Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh vụ cô giáo bị học sinh đánh ở Tuyên Quang thực sự nghiêm trọng.

TS Giản Tư Trung, viện trưởng Viện giáo dục IRED, khẳng định như vậy về hành vi của một số học sinh ở Tuyên Quang với cô giáo vừa qua.

Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có than: "Dân hai nhăm triệu ai người lớn / Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con". Lời than đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Trong nhiều trường hợp học trò vô lễ, hỗn xược với thầy cô, thầy cô phải đơn độc, chịu đựng xử ép...

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, trước đó Trường THCS Văn Phú có đề nghị luân chuyển cô giáo P.T.H. đến cơ sở giáo dục khác do không được học sinh, người dân tin tưởng, không quản lý được học sinh...

Đi qua nhiều quốc gia, tôi đã chứng kiến không ít những tình huống mà giáo viên phải hết sức kiên nhẫn với các hành vi gây rối của học sinh.

"Khi nào khỏe tôi sẽ làm đơn xin chuyển trường. Tôi sẽ xin chuyển về một nơi khác để yên tâm công tác, nơi có những đồng nghiệp mới, cách nhìn mới", cô H. chia sẻ.

Ông Trần Duy Sáng, hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú, bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ việc xác minh, làm rõ vụ cô giáo bị học sinh nhốt, xúc phạm, ném dép.

Có lẽ kết luận cuối cùng vụ việc trong câu chuyện ở Tuyên Quang phải còn chờ các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, dù ai đúng ai sai đi chăng nữa, để một chuyện như vậy xảy ra trong môi trường học đường là không thể chấp nhận.

Vụ học sinh dồn ép cô giáo vào góc lớp, ném dép vào cô giáo tại một trường THCS ở tỉnh Tuyên Quang lộ ra lỗ hổng nghiêm trọng về tinh thần tôn sư trọng đạo, "tiên học lễ, hậu học văn".
