05/08/2021 12:09 GMT+7
Trở lại chủ đề

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Yến, giáo viên dạy vẽ tại Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, đã vẽ gần 20 bức tranh về cuộc chiến chống giặc COVID-19. Đó là lời cảm ơn, sự tri ân của cô giáo muốn dành cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch.

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 1.

Một bức tranh của cô giáo Hồng Yến - Ảnh: NVCC

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Yến - 37 tuổi, dạy vẽ tại Trường THCS Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu - cho biết từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ hai bùng phát tại Việt Nam, cô đã bắt đầu vẽ những bức tranh về phòng, chống dịch COVID-19.

Những bức tranh của cô Yến đều xuất phát từ những bức ảnh đăng trên báo chí theo diễn biến thời sự hằng ngày trong cuộc chiến chống COVID-19 tại Việt Nam và nơi cô sinh sống.

Đặc biệt, có 3 bức tranh của cô Yến được chọn đăng trong tập sách tranh "Lòng tốt dễ lây" do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) phối hợp với Công ty cổ phần Văn hóa và truyền thông Nhã Nam phát hành vào tháng 2-2021.

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 2.

Hai bức tranh của cô giáo Hồng Yến được chọn in trong sách tranh "Lòng tốt dễ lây" - Ảnh: NVCC

Cô giáo Hồng Yến tâm sự rằng hình ảnh của những người trong tuyến đầu chống dịch COVID-19 xuất hiện hằng ngày trên báo chí, truyền thông theo diễn tiến thời sự đã làm cô xúc động và rung cảm.

Đó là anh bộ đội băng rừng, thức khuya để ngăn dịch. Là chiến sĩ công an phải gồng mình nơi chốt dịch. Đó là những điều dưỡng, y tá, bác sĩ ướt đẫm mồ hôi trông bộ đồ bảo hộ. Và cả những em bé phải chập chững vào khu cách ly trong bộ đồ rộng thùng thình. Gần đây là những hình ảnh nhường cơm, chia sẻ rau xanh, thực phẩm thiết yếu của bà con...

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 3.

Hình ảnh san sẻ rau xanh trong những ngày giãn cách của đợt dịch thứ tư qua nét vẽ của cô giáo Hồng Yến - Ảnh: NVCC

Tất cả đều được cô Yến vẽ lại bằng chất liệu màu nước và màu chì, bằng màu sắc tươi sáng, lạc quan và ấm áp yêu thương.

"Qua những bức tranh của mình, tôi muốn gửi lời cảm ơn, sự tri ân đến những người đang ở nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống dịch COVID-19. Họ cũng có gia đình, có người thân.

Nhưng họ đã và đang hy sinh, chịu vất vả, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm để bảo vệ cho mọi người. Tôi cũng mong muốn mọi người cùng có ý thức, chung tay phòng chống dịch bệnh", cô Hồng Yến xúc động nói.

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 4.

Cô giáo Hồng Yến với học trò của mình - Ảnh: NVCC

Một số bức tranh của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Yến:

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 5.

Một bức tranh thể hiện đội ngũ y bác sĩ ngủ tại bàn làm việc sau những ngày căng mình chống dịch - Ảnh: NVCC

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 6.

Đôi mắt lạc quan, vui vẻ chiến thắng dịch của bác sĩ và người bệnh - Ảnh: NVCC

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 7.

Tuyến đầu - Ảnh: NVCC

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 8.

Bộ đội, dân quân nấu ăn cho người cách ly - Ảnh: NVCC

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 9.

Bộ đội đưa cơm cho người trong khu cách ly - Ảnh: NVCC

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 10.

Em bé trong khu cách ly - Ảnh: NVCC

Những bức vẽ xúc động về cuộc chiến chống COVID-19 của cô giáo ở Vũng Tàu - Ảnh 11.

Anh công an tạm biệt con để lên đường chống dịch - Ảnh; NVCC

Nhật ký đi tiêm vắc xin của tác giả bộ tranh ‘em bé cách ly’ lại gây sốt

TTO - Tiếp theo bộ tranh ‘em bé cách ly’ gây xúc động mạnh với cộng đồng gần đây, Nguyễn Vũ Xuân Lan lại vừa ‘gây bão’ với bộ tranh ‘Nhật ký đi tiêm vắc xin’ thật dễ thương, nhận về hơn 55.000 lượt yêu thích chỉ sau 1 ngày.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Hai bộ sưu tập gắn liền với hai biểu tượng lịch sử - Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte và Công nương Diana - vừa tạo nên cơn sốt tại các nhà đấu giá quốc tế.

Kho báu của Napoleon và Công nương Diana gây chấn động các phiên đấu giá quốc tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar