13/01/2015 17:01 GMT+7

Hà Nội dời 146 sư tử đá ngoại lai ra khỏi di tích

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Các quận, huyện của Hà Nội đã di dời được 146 sư tử đá ngoại lai ra khỏi các di tích trên địa bàn thành phố.

Đôi sư tử đá trước cửa di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố chùa Gia Quất, Long Biên, Hà Nội trước khi di dời (ảnh chụp tháng 9-2014) - Ảnh: V.V.Tuân

Ngày 13-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Minh Tiến - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội, cho biết thông tin này.

Trước đó, từ tháng 9-2014, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo Sở VH-TT&DL và các quận, huyện tổ chức di dời các hiện vật như sư sử đá - vật phẩm lạ khỏi các di tích trên địa bàn TP.

Theo đánh giá của UBND TP Hà Nội, việc sử dụng hiện vật sư sử đá, vật phẩm lạ tại các di tích là không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa VN.

Theo ông Tiến, qua rà soát cho thấy có nhiều di tích ở các quận, huyện có sư tử đá có nguồn gốc từ Trung Quốc được cúng tiến vào di tích.

“Tình trạng sư tử đá ngoại lai rải đều ở các di tích của quận, huyện. Trong đó riêng quận Long Biên đã di dời được hơn 30 sư tử đá ra khỏi di tích" - ông Tiến cho hay.

Cũng theo ông Tiến, việc di dời sư tử ngoại lai ra khỏi các di tích tưởng chừng dễ thực hiện, nhưng thực tế có nhiều khó khăn.

“Khó khăn thứ nhất là người dân chưa hiểu thấu đáo về vật cúng tiến, ngay cả một số cán bộ văn hóa cũng chưa nắm được chính xác sự khác biệt giữa linh vật ngoại lai và thuần Việt. Khó khăn thứ hai là bản thân người cúng tiến và nơi tiếp nhận còn cho rằng đó là vấn đề tâm linh nên còn chần chừ. Rồi kinh phí để di dời cũng không có, ví như để di dời được thì tiền đâu thuê cẩu, tiền đâu thuê nhân lực bốc dỡ đi, đấy là vấn đề chưa có sự chỉ đạo thống nhất” - ông Tiến nói.

Tuy nhiên, ông Tiến cho rằng, trước tình trạng nở rộ sư tử ngoại lai tại các di tích, nếu chính quyền địa phương quyết liệt thì dù người cúng tiến còn lấn cấn vẫn có thể di dời được.

“Hiện nay Sở và các quận, huyện vẫn tiếp tục rà soát và sẽ tiếp tục di dời sư tử ngoại lai ra khỏi di tích theo chỉ đạo của Thành phố” - ông Tiến khẳng định.

XUÂN LONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Ngày 27-6, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loài lươn theo một công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Nhiều nghệ sĩ tên tuổi góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trên đường đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), phục vụ người dân miễn phí.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Hữu Quốc hát chào mừng TP.HCM mới

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Từ năm 2015, Parma - thuộc vùng Emilia Romagna của nước Ý - được UNESCO vinh danh là 'Thành phố sáng tạo về ẩm thực'. Không chỉ nổi bật với di sản lịch sử, nghệ thuật và văn hóa phong phú, Parma còn khiến du khách say mê bởi kho tàng ẩm thực đặc sắc.

Khám phá di sản ẩm thực Parma: Cái nôi của phô mai và thịt nguội số 1 nước Ý

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm

'Dù bạn làm gì, viết gì đi chăng nữa thì hãy ghi nhớ sứ mệnh của mình. Tôi là nhà văn, người kể chuyện và truyền cảm hứng qua con chữ' - nhà văn Đông Tây chia sẻ.

Viết văn giống như nấu ăn, mùi thơm món ăn ngon sẽ lan sang hàng xóm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar