22/02/2012 19:49 GMT+7

Clip tổng thống Obama "khoe giọng" tại Nhà Trắng

THIÊN HƯƠNG
THIÊN HƯƠNG

TTO - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngẫu hứng trình diễn ca khúc Sweet home Chicago trong buổi diễn của ca sĩ Mick Jagger và BB King ở phòng phía đông Nhà Trắng đêm 21-2 (giờ địa phương).

Phóng to
Tổng thống Obama hát ca khúc Sweet home Chicago tại Nhà Trắng - Ảnh: AP
Xem clip tổng thống buổi diễn ca khúc Sweet home Chicago - Nguồn: YouTube

AP miêu tả đêm nhạc này nằm trong chuỗi các buổi hòa nhạc được tổ chức tại Nhà Trắng để kỷ niệm tháng lịch sử của người da đen: “Phòng phía đông Nhà Trắng đêm qua đã biến thành nơi biểu diễn của một câu lạc bộ nhạc blue với không khí thân mật có sự tham gia của các ngôi sao trong quá khứ, hiện tại và tương lai, có cả Tổng thống Obama”.

Cuối đêm nhạc, khi các ca sĩ nhạc blue chuẩn bị hát bài Sweet home Chicago, một ca khúc blue nổi tiếng của quê hương tổng thống, ca sĩ Buddy Guy đã mời ông Obama lên biểu diễn và tiết lộ với mọi người rằng anh từng nghe tổng thống hát những giai điệu của huyền thoại Al Green. “Tổng thống hãy tiếp tục”, anh cổ vũ.

Theo ABC, Buddy Guy muốn nhắc đến lần Tổng thống Obama hát ca khúc Let’s stay together tại Apollo Theater, Harlem York vào tháng trước và đoạn video ghi lại hình ảnh ông Obama biểu diễn đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube.

AFP cho biết ban đầu Obama từ chối và nói: “Không phải đêm nay!”. Nhưng Mick Jagger, thủ lĩnh nhóm Rolling Stone, đã trao micro cho ông trong sự cổ vũ nồng nhiệt của những người có mặt.

Tổng thống đã mỉm cười và trình bày phần đầu của ca khúc Sweet home Chicago. Ông lặp lại hai lần câu “Come on, baby don’t you want to go” (Hãy đến đây nào, cô gái bé bỏng, sao em không muốn về nhà) sau đó kết thúc bằng câu “Sweet home Chicago” trước khi đưa micro lại cho B.B.King.

Phóng to
Đêm nhạc blue tại Nhà Trắng có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu - Ảnh: Telegraph

Có mặt trong đêm diễn còn có đệ nhất phu nhân Michelle Obama, mẹ của bà - Marian Robinson cùng một số quan chức của quốc hội và nhiều nghệ sĩ kỳ cựu.

“Có những đêm bạn muốn ra ngoài và chỉ cần đi dạo một lát cho đầu óc thanh thản hoặc nhảy lên một xe hơi nào đó để lái đi nhưng bạn không thể… Và điều đó thật sự khó chịu”, ông Obama chia sẻ và khẳng định blue vẫn là dòng nhạc phổ biến và mạnh mẽ: “Không ai sống mà không có cả niềm vui và nỗi đau. Chiến thắng và nỗi buồn, nhạc blue diễn tả được tất cả những điều đó, đôi khi chỉ với một câu hát hoặc một nốt nhạc”.

THIÊN HƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Diễn viên TVB kỳ cựu Ngô Bác Quân, từng góp mặt trong Thiên long bát bộ, qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chiến đấu với bệnh nan y.

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Giọng ca gạo cội Elvis Phương có bài đăng xúc động tưởng nhớ người em gái mới qua đời, 'nữ hoàng nhạc new wave' Kiều Nga.

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Theo Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu, nếu chỉ quanh quẩn trong dòng kịch hài - giải trí đơn thuần thì sân khấu TP.HCM sẽ không đủ chiều sâu để chạm vào những vấn đề lớn của xã hội.

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Đại địa chấn kinh tế

'Đại địa chấn kinh tế' dẫn ta đi qua 10 cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc của thế giới, từ cuộc Đại sụp đổ 1929, khủng hoảng tiền tệ ở Mỹ Latinh, châu Âu cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay những chấn động của đại dịch COVID-19.

Đại địa chấn kinh tế

Bên hông Saigon Square có một gánh chè

83 tuổi, bà Phạm Thị Mai vẫn luôn tay múc chè, lấy ghế, mời người đi đường ghé vào đôi quang gánh đơn sơ, gánh chè để bà có tiền trang trải cho con.

Bên hông Saigon Square có một gánh chè
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar