'Mấy chị em tôi khi ngồi với nhau vẫn thắc mắc trong quãng thời gian dài đầy khó khăn ấy, không rõ bằng cách nào, má có thể nuôi từng đó con người bằng tiếng đàn mà vẫn chu toàn với vai trò một người mẹ'.

Xuất hiện trong buổi ra mắt cuốn ‘Di cảo Đặng Đình Hưng’ chiều muộn 19-12 ở Hà Nội, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn nói ông rất xúc động khi thấy bố ông - nhà thơ Đặng Đình Hưng, ‘không chỉ thuộc về gia đình mà thuộc về mọi người’.

Đêm Timeless Resonance - Thanh âm bất tận ở Hà Nội, nghệ sĩ ra chào tạm biệt khán giả, khán giả vỗ tay không ngớt. Xúc động, bốn thầy trò Đặng Thái Sơn chơi thêm một bản piano tám tay để cảm ơn.

Một đêm nhạc đặc biệt chưa từng có trong lịch sử âm nhạc thế giới sẽ diễn ra tại Theatre des Champs Élysées, Paris, ngày 10-2. Đó là đêm diễn của hai thầy trò cùng được giải nhất concours Chopin: Đặng Thái Sơn và Bruce Liu.

Những người đến tiễn đưa nghệ sĩ, Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên sáng 4-2 lặng đi khi nghe lời tiễn biệt của các con dành cho bà, đặc biệt là lời tiễn biệt bằng giai điệu bất hủ 'Hành khúc tang lễ' mà Đặng Thái Sơn đàn.

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn dự kiến chơi bản nhạc bất hủ ‘Hành khúc tang lễ’ của Chopin để tiễn đưa má của ông là nghệ sĩ piano Thái Thị Liên trong lễ tang bà sẽ diễn ra sáng 4-2 tại Nhà tang lễ quốc gia.

Nghệ sĩ piano, Nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên - mẹ của danh cầm Đặng Thái Sơn - vừa qua đời sáng nay 31-1, tại Hà Nội, hưởng thọ 106 tuổi.

Xuân này, nhà giáo nhân dân Thái Thị Liên 106 tuổi ta. Sáu năm trước bà vẫn chơi piano trong hòa nhạc kỷ niệm tuổi 100 cùng con trai - danh cầm Đặng Thái Sơn - và các học trò.

TTO - Trong clip tâm tình với em Nguyễn Bình Nguyên - người đoạt giải nhất cuộc thi viết thư UPU với lá thư gửi danh cầm Đặng Thái Sơn, nghệ sĩ chúc mừng em và trả lời theo một cách đẹp đẽ: "Bác sẽ đàn vài nốt nhạc mộc mạc, trong sáng của Mozart".

TTO - Trưa mùng 3 Tết (tức ngày 3-2), trên hành trình trở lại nhà ở Montréal, Canada, NSND Đặng Thái Sơn chia sẻ những hình ảnh và tâm trạng xúc động về cái Tết Nguyên đán đầu tiên ông vừa tận hưởng cùng gia đình ở Hà Nội sau 45 năm xa xứ.
