13/06/2025 11:11 GMT+7
Trở lại chủ đề

Lão nông mê viết báo Tuổi Trẻ

Tôi, một lão nông đã qua tuổi 73, lại mê viết báo, mê đến độ người ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng phải đặt cho cái biệt danh: "Lão nông mê báo Tuổi Trẻ".

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Tôi rất cảm xúc khi là nông dân “chân lấm tay bùn” rinh luôn hai giải tại cuộc thi Kể chuyện hòa bình

Tôi mê con chữ, mê cái mùi giấy báo thơm thơm và mê nhất là những tiếng cười sảng khoái khi đọc mấy mẩu chuyện dí dỏm trên Tuổi Trẻ Cười.

Tôi bén duyên với báo chí cũng khá tình cờ. Năm 1980, vợ chồng tôi cùng ba đứa con dắt díu nhau đến Hòa Phú lập nghiệp theo phong trào xây dựng kinh tế mới. Khi cái ăn, cái mặc đã tạm ổn, tôi bắt đầu mày mò viết.

Tôi sắm máy ảnh, tự học cách chụp và xử lý ảnh. Rồi lại gắng mua chiếc laptop để học đánh vi tính. Tôi dần trở thành cộng tác viên cho nhiều tờ báo, không chuyên, nhưng đầy đam mê.

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Cháu tôi - Nguyễn Quốc Thắng mê xem Tuổi Trẻ Cười từ thời thơ ấu

Tôi không viết để kiếm sống, tôi viết vì muốn góp một phần tiếng nói nhỏ bé của người nông dân vào đời sống xã hội. Viết để sẻ chia, để lan tỏa điều tử tế, nhân văn.

Thời chưa có Internet, gửi bài phải chạy xe máy hơn 30 cây số xuống nội thành Đà Nẵng. Nhiều hôm trời mưa như trút, xe xẹp lốp, tôi vẫn dắt bộ về nhà lúc khuya khoắt mà lòng vui như mở hội. Chỉ cần thấy tên mình dưới một bài báo là đủ động lực ngồi "hí hoáy" bên bàn phím suốt đêm.

Tủ sách nhà tôi chắc là "nặng cân" nhất xã Hòa Vang, trong đó có hàng trăm tờ báo Tuổi Trẻ. Mỗi trang báo là một kỷ niệm, một lát cắt đời sống, một đoạn hành trình của một ông nông dân mê chữ.

Kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là vào năm 2007. Con gái tôi nhờ viết bài kêu gọi giúp bạn học của nó, một cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo ở vùng núi Quảng Nam. 

Tôi lặn lội đến tận nơi tìm hiểu, chụp ảnh rồi mang thẻ nhớ chạy đến văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ ở số 9 Trần Phú.

Hôm sau bài đăng. Điều kỳ diệu xảy ra: bạn đọc khắp nơi chung tay hỗ trợ. Gia đình cháu bé khóc như mưa vì xúc động. Còn tôi thì đứng ngẩn người, cảm nhận sâu sắc sức mạnh của báo chí, thứ sức mạnh không tiếng động nhưng lay động cả lòng người.

Từ đó tôi viết nhiều hơn, cả chuyện mô hình làm ăn sáng tạo ở quê như bài "Thu nhập cao nhờ nuôi rồng Nam Mỹ" hay chuyện ký ức tuổi thơ với món mì Quảng cuối năm, bài ấy hồi năm 2002 còn đoạt giải khuyến khích cuộc thi "Món Tết quê nhà".

Tuổi Trẻ Cười, tờ báo gắn bó với tôi như người bạn tri kỷ. Suốt 20 năm, tôi gửi hàng trăm bài với nhiều bút danh. Có số báo tôi góp tới năm tin, như số 415 ra ngày 1-11-2010, trong đó một mình tôi "góp vui" trong mục Tin Tức Cười trang 10-11) từ tin trụ điện ngang ngược đến cả chuyện ngư tặc lộng hành...

Hàng trăm tờ báo biếu Tuổi Trẻ Cười,hàng trăm Phiếu nhuận bút có ghi thông tin cần biết và lời cảm ơn từ báo Tuổi Trẻ được tôi lưu giữ cẩn thận nhiều năm qua

Tôi có cảm giác báo Tuổi Trẻ không chỉ mang đến thông tin mà còn chạm vào trái tim người đọc. Tôi vừa tham gia cuộc thi "Kể chuyện hòa bình" do Tuổi Trẻ phát động với bài viết "Quê hương vẫn đợi bố tôi về", lấy bút danh Tâm Nguyễn. Thật bất ngờ, bài viết đoạt hai giải: khuyến khích và bạn đọc bình chọn.

Người lên nhận giải thay tôi chính là cháu ngoại, cậu bé từng ôm báo Tuổi Trẻ Cười mỗi tuần, giờ là sinh viên năm 3 Đại học Luật TP.HCM. Nhìn cháu cầm giải với ánh mắt rưng rưng, tôi thấy lòng mình ấm hơn cả nắng xuân. Thì ra tình yêu với báo chí có thể di truyền, không cần gene, chỉ cần tấm lòng.

Tôi quý Tuổi Trẻ không chỉ vì nội dung sâu sắc mà vì cả cách làm báo rất "có tâm": nhuận bút rõ ràng, phiếu cảm ơn gửi qua mail, báo biếu đủ đầy. Một cộng tác viên ở vùng quê như tôi cũng luôn thấy mình được trân trọng.

Giờ đây khi báo Tuổi Trẻ tròn 50 tuổi, tôi tự hào mình là một phần nhỏ trong hành trình lớn đó. Từ một ông nông dân chân đất, tôi được đứng giữa dòng chảy thông tin, góp nhặt từng hạt phù sa chữ nghĩa bồi đắp cho xã hội.

Tôi vẫn viết. Viết đều, viết say mê, viết như cách người ta chăm một luống rau, một con chữ. Bởi tôi tin ai cũng có thể làm báo, miễn là có tâm, có chữ và có tình yêu thật sự với cuộc đời.

Tuổi Trẻ - Ảnh 5.

Tuổi Trẻ và những con chữ nhóm lửa yêu nghề

Tôi đến với ngành báo chí của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM như một cơ duyên bất ngờ dù trước đó chưa từng tìm hiểu qua.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

52/94 xã, phường có dịch tả lợn châu Phi, Đà Nẵng đề xuất tiêm phòng bắt buộc

Đà Nẵng đề xuất đưa bệnh dịch tả lợn châu Phi vào danh mục bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật, phải phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin.

52/94 xã, phường có dịch tả lợn châu Phi, Đà Nẵng đề xuất tiêm phòng bắt buộc

Hy hữu chuyện tiền điện tăng gấp 8 lần do rò rỉ điện

Tháng 7 vừa qua, gia đình ông Dương Văn Tâm, ở khu phố Liên Vinh, phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, nhận được hóa đơn tiền điện lên tới 9,8 triệu đồng, cao gấp hơn 8 lần mức tiêu thụ các tháng trước.

Hy hữu chuyện tiền điện tăng gấp 8 lần do rò rỉ điện

Xe giường nằm nên quản, không nên cấm

Đề xuất cấm xe giường nằm theo lộ trình bởi loại xe này thiếu an toàn đã nhận được sự quan tâm, tranh luận của nhiều người.

Xe giường nằm nên quản, không nên cấm

Hàng trăm cán bộ băng rừng vượt núi giúp dân khôi phục vườn sâm Ngọc Linh

Xã Măng Ri, Quảng Ngãi huy động tổng lực hàng trăm cán bộ, lực lượng tình nguyện băng rừng vượt núi giúp người dân khôi phục vườn sâm Ngọc Linh bị mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 3 làm hư hại.

Hàng trăm cán bộ băng rừng vượt núi giúp dân khôi phục vườn sâm Ngọc Linh

Nghệ An phân bổ 500 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

500 tỉ đồng từ ngân sách trung ương và nguồn thu, tiết kiệm chi của tỉnh được Nghệ An ưu tiên khắc phục hậu quả thiệt hại mưa lũ do cơn bão số 3 (bão Wipha).

Nghệ An phân bổ 500 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Xử lý tàu cá '3 không', có nơi phạt ngư dân tới 10 tỉ đồng

Sau nhiều năm mạnh tay với tàu cá vi phạm về khai thác IUU, hầu như các địa phương đã hoàn thành việc "quét sạch" tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác).

Xử lý tàu cá '3 không', có nơi phạt ngư dân tới 10 tỉ đồng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar