21/12/2022 22:31 GMT+7

Cựu chiến binh 'hái quả ngọt' trên vùng đất khó Ninh Thuận

DUY NGỌC
DUY NGỌC

Sau nhiều năm chinh phục vùng đất khô cằn sỏi đá ở huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), cựu chiến binh Võ Văn Vũ giờ đã “hái quả ngọt' từ mô hình trang trại khép kín, mỗi năm thu lãi hàng tỉ đồng và tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Cựu chiến binh hái quả ngọt trên vùng đất khó Ninh Thuận - Ảnh 1.

Cựu chiến binh Võ Văn Vũ tiên phong nuôi tôm dưới hệ thống pin năng lượng mặt trời, từ đó có thêm nguồn thu nhập cho gia đình - Ảnh: DUY NGỌC

Năm 1994, rời quân ngũ với hai bàn tay trắng, nhưng với tinh thần vượt khó, dám nghĩ dám làm, cựu chiến binh Võ Văn Vũ (59 tuổi, ở thôn Thương Diêm 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam) đã "liều" vay mượn bạn bè vàng và hàng trăm triệu đồng để làm kinh tế.

Mượn vàng, vay tiền để khởi nghiệp…

Được sự giới thiệu của UBND xã Phước Diêm, Tuổi Trẻ Online đã tìm đến trang trại rộng hơn 1ha của cựu chiến binh Võ Văn Vũ. Tại trang trại, ông Vũ kể năm 1982, ông bắt đầu đi lính ở Bộ đội biên phòng đóng quân tại Cà Ná, lúc đó vẫn còn là tỉnh Thuận Hải. 

Đến năm 1985, ông được đi học tại trường Sĩ quan và về đơn vị cũ công tác. Năm 1992, tỉnh Thuận Hải được tách thành hai tỉnh riêng biệt là tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Từ đó ông Vũ được chuyển công tác về Vĩnh Hảo (Bình Thuận) và giữ cấp bậc đại úy, phó đồn trinh sát Vĩnh Hảo. Công tác tại Bình Thuận được hai năm, đến năm 1994 ông Vũ xuất ngũ với chế độ bệnh binh.

"Khi xuất ngũ về lại địa phương, "trận đánh" đầu tiên của tôi là trên mặt trận kinh tế. Ngày ấy, chẳng ai dám nghĩ một anh lính trở về với gia cảnh khó khăn lại dám vay mượn bạn bè mấy cây vàng và hàng trăm triệu đồng để thuê máy đào ao và nuôi tôm" - cựu chiến binh Vũ cười nói.

Trong những năm liên tục việc nuôi tôm thuận lợi, ông Vũ đã có nguồn thu nhập khá, từ đó vươn lên làm giàu.

Cựu chiến binh Vũ cười xòa bảo: "Ngày ấy, nuôi tôm tuy gặp nhiều khó khăn nhưng nuôi rất sướng, vì thời tiết tốt, nước biển không bị ô nhiễm. Thả tôm xuống là đợi tới ngày thu hoạch thôi. Ngày đó, nghề nuôi tôm được xem là nghề hái ra bạc vì có rất ít người nuôi".

Năm 2014, dịch bệnh trên tôm xảy ra nên ông Vũ đã thua lỗ hơn 1 tỉ đồng. Từ đó ông từ bỏ nghề nuôi tôm và tìm hướng làm ăn mới.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, cựu chiến binh Vũ quyết định cho thuê lại toàn bộ đìa tôm, dồn vốn mua đất ở gần ga Cà Ná và bắt đầu xây dựng chuồng trại để nuôi heo. Hai năm đầu, ông duy trì đàn heo từ 200 đến 250 con mỗi năm. 

"Những ngày đầu chuyển qua chăn nuôi heo, tôi vừa tìm tòi học hỏi từ sách, báo và bạn bè. Tham gia tập huấn, vừa đi tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình chăn nuôi ở các tỉnh bạn như Đồng Nai, Bình Dương…" - cựu chiến binh Vũ chia sẻ.

Từ năm 2016 - 2017, cựu chiến binh Võ Văn Vũ đã tăng đàn lên mức 2.000 đến 2.500 con. Cùng thời điểm này ông xây dựng thêm các trại gà. Tất cả đàn heo, gà đều được ông nuôi theo phương pháp sử dụng đệm lót sinh học. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, cựu chiến binh Vũ cho biết huyện Thuận Nam được xem là vùng đất khô cằn, đến mùa nắng nóng dễ xảy ra hạn. Nên việc chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình sinh học sẽ tiết kiệm được nguồn nước và tránh gây ô nhiễm môi trường.

Thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm

Ninh Thuận là vùng đất "thừa nắng, thiếu mưa". Nhận thấy lợi thế đó, năm 2019 cựu chiến binh Vũ đã đầu tư hơn 2 tỉ đồng vào điện mặt trời áp mái nhà để phục vụ cho trang trại và sinh hoạt cho gia đình.

Cựu chiến binh hái quả ngọt trên vùng đất khó Ninh Thuận - Ảnh 2.

Tất cả đàn heo đều được cựu chiến binh Võ Văn Vũ nuôi theo phương pháp sử dụng đệm lót sinh học. Điều đặc biệt là ông Vũ đều tận dụng không gian dưới hệ thống pin năng lượng mặt trời để chăn nuôi - Ảnh: DUY NGỌC

Đến tháng 6-2019, hệ thống điện mặt trời của cựu chiến binh Vũ được đấu nối với Điện lực Việt Nam và bán điện thương mại. Năm 2020, ông Vũ tiếp tục đầu tư 10 tỉ đồng vào điện mặt trời với công suất 600kW và đã được Điện lực tỉnh Ninh Thuận chấp thuận đấu nối lên đường dây quốc gia.

"Ngày trước, chưa đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời thì mỗi tháng tiền điện cho hai trang trại gần 50 triệu đồng. Nhưng từ khi làm pin năng lượng vừa không tốn chi phí mà còn thu lợi nhuận, cộng với các nguồn thu khác mỗi năm có lãi hơn 2 tỉ đồng" - cựu chiến binh Vũ cười nói.

Bên cạnh đó, từ việc chăn nuôi, kinh doanh, cựu chiến binh Vũ đã giúp hơn 10 lao động tại địa phương có việc làm ổn định.

Cựu chiến binh hái quả ngọt trên vùng đất khó Ninh Thuận - Ảnh 3.

Tận dụng không gian dưới hệ thống pin năng lượng mặt trời, cựu chiến binh Võ Văn Vũ chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình và tạo công ăn, việc làm cho hàng chục lao động - Ảnh: DUY NGỌC

Anh Châu Thành (ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) cho biết: "Ngày trước làm thợ hồ thu nhập rất bấp bênh, không đủ ăn, đủ mặc. Nhưng khi về làm với chú Vũ mỗi tháng tôi thu nhập hơn 9 triệu đồng. Từ đó cũng có tiền tiết kiệm và con cái được đến trường đầy đủ".

Khi hỏi bao giờ có ý định nghỉ ngơi để an hưởng tuổi già thì cựu chiến binh Vũ cười và nói: "Còn sức khỏe là còn lao động để tiếp tục vươn lên làm giàu và để có điều kiện giúp đỡ người khác".

Ông Đinh Văn Hòa - bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã Phước Diêm - cho biết sau khi xuất ngũ về địa phương, cựu chiến binh Võ Văn Vũ đã hăng hái tham gia vào hoạt động tại UBND xã. Khi làm ở xã thì ông Vũ hoàn thành tốt công việc được giao và vừa làm kinh tế gia đình.

Những năm qua, việc chăn nuôi của cựu chiến binh Vũ đã góp phần ổn định cuộc sống gia đình và tạo công ăn, việc làm cho hàng chục lao động tại xã Phước Diêm nói riêng và huyện Thuận Nam nói chung.

Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận cho biết với những thành quả đạt được, ông Võ Văn Vũ đã vinh dự được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong hai giai đoạn liên tiếp (2011 - 2016 và 2016 - 2021).

DUY NGỌC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Với chủ trương "phải có không gian lớn để phát triển", tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 8: Một thời Hậu Giang cứu đói lúa gạo cho các tỉnh

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa

Trong các tỉnh lớn được hợp nhất từ các tỉnh nhỏ sau năm 1975 ở nước ta thì tỉnh Bình Trị Thiên là một hiện tượng có nhiều điểm khác biệt so với các địa phương...

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ 7: Bình Trị Thiên sau thời khói lửa
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar