07/08/2025 11:50 GMT+7
Trở lại chủ đề

Giá như không có những 'giá như'

Mưa lũ, sạt lở đất ở vùng cao những ngày qua khiến người dân hứng chịu mất mát nặng nề. Hàng chục người chết, hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn, bị đất đá vùi lấp...

sạt lở - Ảnh 1.

Trung đoàn 82 giúp dân bản Tìa Mùng tháo dỡ các ngôi nhà bị đổ sập sau lũ quét - Ảnh: DANH TRỌNG

Thiệt hại của người dân vùng cao không chỉ là những con số mà thiệt hại thành quả cả một đời lam lũ, tích cóp.

Thiên tai ngày một nghiêm trọng, những vụ sạt lở đất, lũ quét xảy ra với tần suất ngày một nhiều. Cứ nghe có thông tin thiên tai cư dân mạng lại kết tội do phá rừng. Cơ quan chức năng lại thường đưa nguyên nhân biến đổi khí hậu.

Ở bản Háng Pu Xi, dãy núi phía sau bản là rừng, cây cối um tùm. Các vết trượt sạt trên sườn núi nhìn từ xa nham nhở như mèo cào.

Tại bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình (Điện Biên), phía sau bản là rừng phòng hộ. Cây cổ thụ to như cái cối giã gạo của dân bản còn đầy trong rừng. 

Thế hệ trước của dân bản về đây vỡ ruộng, dựng nhà đến nay đã hơn 50 năm, con khe giữa bản chưa bao giờ có lũ quét.

Ở vùng cao chỉ có núi và núi. Người dân sống chênh vênh bên sườn núi từ bao đời nay. Họ tìm chỗ gần nguồn nước dựng nhà, trồng cấy. Không bám mép vực, không bạt sườn núi để làm nhà thì ở đâu?

Người làm nông bám sườn núi, gần nguồn nước để sinh hoạt, canh tác. Người khác muốn kinh doanh bám mặt đường nhưng đường cũng ở lưng núi.

Thiên tai khó đoán, cơ quan chức năng ở địa phương đã đến từng bản, đi từng con khe, sườn núi, chỉ ra chỗ nào có nguy cơ sạt lở; chỗ nào có nguy cơ lũ quét.

Ngay cả "kịch bản" khi có mưa lớn kéo dài thì phải làm gì? Dấu hiệu gì báo hiệu có lũ quét, sạt lở?... đều được trưởng bản họp dân, thông báo.

Vì thế mới có những người "vác tù và hàng tổng" trở thành người hùng cứu người trong thiên tai. Năm ngoái trong trận mưa lũ lịch sử sau bão Yagi (bão số 3), trưởng thôn Kho Vàng, ở Nậm Lúc, Bắc Hà (cũ), Lào Cai đưa 90 người dân lên núi dựng lều tránh sạt lở.

Ngay đợt lũ quét, sạt lở kinh hoàng vừa qua, trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) Mùa A Thi chạy sang hô mọi người chạy trước khi lũ quét đến.

Còn ở bản Tìa Mùng, trưởng bản Giàng A Chếnh nghe có tiếng động lạ, đoán sắp có sạt lở, lũ quét, anh mở loa báo động cho dân bản.

Đáng tiếc, lúc đó mất điện. A Chếnh chạy đến từng nhà, hô mọi người chạy. 17 hộ dân, trong đó có 30 trẻ em, theo chân trưởng thôn chạy thoát trước khi bùn đất, cây cối từ trên triền núi đổ ụp xuống.

Chúng ta không thể chống lại thiên tai mà chỉ thích ứng với thiên tai. Người miền núi sống chung với lũ quét, với sạt lở.

Vấn đề nằm ở việc làm thế nào để đoán biết thiên tai mà phòng tránh. Những việc vĩ mô như quy hoạch khu dân cư, di dân ra khỏi vùng nguy hiểm... Nhà nước đã thực hiện hàng chục năm nay.

Còn thực tế ở các bản, thay vì trưởng bản phải chạy đến từng nhà hô hào người chạy cũng nên dựng những chiếc loa báo động. Những chiếc loa này không phụ thuộc vào điện lưới mà có thể dùng ắc quy, dùng pin...

Hiện đại hơn một chút, có thể như những chiếc loa báo cháy trong khu chung cư. Trưởng bản Giàng A Chếnh vẫn còn nuối tiếc. Giá như lúc đó chưa mất điện. Giá như cái loa của anh có cục pin như pin máy khoan thì có lẽ người trong bản đã chạy đi sớm hơn, hai em nhỏ xấu số của bản thức dậy sớm hơn để chạy cùng mọi người...

Giá như không có những "giá như" ấy.

Thủ tướng gửi thư khen Trưởng bản Mùa A Thi mưu trí cứu gần 100 dân bản khỏi lũ quét

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có thư khen tấm gương dũng cảm, quyết đoán, sáng suốt cứu người trong trận lũ quét tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên của Trưởng bản Mùa A Thi.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ: Nghị lực tuổi 18

Hôm nay (6-8), học bổng Tiếp sức đến trường năm 2025 của báo Tuổi Trẻ chính thức khởi động. Sau 22 năm ra đời và phát triển, chương trình vẫn chất chứa nhiều cảm hứng với những người thực hiện.

Học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ: Nghị lực tuổi 18

Khi truyền thông không chọn hào quang

Những tấm gương, những câu chuyện đẹp vẫn luôn là đối tượng mà phóng viên tìm kiếm, tòa soạn đón chờ, luôn được chăm chút trên mặt báo để tìm ra đường nào ngắn nhất đến với trái tim độc giả.

Khi truyền thông không chọn hào quang

Đọc và 'nghe nói'

Khoảng mươi năm gần đây, văn hóa đọc trở lại như một phong trào xã hội, một sự cân bằng lại với xu hướng nghe nhìn đang thắng thế mạnh mẽ nhờ các phương tiện Internet.

Đọc và 'nghe nói'

Loa cảnh báo 'cò' bệnh viện đã hết tác dụng!?

Đầu tháng 7 này, cơ quan chức năng ở Hà Nội đã tạm giữ một chủ phòng khám chuyên móc nối với "cò bệnh viện" ở khu vực Bệnh viện Phụ sản trung ương.

Loa cảnh báo 'cò' bệnh viện đã hết tác dụng!?

Sao lại muốn ở trong lầu Bảo Đại?

Ý muốn ở trong di tích lầu Bảo Đại thật kỳ quặc, lẽ ra không bao giờ có trong tư tưởng của lãnh đạo một cơ quan quản lý di tích.

Sao lại muốn ở trong lầu Bảo Đại?

'Khoảng trống' phía trước xe điện

Việc "dọn đường" cho xe điện sẽ diễn ra tự nhiên, bền vững, không còn chỗ cho lệnh cấm vô lý và sự mù mờ về công nghệ.

'Khoảng trống' phía trước xe điện
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar