08/06/2025 09:07 GMT+7
Trở lại chủ đề

Nhờ Tuổi Trẻ, tôi có thêm nghề tay trái

Tôi đã đọc báo Tuổi Trẻ ngay khi số báo đầu tiên được phát hành năm 1975.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Tờ báo xuân Tuổi Trẻ năm 1976

Đến giờ tôi vẫn còn lưu giữ tờ báo xuân đầu tiên của Tuổi Trẻ năm 1976 với tờ bìa in thật trang trọng "Tuổi Trẻ thành phố Hồ Chí Minh mừng xuân Bính Thìn 1976 hòa bình, độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội".

Tôi nghĩ chắc hiếm người còn lưu giữ được tờ báo xuân Tuổi Trẻ đầu tiên này như tôi. Tờ báo xuân Tuổi Trẻ ra đời chỉ sau 5 tháng phát hành báo Tuổi Trẻ, phải chăng đó là một kỷ lục trong ngành báo chí!

Viết thư tay "kiện" Tuổi Trẻ

Tôi rất thích văn chương, viết lách nhưng chỉ tự viết rồi tự đọc vì không mạnh dạn tự tin về những bài viết của mình.

Chính vì vậy, dù biết đến báo Tuổi Trẻ từ rất lâu, nhưng mãi đến năm 1987 tôi mới viết bài đầu tiên gửi đến báo. Ngày ấy, việc viết bài và gửi bài không đơn giản, dễ dàng như ngày nay.

Tôi viết tay rồi phải ra bưu điện thành phố mua bao thư, tem để gửi bài cho tòa soạn.

Tôi mỏi mòn chờ đợi và rồi thất vọng khi nghĩ rằng bài mình viết đã bị loại. Vậy mà thật bất ngờ, ngày 26-12-1987 bài thơ "Buổi đầu" của tôi được đăng lên báo Tuổi Trẻ ở trang Tuổi Hồng.

Bài thơ chỉ có 4 câu: "Phải chăng là chuyện tình cờ/ Mắt em lại cứ chạm vào mắt anh/ Phải chăng là chuyện tình cờ/ Mắt anh cứ đợi… mắt em chạm vào", bài thơ được đăng trên một góc nhỏ bé, thật "khiêm tốn" trên trang báo.

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Phải nói rằng tôi vui không biết thế nào mà tả, nhưng niềm vui vụt tắt bởi bài thơ ghi tên tác giả là Lê Thanh Trí!

Tôi bực bội vì bài thơ đầu tiên được đăng mà không đúng tên mình để khoe bạn bè, người thân. Vậy là tôi lại phải viết thư tay "kiện" tòa soạn, rồi đạp xe lên bưu điện mua tem, bao thư để gửi.

Cả tuần sau, báo Tuổi Trẻ in lên trang Tuổi Hồng mấy dòng chữ: "LÊ PHƯƠNG TRÍ, tác giả bài thơ Buổi đầu (26-12-87) (P.15, Q.4). Tuổi Hồng thành thật xin lỗi… Cười xí xóa với Tuổi Hồng nhé. Mong nhận thêm các sáng tác khác của bạn".

Tôi đã cắt những dòng chữ ấy và dán cạnh bài thơ Buổi đầu trên trang báo, sau đó mới dám đem đi khoe mọi người sáng tác đầu tay của mình. Tờ báo ấy đến giờ tôi vẫn còn lưu giữ như một kỷ niệm thật đẹp của thời tuổi trẻ, một đánh dấu lần đầu bước vào việc viết lách.

Tôi được chắp cánh

Kể từ bài thơ được đăng ấy, tôi đã mạnh dạn viết lách hơn. Nhiều bài báo sau này tôi viết cho báo Tuổi Trẻ được đọc giả quan tâm ủng hộ như "Bài học làm thầy", "Khi tiết thao giảng không đóng kịch", "Bữa cơm trưa 30", "Nỗi lòng của con, cha mẹ có hiểu", "Đồ cuộn bánh tét lớn cỡ nào?", "Những ngày sống khác", "Chiếc răng vàng của má", "60 tuổi tôi còn chuẩn chỉnh tác phong đoàn"…

Bài viết "Hãy làm cho tiếng lành đồn xa" của tôi đăng trên báo Tuổi Trẻ còn được chọn đưa vào đề thi tham khảo vào lớp 10 môn văn của một tỉnh miền Tây năm 2020. Đến nay, có lẽ tôi đã có gần trăm bài báo được đăng trên báo Tuổi Trẻ.

Nhờ báo Tuổi Trẻ, tôi đã mạnh dạn hơn viết bài cho các tờ báo khác nhiều năm qua. Hiện nay, tôi đã trở thành một cộng tác viên thường xuyên của một tờ tạp chí ở TP.HCM.

Tuổi Trẻ - Ảnh 3.

Trang báo xuân của Tuổi Trẻ năm 1976

Từ việc viết các bài báo, tôi đã lên "tay nghề" viết lách, những năm gần đây tôi còn viết sách. Bộ sách "Văn hóa giao thông dành cho học sinh tiểu học" gồm 5 quyển từ lớp 1 đến lớp 5 do tôi viết cho dự án kết hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được phát hành toàn quốc.

Bộ sách này cũng được giới thiệu trên báo Tuổi Trẻ ngày 17-11-2016. Giờ đây, tôi đã viết được nhiều sách hơn về giáo dục đạo đức, kỹ năng sống… Tôi cũng tham gia viết sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Có thể nói, từ báo Tuổi Trẻ, nhờ báo Tuổi Trẻ, tôi đã được "chắp thêm đôi cánh" để có thêm nghề "tay trái" phù hợp với khả năng và sở thích viếc lách của mình. Báo Tuổi Trẻ chính là dấu ấn tôi không thể quên trong cuộc đời mình.

Tuổi Trẻ - Ảnh 4.

Báo Tuổi Trẻ và phép màu cho lòng nhân ái bay xa

Báo Tuổi Trẻ là tờ báo quen thuộc của tôi. Tôi thường kể với những học trò của mình về báo Tuổi Trẻ với tất cả niềm kiêu hãnh vì với tôi, kỷ niệm đẹp về báo Tuổi Trẻ nhiều lắm.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau ra quân ‘Mùa hè xanh công nghệ’ hỗ trợ người dân chuyển đổi số

Xã đoàn Nguyễn Phích (Cà Mau) vừa ra quân triển khai chương trình “Mùa hè xanh công nghệ”. Đây là hoạt động hướng đến phục vụ 7.630 hộ dân, phấn đấu mỗi hộ gia đình có ít nhất một người biết thao tác trên nền tảng số, hướng đến “xóa mù” công nghệ.

Cà Mau ra quân ‘Mùa hè xanh công nghệ’ hỗ trợ người dân chuyển đổi số

Khen thưởng đột xuất người chạy 30km tìm nhẫn kim cương cho du khách ở Đà Nẵng

Anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông chạy 30km đi tìm nhẫn kim cương cho du khách đánh rơi tại bãi biển Đà Nẵng được khen thưởng.

Khen thưởng đột xuất người chạy 30km tìm nhẫn kim cương cho du khách ở Đà Nẵng

'Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm' cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 'nước rút' về đích

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tăng tốc thi công để hoàn thành cơ bản trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng.

'Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm' cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 'nước rút' về đích

Tìm được 6 người đi lạc trên núi Minh Đạm, TP.HCM

Bộ đội biên phòng TP.HCM tìm thấy 6 người đi lạc trên núi Minh Đạm, di tích từng thuộc huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Tìm được 6 người đi lạc trên núi Minh Đạm, TP.HCM

Tạm ngưng cho xe lưu thông qua cầu Đại Ngãi 2

Sau 3 ngày cho xe chạy, do nhiều người và xe qua lại, dẫn đến nguy cơ mất an toàn nên cầu Đại Ngãi 2 bắc qua sông Hậu đã phải "cấm cửa".

Tạm ngưng cho xe lưu thông qua cầu Đại Ngãi 2

Nhiều người ở Cà Mau từng có hàng héc ta đất nay tay trắng, cần kè biển khẩn cấp

Chỉ trong một thập kỷ, nhiều hộ dân ven biển Cà Mau đã bị sạt lở mất trắng hàng chục công đất, nhà cửa cũng bị cuốn trôi.

Nhiều người ở Cà Mau từng có hàng héc ta đất nay tay trắng, cần kè biển khẩn cấp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar