24/07/2024 20:19 GMT+7
Trở lại chủ đề

Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2024), ngày 24-7, lãnh đạo Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã thăm, tặng quà gia đình chính sách ở thị xã Nghi Sơn, tổ chức “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu.

“Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: CTV

“Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: CTV

Chị Phùng Tố Linh - phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa - cùng các đoàn viên đã đến thăm, tặng quà tri ân cho hai cựu thanh niên xung phong Lê Thị Xớng, Nguyễn Thị Lan và Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu (95 tuổi) ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn.

Ngày 24-7, các đoàn viên, thanh niên thị xã Nghi Sơn đã đi chợ, chọn thực phẩm tươi ngon để nấu "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" tại gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu.

Trong bữa cơm ấm áp lòng tri ân, chị Phùng Tố Linh - phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa - đã ân cần thăm hỏi, động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừu.

Chị chúc mẹ Hừu có nhiều sức khỏe để thế hệ trẻ được tiếp tục tri ân, lắng nghe những câu chuyện và lời căn dặn của mẹ.

Đoàn viên, thanh niên phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) chuẩn bị “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” - Ảnh: CTV

Đoàn viên, thanh niên phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) chuẩn bị “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” - Ảnh: CTV

Trong tháng 7 này, các đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã và đang tích cực tham gia các hoạt động bày tỏ lòng tri ân, trách nhiệm của mình đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với đất nước như: tổ chức các hoạt động tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân anh hùng liệt sĩ.

Các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tổ chức "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình" ở nhiều địa phương trong tỉnh.

Chị Phùng Tố Linh - phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa - tặng quà cho gia đình cựu thanh niên xung phong ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn - Ảnh: CTV

Chị Phùng Tố Linh - phó bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa - tặng quà cho gia đình cựu thanh niên xung phong ở phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn - Ảnh: CTV

Xin từng viên ngói về lợp lại nhà cho bệnh binh nghèo, cách tri ân của giới trẻ Quảng Bình

Thấy ngôi nhà của một bệnh binh trên địa bàn đã quá dột nát không che nổi nắng mưa, những bạn trẻ thuộc Xã Đoàn Xuân Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đã nghĩ ra cách thực tế nhất để tri ân, nhân sắp đến Ngày Thương binh liệt sĩ.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar