22/12/2011 08:20 GMT+7

Elvis Phương kể chuyện đời qua âm nhạc

Tin, ảnh: GIA TIẾN
Tin, ảnh: GIA TIẾN

TTO - Ca sĩ Elvis Phương và các ca sĩ khách mời Lệ Thu, Thanh Hà, Phương Vy, Mỹ Tâm... đã đưa khán giả vào không giam âm nhạc trữ tình trong live show Dòng đời kỷ niệm 50 năm ca hát của ca sĩ Elvis Phương tại Trung tâm hội nghị White Palace, TP.HCM, tối 21-12.

Phóng to

Elvis Phương trong liveshow Dòng đời

Chương trình kéo dài hơn 3 giờ với 36 bài hát, trong đó là những bài hát đã gắn liền với tên tuổi Elvis Phương như: Không (Nguyễn Ánh 9), Áo anh sứt chỉ đường tà (Phạm Duy - thơ Hữu Loan), Nửa đêm ngoài phố (Trúc Phương), Đàn bà (Song Ngọc), 10 năm tình cũ (Trần Quảng Nam), Niệm khúc cuối (Ngô Thụy Miên), Qua cầu gió bay (dân ca Bắc bộ)…

Đặc biệt Elvis Phương cũng trình bày bài hát Chiều thu Paris do ông sáng tác lúc đang ở Pháp để tặng người vợ đang ở Hoa Kỳ.

Chương trình chia làm 3 phần, giới thiệu 66 năm tuổi đời và 50 năm tuổi nghề của Elvis Phương. Phần 1 Thời thơ ấu - Chặng đường thành danh giới thiệu những hình ảnh từ ngày ông còn là 1 cậu bé ham chơi ở Thủ Dầu Một, rồi một lần được hát trong một chương trình từ thiện đã đưa ông đến với âm nhạc.

Trong phần này ông đã thể hiện liên khúc Tôi muốn - Yêu đời yêu người - Thương nhau ngày mưa dành tặng cho những người bạn đã dìu dắt ông những ngày đầu sự nghiệp là 2 cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang và ban nhạc Phượng Hoàng.

Phần 2 Xa quê hương là những nỗi nhớ quê hương của ông. Elvis Phương đã thể hiện liên khúc 5 bài hát nhạc Pháp mà khán giả đã quen thuộc qua giọng ca của ông, cùng em gái Kiều Nga song ca bài Mal, cùng Thanh Hà hát Cỏ úa (Lam Phương).

Phần 3 Ngày về với hình ảnh cây đa, cổng làng, xe bò, ụ rơm và những cô gái mặc áo tứ thân như những vòng tay yêu thương đón ông trở về cách đây 12 năm. Ông đã hát Về đây nghe em (Trần Quang Lộc), Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu - thơ Xuân Quỳnh), Khoảnh khắc (Trương Quý Hải)… như những lời tâm tình với quê hương, nơi “tôi được đứng hát giữa nơi chôn nhau cắt rốn, giữa những khán giả đã theo sát con đường 50 năm ca hát của mình”, ông chia sẻ.

Trong không khí Noel Sài Gòn, Elvis Phương cũng không quên tặng khán giả một liên khúc giáng sinh, trong đó có ca khúc đã gắn liền tên tuổi của ông: Bài thánh ca buồn (Nguyễn Vũ).

Hình ảnh Elvis Phương cùng các ca sĩ khách mời trong liveshow Dòng đời:

Phóng to

Hình ảnh Sài Gòn xưa minh họa cho bài hát Nửa đêm ngoài phố (Trúc Phương) ở phần 1 Thời thơ ấu - Chặng đường thành danh - Ảnh: Gia Tiến

Phóng to

Elvis Phương hát cùng danh ca Lệ Thu bài Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển - Ảnh: Gia Tiến

Phóng to

Elvis Phương và các ca viên nhà thờ hát liên khúc giáng sinh (Joy to the world, Đêm thánh vô cùng, Bài thánh ca buồn) - Ảnh: Gia Tiến

Phóng to

Song ca cùng em gái Kiều Nga bài hát của Pháp Mal - Ảnh: Gia Tiến

Phóng to

Ca sĩ Thanh Hà cũng góp mặt với màn song ca Cỏ úa (Lam Phương) - Ảnh: Gia Tiến

Phóng to
Elvis Phương hát dân ca Bắc bộ Qua cầu gió bay cùng với nhóm Cadilac - Ảnh: Gia Tiến
Phóng to

Elvis Phương cùng ca sĩ Phương Vy hát Nếu có yêu tôi (Nguyễn Đức Duy) - Ảnh: Gia Tiến

Phóng to
Elvis Phương và Mỹ Tâm trình bày bài Trả nợ tình xa (Tuấn Khanh) - Ảnh: Gia Tiến
Tin, ảnh: GIA TIẾN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Diễn viên TVB kỳ cựu Ngô Bác Quân, từng góp mặt trong Thiên long bát bộ, qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chiến đấu với bệnh nan y.

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Giọng ca gạo cội Elvis Phương có bài đăng xúc động tưởng nhớ người em gái mới qua đời, 'nữ hoàng nhạc new wave' Kiều Nga.

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Theo Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu, nếu chỉ quanh quẩn trong dòng kịch hài - giải trí đơn thuần thì sân khấu TP.HCM sẽ không đủ chiều sâu để chạm vào những vấn đề lớn của xã hội.

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Đại địa chấn kinh tế

'Đại địa chấn kinh tế' dẫn ta đi qua 10 cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc của thế giới, từ cuộc Đại sụp đổ 1929, khủng hoảng tiền tệ ở Mỹ Latinh, châu Âu cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay những chấn động của đại dịch COVID-19.

Đại địa chấn kinh tế

Bên hông Saigon Square có một gánh chè

83 tuổi, bà Phạm Thị Mai vẫn luôn tay múc chè, lấy ghế, mời người đi đường ghé vào đôi quang gánh đơn sơ, gánh chè để bà có tiền trang trải cho con.

Bên hông Saigon Square có một gánh chè
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar