01/10/2024 09:17 GMT+7
Trở lại chủ đề

Khán giả 'nín thở' với Lê Hoàng Nghi đêm chung kết Chuông vàng vọng cổ

Khán giả Thanh An chia sẻ với Tuổi Trẻ: 'Lần đầu tiên tôi đi xem Chuông vàng vọng cổ mà phải nín thở mỗi lần nghe thí sinh ca'. Thí sinh nào đã khiến khán giả phải... làm mệt như thế?

Khán giả 'nín thở' với Lê Hoàng Nghi - Ảnh 1.

Lê Hoàng Nghi trong trích đoạn cải lương Kiếm bạt lưu danh - Ảnh: L.ĐOAN

Đó là tân Chuông vàng vọng cổ 2024 Lê Hoàng Nghi!

Lợi thế của Nghi chính là giọng ca. Một giọng ca mà mới nghe tưởng bình thường, nhưng càng nghe càng bị... sụp hố bởi độ mùi, sự trầm ấm và quyến rũ chết người!

Sợ Lê Hoàng Nghi... vuột chuông vàng

Thật ngộ, không phải chỉ riêng chị Thanh An mà có một số khán giả đã bày tỏ như thế. Lý do: họ sợ Lê Hoàng Nghi vuột chuông vàng vọng cổ. Lê Hoàng Nghi (sinh năm 2003, đến từ Kiên Giang) là thí sinh nhỏ tuổi nhất được chọn vào vòng chung kết xếp hạng giải Chuông vàng vọng cổ năm nay.

Nghi vừa tốt nghiệp ngành diễn viên cải lương của Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ.

Khán giả 'nín thở' với Lê Hoàng Nghi - Ảnh 2.

Lê Hoàng Nghi thể hiện bài ca cổ trong phần thi bốc thăm đêm chung kết - Ảnh: LINH ĐOAN

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Nghi tham gia một cuộc thi lớn nên kinh nghiệm thi đấu, kinh nghiệm sàn diễn của Nghi thua xa so với hai thí sinh còn lại trong đêm chung kết cuối cùng là Dương Thị Mỹ Nhung và Nguyễn Hùng Vương.

Rất nhiều khán giả đã bị giọng hát của chàng trai trẻ chinh phục nên họ đâm ra lo sợ. Sợ càng tiến vô vòng trong có thêm ca diễn khiến em không thể trụ được thì uổng cho một giọng ca hay.

Ngay cả các huấn luyện của Nghi trong cuộc thi này cũng tiết lộ nếu nghe Nghi ca ở những buổi tập sẽ thấy tiềm năng của em rất lớn. Nhưng vì còn thiếu kinh nghiệm, áp lực nên khi thi Nghi thường chưa thể hiện đúng nội lực của mình.

Khán giả 'nín thở' với Lê Hoàng Nghi - Ảnh 3.

Lê Hoàng Nghi (phải) song ca cổ cùng Ngọc Quyền trong đêm chung kết 2 - Ảnh: LINH ĐOAN

Bởi vậy, xem Nghi ca diễn với vai dũng tướng Lâm Quang Ky ở đêm chung kết với tiết mục Kiếm bạt lưu danh mà nhiều người cứ hồi hộp sợ "thằng nhỏ" run hát mẻ nhịp hay sơ suất. Nên sau mỗi câu vọng cổ hay đoạn diễn hay của Nghi là khán giả vỗ tay rần rần, thở phào nhẹ nhõm.

Và khi MC công bố Lê Hoàng Nghi đoạt chuông vàng vọng cổ vào tối 29-9, gần như cả khán phòng đều vỗ tay không ngớt với những tiếng hét to bày tỏ sự đồng tình.

Chinh phục từ khán giả đến giám khảo

Khán giả 'nín thở' với Lê Hoàng Nghi - Ảnh 4.

Lê Hoàng Nghi nhận cúp Chuông vàng vọng cổ 2024 - Ảnh: L.ĐOAN

Nhận xét về phần thi của Nghi trong đêm chung kết, nghệ sĩ Thoại Mỹ không kìm được, thốt lên: "Nhìn gương mặt em dễ thương mà nó cưng làm sao".

Cái Thoại Mỹ thích là ở câu vọng cổ Nghi biết cách nhấn những từ ngữ khiến chị nghe mà nhói tim. Trong bài ca cổ tự chọn, Nghi khiến chị và Trọng Phúc phải rưng rưng vì Nghi rất biết truyền cảm xúc.

Trọng Phúc lý giải bởi Nghi dù còn nhỏ tuổi nhưng chịu khó tìm tòi, nghiên cứu trong cách ca. Chẳng hạn Nghi hát Văn thiên tường, ca lòng bản sắp xếp nhịp cực kỳ hay, chuyên nghiệp. Bài vọng cổ dứt câu 4 rất lạ, rồi còn tìm hiểu kết hợp cách hát của những cây đa cây đề nên em ca có nhiều chữ nghe rất đã.

Với trường hợp của Nghi, Trọng Phúc cảm thấy xúc động, hãnh diện vì Nghi thể hiện một người trẻ có trách nhiệm với lời ca của mình, biết sáng tạo để tìm cho mình nét riêng.

Càng đi sâu vào vòng trong, Trọng Phúc càng thấy Nghi thể hiện bản lĩnh sân khấu. Trong thời gian ngắn, Nghi đã nỗ lực thu phục tình cảm khán giả bằng lối ca diễn điềm đạm, giàu cảm xúc.

Huấn luyện viên Thanh Hằng trìu mến nói về học trò của mình: "Nghi có kiến thức và sự nghiêm túc. Kiếm bạt lưu danh là một kịch bản được anh Thạch Tuyền viết mới, khi đọc Nghi ngay lập tức tìm tư liệu để có sự hiểu biết sâu hơn về nhân vật.

Tôi chỉ đưa em một ngày là ngày sau em gần như thuộc hết. Sự chịu khó của Nghi khiến tôi đỡ vất vả và xúc động. Vì sàn diễn cải lương giờ khó trăm thứ, tìm được người trẻ có tiềm năng, tỉ mẩn, chăm chút với nghề như Nghi mình thấy vui lắm!".

Khán giả 'nín thở' với Lê Hoàng Nghi - Ảnh 5.

Lê Hoàng Nghi (phải) diễn cùng huấn luyện viên Thanh Hằng trong trích đoạn cải lương Kiếm bạt lưu danh - Ảnh: LINH ĐOAN

Tâm sự với Tuổi Trẻ, Lê Hoàng Nghi cho biết mình sinh ra trong gia đình đam mê ca hát nhưng chỉ có Nghi là nuôi lớn giấc mơ làm nghệ sĩ.

Sau khi tốt nghiệp, Nghi đang hoạt động tự do. Nghi chia sẻ nếu có điều kiện muốn lên thành phố vừa học vừa làm ở một đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp nào đó. Bên cạnh đó, tiếp tục học lên đại học để trau dồi thêm kiến thức về nghề.

Ngay giây phút chạm tay tới chuông vàng, Nghi bày tỏ: "Em không nghĩ là mình sẽ đạt được chuông vàng nên khoảnh khắc này với em cực kỳ hạnh phúc.

Tham gia cuộc thi em đã nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự mong mỏi của mọi người. Em rất vui vì cuối cùng mình đã không phụ lòng tin yêu những cô chú, anh chị đã hết lòng hỗ trợ em trong cuộc thi".

Lê Hoàng Nghi giành Chuông vàng vọng cổ 2024: Đêm nay tổ đãi, em tỏa sáng

Tối 29-9, Nhà hát truyền hình HTV như bùng nổ khi MC xướng tên thí sinh Lê Hoàng Nghi đến từ Kiên Giang là chủ nhân của Chuông vàng vọng cổ năm 2024.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar