Khi những màn chém đinh chặt sắt được tung ra liên tục. Những pha bao vây trọng tài với vẻ mặt hung hãn của các cầu thủ. Những vị trọng tài trông cam chịu đến độ thấy hèn hèn! Những ông lãnh đội trông gương mặt thấy ơn ớn... Ăn cỗ thích không? Đương nhiên là thích rồi. Vì cỗ thì bao giờ chả thừa mứa thức ăn ngon. Nhưng cỗ thì một năm chỉ có vài ba bận thưởng thức. Vậy nên, để nói đến dinh dưỡng của một con người, phải nhìn vào bữa cơm hằng ngày. Quanh năm suốt tháng cứ rau dưa, thực phẩm bẩn thì một vài bữa cỗ chả đủ để lớn khôn, phát triển toàn diện về thể lực - trí lực. Tôi mở đầu câu chuyện tuần này bằng miếng ăn, nhưng thật sự điều muốn nói là bóng đá Việt. Chúng ta - những người hâm mộ bóng đá Việt - trong một năm qua đã được ăn mấy bữa cỗ rất hoành tráng, do bếp trưởng Park Hang Seo thực hiện; dựa trên những loại “thực phẩm” ngon và sạch như Quang Hải, Văn Lâm, Văn Hậu, Văn Đức, Đình Trọng, Duy Mạnh, Công Phượng... Nhưng như đã nói ở trên, những bữa cỗ hoành tráng ấy không đủ để kết luận rằng bóng đá Việt đã lớn mạnh. Muốn đánh giá một nền bóng đá mạnh hay yếu, phải nhìn vào “bữa cơm” thường nhật, đó chính là V-League vậy. Và mấy tuần rồi, bữa cơm thường nhật V-League có món gì? Trên chuyên mục bóng đá của trang web Reddit - trang giải trí có lượng người truy cập xếp hạng 6 toàn cầu với 542 triệu lượt người xem mỗi tháng, đã giới thiệu bữa cơm thường nhật của bóng đá Việt, đó là trận Hải Phòng tiếp Đà Nẵng với clip mang tựa đề “Giao lưu võ thuật khủng khiếp”! Vâng, xem xong cái clip này thấy khủng khiếp thật, khi những màn chém đinh chặt sắt được tung ra liên tục. Những pha bao vây trọng tài với vẻ mặt hung hãn của các cầu thủ. Những vị trọng tài trông cam chịu đến độ thấy hèn hèn! Những ông lãnh đội trông gương mặt thấy ơn ớn... Những hình ảnh ấy hoàn toàn tương phản với hình ảnh của thầy trò ông Park, y như những bữa cơm rau dưa cùng thực phẩm bẩn so với những bữa cỗ hoành tráng. Vì vậy, nếu có yêu bóng đá Việt thật sự, hãy cùng xắn tay áo để V-League thật sự là V-League, chứ không phải Võ League như cách bỡn cợt của đông đảo người hâm mộ. Bóng đá Việt chỉ lớn mạnh thật sự khi bữa cơm thường nhật V-League ngon và lành, chứ không thể một năm chỉ vài ba bận được ăn cỗ là đủ lớn! Muốn vậy, cần có một vị đầu bếp giỏi để nấu ăn hằng ngày như kiểu các bữa cỗ có siêu bếp trưởng Park Hang Seo. Nhưng ai là đầu bếp cho bữa ăn hằng ngày bóng đá Việt? Chẳng VFF thì ai vào đây nữa!■ Tags: VFFBạo lực sân cỏ
TP.HCM 'đi trước, về đích trước' theo con đường Đảng và Bác Hồ đã chọn DOÃN HÒA 18/05/2025 Đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, TP.HCM hiện là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế.
Giáo hoàng Leo XIV nhậm chức, kêu gọi một giáo hội cởi mở và đoàn kết DUY LINH 18/05/2025 "Với tâm tình khiêm tốn, tôi đến với anh chị em như một người trong anh chị em. Mong được phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, cùng bước đi trên con đường tình yêu của Chúa", Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ trong bài phát biểu ở lễ nhậm chức.
Truyền hình trực tiếp: Lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng Leo XIV 18/05/2025 Hôm nay 18-5, lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican bắt đầu lúc 10h (tức 15h giờ Hà Nội). Hàng chục nghìn người sẽ tập trung tại Quảng trường Thánh Peter để tham dự thánh lễ.
Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất: Khách đi nhầm như 'cơm bữa', lòng vòng tìm chỗ gửi ô tô, xe máy CÔNG TRUNG 18/05/2025 Ngày 18-5, tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất cho thấy tình trạng khách đi nhầm lối, nhầm tầng, thậm chí nhầm cả nhà ga vẫn diễn ra phổ biến.