15/04/2019 16:02 GMT+7

Dân Sài Gòn trốn nóng, ken đặc biển Vũng Tàu

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Thời tiết tại Vũng Tàu tương đối mát mẻ nên trong ba ngày nghỉ lễ giỗ Tổ và cuối tuần, hàng trăm ngàn du khách các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP.HCM ùn ùn đổ về đây 'giải nóng'.

Dân Sài Gòn trốn nóng, ken đặc biển Vũng Tàu - Ảnh 1.

Du khách ken kín bãi Sau, TP Vũng Tàu sáng 15-4 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ông Phạm Khắc Tộ - giám đốc Ban quản lý các khu du lịch thành phố - cho biết trong ba ngày nghỉ có gần 200.000 lượt du khách đã đến các bãi tắm, khu du lịch ven biển "giải nóng".

Theo ông Tộ, lượng du khách đến Vũng Tàu năm nay tăng nhiều hơn so với dịp giỗ Tổ năm ngoái vì TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ quá nóng và ngày nghỉ lễ trùng với ngày cuối tuần.

Tuy nhiên, do nắng nóng, sứa biển xuất hiện nhiều nên hàng chục du khách đụng phải bị ngứa, rát và rộp da.

Dân Sài Gòn trốn nóng, ken đặc biển Vũng Tàu - Ảnh 2.

Bãi Sau TP Vũng Tàu ken kín du khách vào buổi sáng vì thời tiết còn mát mẻ - Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Dân Sài Gòn trốn nóng, ken đặc biển Vũng Tàu - Ảnh 3.

Nhưng đến buổi trưa chính ngọ, trời quá nắng nên bãi tắm cũng ít người - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đợt lễ này, chính quyền TP Vũng Tàu tiếp tục duy trì nghiêm lệnh cấm ăn nhậu dưới bãi tắm, bờ kè, nơi cộng cộng và đã ngăn chặn, giải tán gần 100 nhóm du khách đưa bia, thức ăn ra nhậu ở những điểm trên.

Trong đó, Công an Vũng Tàu đã xử phạt ba nhóm du khách cố tình ăn nhậu nơi công cộng với số tiền 12 triệu đồng.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online vì sao lệnh cấm đã được thực hiện ba năm nay nhưng đến nay vẫn chưa dứt, ông Tộ cho biết một phần do ý thức kém của du khách, một phần do nhiều người lần đầu tiên đến Vũng Tàu.

Dân Sài Gòn trốn nóng, ken đặc biển Vũng Tàu - Ảnh 4.

Du khách vui đùa với biển Vũng Tàu trong kỳ nghỉ - Ảnh: ĐÔNG HÀ.

Dân Sài Gòn trốn nóng, ken đặc biển Vũng Tàu - Ảnh 5.

Du khách tắm hồ bơi tại một resort 5 sao ở Bãi Dâu trong kỳ nghỉ lễ - Ảnh: Đ.HÀ

Theo quan sát, trong ba ngày lễ dù có mát hơn các vùng lân cận, nhưng buổi trưa trời cũng nắng gắt nên ít du khách ra biển tắm mà chỉ nghỉ ngơi trong khách sạn hay dưới bóng cây xanh.

Bãi tắm chỉ ken đặc du khách vào buổi sáng và cuối chiều khi dịu nắng.

Một nhóm bạn trẻ thuê hai ôtô đi du lịch cho biết sáng 15-4 khi đến cửa ngõ Vũng Tàu thấy đông quá nên đã chuyển hướng qua cầu Cửa Lấp, sang Long Hải và qua biển Hồ Tràm - Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc cho bớt ngột ngạt, ùn tắc xe.

ĐÔNG HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đặc sản Phan Thiết lọt top 10 món mực ngon thế giới

Đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách 33 món ăn chế biến từ mực ngon nhất thế giới, mực một nắng Phan Thiết nhận 4,1/5 điểm.

Đặc sản Phan Thiết lọt top 10 món mực ngon thế giới

Du lịch golf Việt Nam kỳ vọng hút mạnh khách du lịch Nhật Bản

Một cuộc gặp gỡ cấp cao giữa Việt Nam và Nhật Bản đã hé mở những kế hoạch đầy tham vọng cho ngành du lịch golf.

Du lịch golf Việt Nam kỳ vọng hút mạnh khách du lịch Nhật Bản

Thêm một vườn nho ở Đồng Tháp đón khách tham quan miễn phí

Gần 200 cây nho tím Bailey tại vườn sinh thái Hoa Tím, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cho trái vụ đầu tiên, chủ vườn mở cửa cho khách tham quan miễn phí.

Thêm một vườn nho ở Đồng Tháp đón khách tham quan miễn phí

TikToker đăng clip ngắm cá, san hô ngay biển Hòn Chồng, dân mạng phản đối

Một nam TikToker đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh lặn ngắm cá, san hô ở biển Hòn Chồng (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) khiến dân mạng tranh cãi, phản đối.

TikToker đăng clip ngắm cá, san hô ngay biển Hòn Chồng, dân mạng phản đối

Ở khách sạn, phải thế chân 200.000 đồng để bồi thường khi làm hư hao đồ

Có nên thu tiền thế chân khi khách nhận phòng khách sạn?

Ở khách sạn, phải thế chân 200.000 đồng để bồi thường khi làm hư hao đồ

Câu chuyện xúc động về người phụ nữ nghèo tìm cách trốn vé tàu và được nhân viên đường sắt giúp

Vào TP.HCM vay tiền chữa bệnh cho chồng nhưng không liên lạc được với người thân, người phụ nữ nghèo sống bơ vơ trong cảnh hết tiền rồi tìm cách trốn vé tàu để về Hà Nội và được nhân viên đường sắt góp tiền mua vé.

Câu chuyện xúc động về người phụ nữ nghèo tìm cách trốn vé tàu và được nhân viên đường sắt giúp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar