Sự việc xảy ra tại một chung cư có quy định cấm nuôi thú cưng (ở Bangkok, Thái Lan), nhưng nhiều cư dân vẫn lén lút nuôi chó, mèo, chim đủ cả.
Cụ thể, một cư dân đã chịu "tra tấn" bởi tiếng ồn của chú chó căn hộ kế bên suốt hai năm, trong khi ban quản lý tòa nhà không xử lý. Không chịu nổi nữa, người hàng xóm này quyết định bằng cách hành động: thả rắn ra hành lang.

Thấy ghét hàng xóm nuôi chó, chủ nhà kế bên... thả rắn 'dằn mặt' - Ảnh minh họa: Thai News
Yêu động vật nhưng cần làm đúng quy định
Trong một video lan truyền trên mạng, hai con rắn (một màu đen, một màu nâu) bò trườn lổm ngổm trong hành lang giữa các căn hộ. Chủ nhân của "trò" này cho rằng đây là cách anh phản ứng trước việc hàng xóm nuôi chó trái quy định.
"Tôi cũng yêu động vật. Hôm nay tôi mang đến hai con, ngày mai sẽ thêm vài con nữa. Có con to quá nên chưa mang tới được!", người này phân trần với tờ Bangkok Post.
Không rõ hai con rắn trên thuộc loại gì, nhưng nhiều người xem video cho rằng đây là giống rắn kiểng đắt tiền.
Dù vậy hành động của anh này cũng đủ khiến cả chung cư nhốn nháo. Ban quản lý ngay sau đó đã phải vào cuộc, xử phạt cả hai bên. Chủ chó và người thả rắn đều bị phạt 10.000 baht (gần 8 triệu đồng), đồng thời yêu cầu dừng ngay lập tức việc nuôi thú cưng trong căn hộ.
Mạng xã hội Thái chia làm hai phe. Một số người cho rằng nhờ vào "trò" hàng xóm bày ra mà ban quản lý mới chịu ra tay. Số khác thì phản đối kịch liệt, vì có thể gây hoảng loạn hoặc rủi ro với cư dân.
Bình luận hay