20/04/2023 13:18 GMT+7
Trở lại chủ đề

Những cuốn sách khoa học vui và vui vì khoa học

Hai tập sách của tác giả Hữu Thiện không chỉ có khoa học mà còn cả nghệ thuật, không chỉ có vấn đề môi trường mà còn có câu chuyện công nghệ, không chỉ có thông tin được xác nhận mà có cả những bí mật được giải mã…

Hai tập sách mới của tác giả Hữu Thiện - Ảnh: Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM

Hai tập sách mới của tác giả Hữu Thiện - Ảnh: Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM

Bộ sách hai tập của tác giả , gồm Những nụ hôn thời mắc dịch Cọp cái chết vì mùi nước hoa (Nhà xuất bản Tổng Hợp TP.HCM), tập hợp hơn 130 bài báo từng được đăng phần lớn trên Tuổi Trẻ Cười và một ít trên Phụ Nữ Thành Phố, theo chiều dài có thời gian từ hơn bốn năm qua, có chiều dày… gần 800 trang sách khổ lớn! 

Và, chính cái độ dày của sách, làm nên… gánh nặng cho những ai thường đọc theo thói quen "ăn nhanh" - lướt, quét, sao chụp thông tin!

Nhưng, khi được tập hợp lại, được nối kết lại và được "viết thêm theo dòng thời sự", lập tức đó không còn là báo nữa, bởi đã tạo nên một chiều sâu bất ngờ, tạo nên một loại sách khó lòng định danh trong nhóm thể loại mà thiên hạ thường gọi chung là dòng sách phi hư cấu (non - fiction).

Một tuyển tập của "thế giới đó đây"

Bộ sách "ba chiều" này được phụ chú dòng chữ "Tuyển tập khoa học vui", có thể đọc theo ba kiểu.

Kiểu 1: Chong đèn đọc suốt, đọc liên tục nhiều ngày, có khi hứng khởi phải dừng lại, tay cầm sách đi tới đi lui, vừa cười vừa nói một mình!

Kiểu 2: Đọc riêng, đọc kỹ từng phần, từng phần một. Có những năm phần qua hai tập sách, mỗi phần là một cuộc dạo chơi đầy thú vị, qua miền ký ức thời Corona (Những nụ hôn thời mắc dịch), vùng trời của thế giới phụ nữ (Đen mun và Trắng ngà), cuộc sống con người trong không gian của các thiết bị di động và mạng xã hội (Nỗi sợ mất "dế" giữa thời FoMO), những câu chuyện văn hóa từ sách, từ phim, từ đời sống (Súng lại nổ trên phim trường Hollywood) và thế giới động vật trong tương tác với con người (Cọp cái chết vì mùi nước hoa).

Và kiểu thứ 3, thích gì đọc nấy, không cần trước sau, không cần ngắn dài… Từng bài viết một, góp lại, sẽ khắc sâu trong ta một thứ cảm xúc rất lạ nhưng hữu ích về cái thế giới mà chúng ta đang sống, và cứ tưởng là mình đã biết!

Hóa ra, sách này không chỉ có khoa học mà còn cả nghệ thuật, không chỉ có vấn đề môi trường mà còn có câu chuyện công nghệ, không chỉ có thông tin được xác nhận mà có cả những bí mật được giải mã…

Xem ra, có thể gọi đây là một tuyển tập của "thế giới đó đây", với chuyện trên sách trên báo và chuyện từ đời từ người, nhiều lúc nối xưa và nay, nối xứ ta và trời Tây, nối thế giới muông thú với cuộc sống con người, nối truyện tranh, hoạt hình, điện ảnh, văn chương với âm nhạc, thể thao, giải trí, nối con người với con người trong đa dạng nghĩ suy, và tác động lên nhau trong một thế giới phẳng nhưng quá nhiều khác biệt!

Tinh thần khoa học - dưỡng khí của đổi mới

Bên cạnh những thông tin chuẩn xác, những hiểu biết ngọn ngành, sách đầy ắp những chuyện cười ra nước mắt, những chuyện hồn nhiên điên rồ, những chuyện khó tin mà có thật, những chuyện phi lý mà tồn tại hữu lý, những điều bất ngờ từ những gì mà ta quen thuộc!

Để rồi khi gấp sách lại, bỗng dưng ta thấy bật dậy một thứ kích thích rất đáng vui, đáng mừng - thú tò mò, thói quen ngạc nhiên, tư duy đặt câu hỏi, và niềm khát khao đi khám phá và tiếp tục khám phá cái thế giới quanh ta vốn luôn biến động không ngừng mà ta thường bỏ quên trong dòng chảy cuồn cuộn bởi thúc bách của mưu sinh và thời cuộc… 

Mà rốt cuộc, đó cũng chính là tinh thần khoa học - dưỡng khí của đổi mới, của phát triển!

Tác giả Hữu Thiện là một "đại gia" - vừa là nhà giáo, vừa là nhà báo, vừa là dịch giả! Anh mê truyện tranh, say khoa học, rành môi trường, giỏi công nghệ, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh. Anh có biệt tài biến mọi thứ thành "cơm bình dân" - dễ hiểu và hiểu sâu, dễ nhớ và nhớ lâu.

Cùng với đó, một nghệ thuật kể chuyện bậc thầy: vừa dung dị mà dí dỏm, vừa chi tiết mà hệ thống, vừa đi đến cùng của câu chuyện và sự kiện, lại vừa mở ra cho ta những gợi mở, những liên tưởng, những kết nối xa hơn, rộng hơn…

Mượn theo cách diễn đạt của nhà báo Nguyễn Văn Tiến Hùng (thư ký tòa soạn, phụ trách Tuổi Trẻ Cười), xin được phép cảm ơn anh - "người kể chuyện vui vẻ về Trái đất và những phân vân thời đại của con người"!

Nhà văn Nguyễn Trương Quý: Có hai thế giới trong tâm hồn người Việt

Tác giả Nguyễn Trương Quý - cây bút khảo cứu uy tín về tân nhạc Việt Nam - trò chuyện cùng Tuổi Trẻ về sức hấp dẫn của những chân dung âm nhạc mà anh đã dày công nghiên cứu.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar