12/06/2025 15:10 GMT+7
Trở lại chủ đề

Cả nước còn 34 tỉnh, thành: 'Hoan hô quyết định lịch sử', dải đất hình chữ S đẹp từng centimet

Sáng 12-6, Quốc hội bấm nút thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh thành, được nhiều người dân, bạn đọc kỳ vọng sẽ đưa đất nước sang trang mới.

đơn vị hành chính - Ảnh 1.

Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết sáng ngày 12-6 - Ảnh: Quochoi.gov.vn

Với đa số đại biểu nhất trí tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua việc sắp xếp, sáp nhập các tỉnh thành còn 34 địa phương trên cơ sở hợp nhất 63 tỉnh thành

Nhiều bạn đọc báo Tuổi Trẻ Online đã bày tỏ đồng tình và ủng hộ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, với mong muốn sẽ tạo ra bước chuyển mới cho đất nước. 

Bày tỏ nghị quyết này được thông qua như người dân mong đợi, để đưa đất nước sang trang mới, bạn đọc Thanh*** mong muốn sẽ lựa chọn được cán bộ, công chức có trình độ thật sự để làm việc, đất nước phát triển mạnh mẽ. 

Kỳ vọng đất nước vươn mình mạnh mẽ

Bạn đọc Công**** cho rằng việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy là để phát triển, hiệu quả, vững mạnh, nên sẽ nhận được sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân. Bởi vậy, bạn đọc A Tùng*** cho rằng đây là quyết định hợp lòng dân, là bước đệm để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới. 

"Tôi mong rằng sau giây phút lịch sử này, toàn thể nhân dân ta sẽ tiếp tục đồng tâm hiệp lực, phấn đấu để Việt Nam thực sự sánh vai với cường quốc năm châu" - bạn đọc A Tùng viết. 

Bạn đọc Vũ Huy Hoàng thì bày tỏ sự hưởng ứng "hoan hô quyết định lịch sử" với kỳ vọng dân tộc ta, nhân dân ta, đất nước ta sẽ chuẩn bị tiến bước trên trang sử mới. 

Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhiều tên địa danh thay đổi, nhiều bạn đọc bày tỏ niềm xúc động, thậm chí là rưng rưng nước mắt khi nhìn bản đồ hình chữ S được vẽ lại với hình hài mới và thêm yêu, tự hào về Tổ quốc. 

Bạn đọc Cửu Ngũ bày tỏ: "Hình hài đất nước đơn giản mà hùng cường. Tôi yêu Tổ quốc tôi!"; còn bạn đọc H.A chia sẻ mỗi lần nhìn thấy bản đồ hình chữ S lại "chảy nước mắt vì xúc động"; hay bạn đọc Trần Bình Trọng bộc bạch: "Tôi yêu Tổ quốc tôi, Việt Nam thân yêu". 

Những lời chia sẻ thấm đẫm tình đất nước, khi bạn đọc khen ngợi Việt Nam nhìn từ các tỉnh thành "đẹp từng xen ti mét" và nhắc đến nhiều tên, địa danh của đất nước. Đó là từ đất mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, điểm cực Bắc là Tuyên Quang và cực Nam là Cà Mau. 

Bạn đọc Định Dương tự hào khi sinh ra ở Sông Bé (năm 1990), là người Bình Dương và hôm nay 12-6-2025 là "dân Sài Gòn". Còn với TP.HCM từ nay có biển Cần Giờ và Vũng Tàu, Côn Đảo. Hay người An Giang tự hào vì có hai sân bay, gồm cả sân bay quốc tế. 

Mong bộ máy sớm vận hành hiệu quả

Dù nhiều địa phương không còn giữ tên gọi, nhiều địa danh lâu đời không còn trên bản đồ hành chính, song bạn đọc Người nhà quê chia sẻ nỗi niềm: Dù tên quê thay đổi, chỉ còn trong ký ức, song mỗi chúng ta đều tự hào: "Tôi là người Việt Nam, thật hạnh phúc".

Trong khi đó, nhiều bạn đọc hiến kế để sớm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Bạn đọc Nông Văn Dân mong muốn sớm ổn định tổ chức, vận hành bộ máy mới, phục vụ người dân cũng như các hoạt động kinh tế, xã hội.

Cùng đó, với mong muốn kiện toàn tổ chức sớm để mở trang mới tốt đẹp hơn cho đất nước vươn mình, bạn đọc Khả Tú băn khoăn sau ngày 1-7 những hồ sơ nhà đất, căn cước công dân, địa chỉ nhà dân, doanh nghiệp có phải chỉnh sửa theo? 

Bạn đọc Hj**** mong rằng sau cuộc cách mạng tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính đang được nhân dân đồng lòng ủng hộ, sắp tới sẽ thực hiện cách mạng về phương pháp, cách thức làm việc: các thủ tục hành chính giải quyết nhanh lẹ, thần tốc, minh bạch, khoa học.

Bộ trưởng Nội vụ cảm ơn nhân dân ủng hộ sắp xếp tỉnh, thành với tấm lòng ‘đất nước là quê hương’

Trước khoảnh khắc lịch sử Quốc hội thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ cảm xúc và lời cảm ơn trước sự ủng hộ của nhân dân.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vì dự án phân lũ chống ngập gần ngàn tỉ chậm tiến độ

Tỉnh Hà Tĩnh giao các đơn vị liên quan đến dự án hệ thống tách nước phân lũ, phòng, chống ngập úng tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến các tồn tại, vướng mắc khiến dự án không hoàn thành đúng tiến độ.

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vì dự án phân lũ chống ngập gần ngàn tỉ chậm tiến độ

Từ chiếc ghế màu biết nhường chỗ trên metro, mong có thêm ghế ưu tiên xanh đỏ trên xe buýt

Các đoàn tàu metro tuyến số 1 tại TP.HCM vừa được bổ sung hàng loạt ghế ưu tiên với màu sắc sáng, có miếng dán cùng hình ảnh dễ thương, dễ nhận diện.

Từ chiếc ghế màu biết nhường chỗ trên metro, mong có thêm ghế ưu tiên xanh đỏ trên xe buýt

Thêm 2 vợ chồng tại Quảng Bình mất tích khi đi bắt cá trong mưa lũ dị thường

Đã có thêm hai vợ chồng ở Quảng Bình mất tích khi đi bắt cá trên sông Dinh trong đợt mưa lũ dị thường. Trước đó hai chị em cũng tại tỉnh này đi soi ếch bị nước cuốn vẫn chưa tìm được.

Thêm 2 vợ chồng tại Quảng Bình mất tích khi đi bắt cá trong mưa lũ dị thường

Vỡ đập thủy lợi chứa 500.000m³ nước, vùng hạ du Lệ Thủy cảnh báo khẩn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 1 đã gây vỡ đập thủy lợi Dạ Lam ở xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nước đang tràn về các xã phía hạ du huyện Lệ Thủy.

Vỡ đập thủy lợi chứa 500.000m³ nước, vùng hạ du Lệ Thủy cảnh báo khẩn

Mời nam thanh niên đạp ngã xe máy người khác ở Thủ Đức lên làm việc

Ngày 13-6, liên quan vụ nam thanh niên chạy xe máy đạp ngã xe người khác, lực lượng Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Trường Thọ đã mời được người này lên làm việc, xử lý theo quy định.

Mời nam thanh niên đạp ngã xe máy người khác ở Thủ Đức lên làm việc

Đường Lò Lu, Hoàng Hữu Nam ở Thủ Đức ‘vá hoài’, biết khi nào xong?

Kết nối nhiều khu vực quan trọng, hai dự án mở rộng đường Hoàng Hữu Nam và Lò Lu (TP Thủ Đức, TP.HCM) đến nay vẫn dang dở. Mỗi cơn mưa, ổ gà lại xuất hiện, đá dăm trồi lên mặt đường, người dân khổ trăm bề.

Đường Lò Lu, Hoàng Hữu Nam ở Thủ Đức ‘vá hoài’, biết khi nào xong?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar