29/02/2024 17:00 GMT+7
Trở lại chủ đề

Một ngày ở Huế mình sẽ ăn gì từ sáng, trưa, tối và đến khuya?

Với những người đã từng có dịp đến Huế, thành phố này có quá nhiều thứ để nhớ, còn với tôi, một trong những điều gây thương nhớ nhất chính là món ăn ở Huế.

Một tiệm chè trên đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế - Ảnh: NHÃ XUÂN

Một tiệm chè trên đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế - Ảnh: NHÃ XUÂN

Đồ ăn ở Huế ngon, ai cũng biết. 

Nhưng hơn hết, điều thôi thúc tôi muốn đến Huế là sự ngon “đồng đều và dàn trải” trên hàng tá lựa chọn đủ để tôi kể vanh vách một ngày ở Huế mình sẽ ăn uống gì cho sáng, trưa, chiều, tối, thậm chí là khuya.

Sáng, trưa phải ăn bún bò

Món ăn nổi tiếng này sẽ là lựa chọn dễ dàng cho cả bữa sáng, trưa, tối của tôi trong một ngày ở Huế.

Chỉ mới đến Huế vài lần nên tôi không nghĩ mình có đủ trình độ để “thẩm” xem quán nào là ngon nhất, nên bạn cứ mạnh dạn hỏi người dân địa phương quán nào ngon.

Bún bò ở một quán trên đường Lý Nam Đế, TP Huế

Bún bò ở một quán trên đường Lý Nam Đế, TP Huế

Hoặc tìm kiếm “bún bò ngon ở Huế”, Google hẳn sẽ dẫn bạn đến những quán bún bò nổi tiếng nhất như Bún Bò Mỹ Tâm, Mệ Kéo, Bà Tuyết… đủ ngon để bạn trải nghiệm hương vị bún bò ở Huế.

Có một lưu ý cho những người lần đầu ăn bún bò ở Huế, là vị bún bò ở đây ít ngọt hơn ở Sài Gòn, nước lèo thơm thoảng vị ruốc, sả, bún ăn kèm cũng là sợi nhỏ, chứ không phải to như ở Sài Gòn.

Chiều, tối đừng quên phố bánh canh Hàn Thuyên

Một món nữa không thể không ăn là bánh canh Huế, mà muốn ăn bánh canh ở Huế, không thể bỏ qua phố Hàn Thuyên, nơi có hơn chục quán bánh canh nối nhau trên con phố nhỏ yên tĩnh.

Một quán bánh canh trên phố Hàn Thuyên, TP Huế

Một quán bánh canh trên phố Hàn Thuyên, TP Huế

Từ đầu giờ chiều, các mệ đã rục rịch dọn hàng để bán đến tận tối muộn. Từng rổ bánh canh, chả cá, trứng cút, da heo, nồi nước lèo sôi sùng sục thơm phức dần được bày biện bắt mắt.

Một tô bánh canh ở đây có giá tầm trên dưới 20.000 đồng, có bánh canh, nước lèo, các loại chả, sườn… tùy theo quán, và tùy theo khách gọi, ăn kèm trứng cút và da heo chiên giòn được dọn riêng.

Bánh canh tại một quán ở phố Hàn Thuyên, TP Huế

Bánh canh tại một quán ở phố Hàn Thuyên, TP Huế

Húp một muỗng bánh canh nóng ấm sền sệt, cọng bánh canh dai mềm cùng mùi thơm của chả, thịt, ớt sa tế, hành… chiếc dạ dày của bạn (dù có đói hay không) ngay lập tức như được vỗ về, nhất là trong tiết trời khi se lạnh ở Huế.

Tối, khuya là bánh mì Trường Tiền

Tiệm bánh mì nổi tiếng nhất xứ Huế chắc có lẽ là Bánh mì Trường Tiền O Tho, đi ngang lúc nào cũng thấy hàng dài người xếp hàng đợi mua.

Bước vào quán, thực khách ngay lập tức bị ấn tượng bởi những thau “topping” hấp dẫn nào là thịt xíu, pa tê, các loại thịt nguội, nem, chả, còn có nhân bánh lọc đặc trưng xứ Huế.

Các o, các chị tay thoăn thoắt xẻ bánh mì, nhét nhân, nhồi rau, rồi còn hơ trên bếp than cho nóng giòn trước khi đưa cho khách.

Bánh mì làm xong được hơ trên bếp than cho nóng giòn trước khi giao khách

Bánh mì làm xong được hơ trên bếp than cho nóng giòn trước khi giao khách

Bánh mì ở tiệm cũng be bé con con, cắn vài phát là hết, lại vừa vặn đủ thèm để còn ăn tiếp lần sau.

Mở bán từ 4h chiều đến tận 4h sáng, ổ bánh mì nóng giòn thơm mùi thịt xíu này đủ gây thương nhớ cho những người lần nào đến Huế cũng phải ăn ít nhất một ổ như tôi.

Các loại nhân bánh mì được bày biện hấp dẫn

Các loại nhân bánh mì được bày biện hấp dẫn

Cả ngày rề rà cơm hến, bún hến

Ở Huế có nhiều chỗ bán cơm hến và bún hến ngon, và rẻ đến bất ngờ.

Một trong những chỗ dễ tìm nhất cho du khách là dãy quán gần khu Cầu Đập Đá. Tô cơm hến tôi từng ăn ở đây hồi năm ngoái có giá chỉ 12.000 đồng.

Cơm hến tại một quán gần khu Cầu Đập Đá, TP Huế

Cơm hến tại một quán gần khu Cầu Đập Đá, TP Huế

Chè bột lọc chờ cho tráng miệng

Một lựa chọn tráng miệng nổi tiếng khi đến Huế là các loại chè, đặc biệt là chè bột lọc nhân dừa và nhân… heo quay. Chè bột lọc nhân dừa thì chắc là ai cũng biết, còn nhân heo quay chắc chắn còn xa lạ với nhiều người.

Một buổi chiều, tôi ghé một quán chè trên đường Nguyễn Sinh Cung để ăn thử món này.

Gần 20 nồi chè các loại, đầy màu sắc, được bày trên bàn ngay lối vào. Nồi chè lọc quay (bột lọc nhân heo quay) với những viên bột tròn nhỏ vừa ăn, lấp ló nhân heo quay bên trong màu nâu khá lạ mắt. Kế bên là nồi bột lọc nhân dừa trắng phau hấp dẫn không kém.

Chè bột lọc nhân heo quay (nồi bên phải) và chè bột lọc nhân dừa

Chè bột lọc nhân heo quay (nồi bên phải) và chè bột lọc nhân dừa

Gọi một ly chè lọc quay, tôi è dè ăn trong sự hồi hộp vì sợ mình ăn không được. Vậy mà cái vị mằn mặn ngọt ngọt của viên heo quay, kết hợp cùng độ dai của bột lọc, kèm theo miếng nước đường có lẫn đậu phộng thơm giòn lại hợp đến bất ngờ.

Ly chè cũng nhỏ nhắn vừa vặn, đủ để khách ăn xong mà không bị ngán. Tuy nhiên theo khẩu vị cá nhân của tôi thì nước chè bớt ngọt đi một tí sẽ dễ ăn hơn.

Nên thử cà phê muối ở Huế

Bạn tin tôi đi, đến Huế nhất định phải thử cà phê muối, một “đặc sản” chỉ mới nổi chừng chục năm trở lại đây ở Huế và các tỉnh, thành lân cận, cũng từng có giai đoạn “làm mưa làm gió” ở TP.HCM.

Nổi tiếng nhất ở Huế là một quán trên đường Đặng Thái Thân. Lúc nào đến cũng thấy đông khách, cả tây lẫn ta, cả du khách lẫn người địa phương.

Cà phê muối tại một quán trên đường Đặng Thái Thân, TP Huế

Cà phê muối tại một quán trên đường Đặng Thái Thân, TP Huế

Với tôi, ly cà phê muối ngon nhất nhì có lẽ là ở đây. Từng giọt cà phê phin nhỏ xuyên qua lớp kem xốp như mây, chảy xuống đáy ly chạm vào lớp sữa đặc êm như nhung.

Khác với những ly cà phê kem muối trên thị trường, vị mặn ở trong ly cà phê này nằm trong cà phê. Hớp một hớp nhẹ để cảm nhận được cái béo thơm của lớp kem sữa, quyện cùng cái mặn ấn tượng của cà phê.

Khuấy nhẹ nhàng cả ba lớp chất lỏng, thêm 2-3 viên đá, ly cà phê bỗng chốc hóa thành thứ thức uống hoàn mỹ khiến người ta uống một lần rồi muốn quay lại hoài.

Một nơi khác để thưởng thức cà phê muối mà tôi cũng cực kỳ thích là quán cà phê nằm kế bên Đại Nam Thái Y Viện.

Tất nhiên, đồ ăn ở Huế nào chỉ gói gọn có bấy nhiêu đây, nếu bạn có dịp ở Huế nhiều ngày, các loại bánh Huế, bánh khoái, bún mắm, bánh canh cá rô, và nhiều món ngon nữa,… vẫn ở đó đợi bạn thưởng thức.

5 món ngon xứ Huế được thế giới gọi tên

Taste Atlas, trang ẩm thực quốc tế, vừa xếp Huế ở vị trí 28 trong 100 thành phố có các món ăn ngon nhất thế giới. 'Bún bò, bún thịt nướng, bánh bèo, bánh khoái, nem lụi là những món ngon xứ Huế phải thử khi đến đây', theo Taste Atlas.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar