Mùa lễ hội năm nay đang diễn ra khá yên bình trên bề nổi, hiếm trường hợp phản cảm như vài năm trước. Nhưng nhìn xuyên qua lớp bề ngoài phẳng lặng ấy, vẫn nghe thấy những tiếng thở dài...

Sau 3 năm ngừng do dịch COVID-19, lễ hội Làm Chay tại thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An năm nay được tổ chức trở lại trong 3 ngày 4, 5 và 6-2.

Lễ hội kỷ niệm 287 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2023) ở TP Hà Tiên, Kiên Giang đã thu hút khoảng 50.000 lượt khách về tham quan và chiêm ngưỡng cảnh đẹp ‘xứ thơ’ nơi biên viễn.

Sáng 5-2, rất đông người dân Hà Nội đã đổ về phủ Tây Hồ (Hồ Tây, Hà Nội) bất chấp thời tiết mưa gió, vì "lễ quanh năm không bằng rằm tháng giêng".

Đêm qua và rạng sáng 5-2 (rằm tháng giêng), nhiều người từ khắp các tỉnh thành đã đội mưa, thức thâu đêm xếp hàng để xin ấn đền Trần.

Đêm 4-2 (tức 14 tháng giêng), hàng nghìn người dân đổ về đền Trần (Nam Định) để cầu may mắn và xin ấn.

Dự báo du khách đến Lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) năm nay sẽ tăng đột biến do diễn ra vào tối thứ bảy rạng sáng chủ nhật. Ban tổ chức đã dựng hàng rào sắt, lắp camera an ninh để giữ an ninh, an toàn.

Dù thời tiết xấu, hàng ngàn người dân vẫn chen chân đến đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để "vay tiền, xin lộc", cầu cả năm may mắn.

Ngày 4-2 (tức 14 tháng giêng), người dân thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng lại nô nức trẩy lễ hội Minh thề, hội thề không tư túi của công.
