23/07/2023 19:59 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ngày cao điểm Uống nước nhớ nguồn của chiến sĩ tình nguyện TP.HCM

Ngày cao điểm 'Uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội' do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức hôm nay 23-7 thu hút hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện tham gia.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến (bìa phải) và Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến (bìa phải) và Phó bí thư thường trực Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) - Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Chiến sĩ tình nguyện phục hồi di ảnh liệt sĩ

Tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lẫy (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM), chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đã hoàn tất việc phục hồi di ảnh hai liệt sĩ Dương Văn Sia và Dương Văn Sưa là hai con trai của mẹ.

Mẹ Lẫy không còn nữa. Con gái lớn của mẹ - cô Dương Thị Thưa - xúc động khi nhận lại di ảnh được phục hồi của hai người em liệt sĩ, nói lời cảm ơn các bạn sinh viên.

Các chiến sĩ Công an TP.HCM thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bún (94 tuổi, ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Các chiến sĩ Công an TP.HCM thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bún (94 tuổi, ở xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Chiến sĩ tình nguyện Lê Đức Trọng tham gia phục hồi di ảnh liệt sĩ chia sẻ: "Tụi mình phải lắng nghe, tìm hiểu kỹ về liệt sĩ để phục hồi ảnh cho chuẩn xác nhất. Khi nào nhận lại ảnh mà gia đình nói đúng là người thân của họ, đội mới thở phào".

"Mỗi lần hoàn thành phục dựng chân dung một liệt sĩ, cả đội hiểu hơn về sự hy sinh của cha anh, thấy rõ hơn trách nhiệm của người trẻ hôm nay", Trọng bày tỏ.

Dịp này, công trình lắp đặt đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời con đường ngang qua nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bún tại xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) và dẫn vào một số hộ dân ấp Gò Nổi đã được khánh thành.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Nhiều công trình vì cộng đồng

Một số cơ sở Đoàn khu vực công nhân lao động TP.HCM đã phối hợp với Huyện Đoàn Củ Chi thực hiện Ngày hội an sinh xã hội tại Trường tiểu học An Nhơn Tây.

Ngoài gian hàng bình ổn giá phục vụ bà con, ngày hội có các gian hàng trò chơi cho trẻ em, gian hàng đổi rác tái chế lấy cây xanh. Chương trình còn trao học bổng, quà cho học sinh khó khăn, công nhân mất việc và một số gia đình khó khăn.

Tại huyện Nhà Bè, chiến sĩ tình nguyện đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở. Các bạn còn trao nhà tình bạn, tặng học bổng, xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đội hình thầy thuốc trẻ khám tư vấn, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và hộ khó khăn - Ảnh: K.ANH

Đội hình thầy thuốc trẻ khám tư vấn, phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và hộ khó khăn - Ảnh: K.ANH

Cùng ngày, các chiến sĩ tình nguyện tại các quận, huyện và TP Thủ Đức tổ chức nhiều hoạt động Uống nước nhớ nguồn, thực hiện một số công trình an sinh xã hội.

Dịp này, Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà cũng đã đến thăm, động viên và tặng quà các chiến sĩ tình nguyện tại mặt trận huyện Củ Chi.

Thăm đội hình phục dựng di ảnh các liệt sĩ, chị Thu Hà nói đây là dịp để các bạn trẻ thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay.

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà (thứ hai từ phải qua) tặng quà chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại huyện Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM Trần Thu Hà (thứ hai từ phải qua) tặng quà chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tại huyện Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: K.ANH

Ra quân chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM 2023

Hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện đã bắt tay vào ngay nhiều phần việc sau lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè TP.HCM 2023 vào sáng sớm 11-6 tại cung đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Bữa ăn của người vợ nhìn mà thương

Phụ nữ lấy chồng tự dưng mất hết khẩu vị và sở thích ẩm thực riêng. Cái giỏ xách đi chợ toàn món chồng con thích.

Bữa ăn của người vợ nhìn mà thương

Gạt bỏ 7 điều này, bạn sẽ vô cùng hạnh phúc

Ai cũng luôn mong có cuộc sống bình an, mưu cầu hạnh phúc song có những thói quen vô tình khiến ta đang tự đánh mất hạnh phúc.

Gạt bỏ 7 điều này, bạn sẽ vô cùng hạnh phúc

Thời khó, ở ghép để tiết kiệm

Không ít sinh viên, bạn trẻ mới đi làm tại TP.HCM đã chọn cách ở ghép cùng người lạ để giảm bớt khoản chi ở khâu này.

Thời khó, ở ghép để tiết kiệm

Mẹ của mẹ

Mẹ của mẹ, là ngoại. Với tôi, ngoại như người mẹ đặc biệt của mình.

Mẹ của mẹ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar