28/07/2024 09:44 GMT+7
Trở lại chủ đề

Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn: Trách nhiệm nối bước truyền thống

Nhiều công trình, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các chiến sĩ tình nguyện góp tay tại khắp các mặt trận tình nguyện hè của TP.HCM ngày 27-7.

Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn: Trách nhiệm nối bước truyền thống- Ảnh 1.

Chiến sĩ Mùa hè xanh TP.HCM giúp thân nhân tra cứu, tìm kiếm thông tin phần mộ từ hệ thống số hóa bia mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: K.A.

Ngày cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn" vào đúng Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7 tại TP.HCM như lời nhắc mỗi bạn trẻ cần có trách nhiệm nối bước truyền thống, giữ trọn đạo lý uống nước nhớ nguồn trong bối cảnh hôm nay.

Mục tiêu của tuổi trẻ hôm nay chính là gìn giữ và phát huy thành quả cách mạng của các thế hệ cha anh, không lùi bước trước những thách thức của thời đại, cống hiến sức trẻ của mình vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất nước.
Chị TRẦN THU HÀ (phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM)

Đối mặt thách thức, người trẻ không lùi bước

Tại đền Bến Dược (huyện Củ Chi), Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà nói với lớp trẻ hôm nay, ngày 27-7 là ngày tưởng nhớ và tự hào.

"Chúng cháu tưởng nhớ và tự hào về sự hy sinh anh dũng cho cuộc kháng chiến cứu nước của hàng vạn chiến sĩ, đồng bào Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nay là TP.HCM. So với sự hy sinh vô bờ bến của các thế hệ cha anh, công việc của chúng cháu hôm nay thật là nhỏ bé" - chị Hà bày tỏ.

Chị Hà cho biết trong dịp này, mỗi đoàn viên thanh niên TP.HCM cùng chung tay trong nhiều công trình, phần việc hưởng ứng ngày hoạt động cao điểm uống nước nhớ nguồn. Các bạn đã và đang tham gia hoạt động tình nguyện trên các nẻo đường, tại mỗi khu phố, công trường, dòng kênh, ở các địa phương vùng sâu vùng xa hướng đến kỷ niệm 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cùng tuổi trẻ cả nước.

Thể hiện lòng biết ơn, tri ân với thế hệ cha anh đã ngã xuống cho độc lập, tự do của Tổ quốc, tuổi trẻ TP mang tên Bác đã thực hiện công trình số hóa bia mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ ở TP.HCM.

Hiện đã hoàn thành ba hệ thống tra cứu bia mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ: TP.HCM, huyện Củ Chi, Rừng Sác (huyện Cần Giờ) và được trao cho địa phương dịp này. Công trình sẽ được các bạn trẻ tình nguyện tiếp tục thực hiện với những nghĩa trang tập trung nhiều phần mộ liệt sĩ tại các khu vực khác của TP.HCM thời gian tới.

23 năm công tác tại nghĩa trang, ông Bùi Văn Tín - trưởng ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - cho hay để hỗ trợ công việc, ông cùng đồng nghiệp ngoài quản lý theo sổ sách còn nhập liệu vào máy vi tính cho dễ tìm kiếm khi thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ.

Ông nói rất mừng khi các bạn thanh niên tình nguyện tặng công trình này cho ban quản trang với thông tin của hơn 8.800 bia mộ tại đây giúp việc truy cập thông tin cần tìm kiếm nhanh hơn nhiều so với trước.

"Giờ mà tôi có đi công tác hay không có mặt thì việc hỗ trợ các thân nhân tìm kiếm phần bia mộ liệt sĩ cũng rất dễ dàng. Họ chỉ cần vào trang web https://www.anhhunglietsi.vn, nhập thông tin là sẽ tìm ra ngay" - ông Tín nói.

Chuyện mẹ kể như mới hôm qua

Tầm trưa, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trọi sinh năm 1919, hiện sống tại xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi). Mẹ Trọi có hai con là liệt sĩ Nguyễn Thị Sương và Nguyễn Văn Mờ. Sinh 13 người, mẹ đã gửi gần chục người con của mình đi theo cách mạng. Trong đó ngoài hai người con lớn đã hy sinh, mẹ Trọi còn có người con thứ là thương binh.

Các bạn trẻ quây quần nghe những lời kể về chút ít ký ức còn lại của người mẹ anh hùng nay đã qua tuổi 105. Mẹ nói có được hòa bình là hạnh phúc vô cùng với mọi người nên dù có mất đi những núm ruột mình mang nặng đẻ đau, mẹ cũng vẫn sẵn sàng dâng hiến cho Tổ quốc.

Ở cái tuổi ấy, mẹ còn khá minh mẫn, giọng nói vẫn rổn rảng và còn kịp dặn các bạn sinh viên "tụi con còn trẻ phải học hành để xây dựng quê hương đất nước cho hiện đại hơn nữa" khi các bạn chào ra về.

Dịp này, các bạn còn khởi công sửa chữa nhà tình nghĩa của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàng tại ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi). Trong khi đó công trình bê tông hóa tuyến hẻm tại xã này đã hoàn thành và bàn giao cho bà con sử dụng. Tuyến hẻm do chiến sĩ Mùa hè xanh Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) cùng sinh viên Malaysia và các bạn trẻ địa phương cùng thực hiện.

Ngoài ra còn có công trình đường cờ Tổ quốc, trồng cây xanh, thăm tặng quà các gia đình chính sách trên khắp các mặt trận tình nguyện hè hôm qua...

Dễ dàng tra cứu và tìm kiếm

Hệ thống tra cứu thông tin mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi vừa được lắp đặt với màn hình cảm ứng giúp thân nhân liệt sĩ và mọi người dễ dàng tra cứu thông tin, đặt tại ban quản trang. Công trình vừa hoàn thiện đã có nhiều người thân của các liệt sĩ đến nhờ hướng dẫn tìm vị trí phần mộ liệt sĩ thân nhân của họ sao cho tìm đến nhanh nhất.

Bà Nguyễn Thị Phưng (63 tuổi) đã đi qua đi lại mấy lần để tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ là anh trai bà hy sinh khi mới 17 tuổi. Bà Phưng kể mấy lần trước đi chung với má đến thăm mộ anh nhưng năm nay không còn má, một mình bà muốn đến thăm anh mà thấy "mộ nào cũng giống mộ nào", chỉ nhớ anh mình nằm gần chỗ có cây mai.

Các chiến sĩ tình nguyện chỉ cần lướt màn hình, gõ tên liệt sĩ lập tức ra ngay vị trí lô, hàng của bia mộ cần tìm rồi dẫn bà Phưng tìm đến. "Ngày anh hy sinh, tôi còn rất nhỏ. Nay cũng bắt đầu già, trí nhớ mai một dần, may nhờ mấy cháu thanh niên hỗ trợ mà tìm ra nhanh" - bà Phưng rưng rưng.

Thăm sinh viên Malaysia đang tham gia Mùa hè xanh TP.HCM

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc dẫn đầu đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ tình nguyện và đội hình sinh viên tình nguyện Malaysia đang tham gia Mùa hè xanh năm nay tại huyện Củ Chi (TP.HCM).

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (bìa trái) thăm sinh viên tình nguyện TP.HCM và Malaysia tại huyện Củ Chi - Ảnh: K.A.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc (bìa trái) thăm sinh viên tình nguyện TP.HCM và Malaysia tại huyện Củ Chi - Ảnh: K.A.

Tại đền Bến Dược (huyện Củ Chi), các chiến sĩ tình nguyện cùng tham gia chương trình tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7. Các bạn cùng hô vang "Volunteer" với tinh thần gắn kết tình nguyện giữa thanh niên hai nước.

Ông Nguyễn Phước Lộc chúc các chiến sĩ tình nguyện cũng như các bạn sinh viên quốc tế có một mùa hè đáng nhớ với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực vì sự phát triển của cộng đồng.

Ngày cao điểm Uống nước nhớ nguồn của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM

Ngày cao điểm 'Uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội' do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức hôm nay 23-7 thu hút hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện tham gia.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Hàng nghìn thanh niên công nhân tranh giải chạy bộ, cầu lông, diễn văn nghệ… lan tỏa năng lượng tích cực trong Ngày hội Thanh niên công nhân tại Bắc Giang.

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

Ở Nhật, Hong Kong, Đài Loan, việc giảm dọn phòng khách sạn, giảm chai nhựa trong phòng..., khách được tặng quà, thêm giờ lưu trú. Còn ở ta?

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar