Bóng đá trong thế giới phẳng...

HUY THỌ 13/06/2025 18:36 GMT+7

TTCT - Chuyện nhập tịch cầu thủ Việt kiều, và cả ngoại quốc, dần sẽ trở thành xu thế?

Bóng đá trong thế giới phẳng... - Ảnh 1.

Ảnh: Instagram

Ngày 10-6, tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân Bukit Jalin trong khuôn khổ vòng loại giải vô địch châu Á 2027. Đây là một trận đấu mà giới chuyên môn đang lo lắng cho HLV Kim Sang Sik, khi có khá nhiều trụ cột bị chấn thương. 

Dĩ nhiên, quan trọng bậc nhất trong đội hình vắng mặt là Xuân Son, người góp công lớn đưa tuyển Việt Nam đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á mới đây.

Giờ đây, mọi người đang kỳ vọng vắng Son, sẽ có Quang Vinh thay thế.

Vậy Quang Vinh là ai?

Nhìn bề ngoài, đó là một chàng trai da màu, mà nếu gặp ngoài đường phố, thật khó để nói đó là người Việt. Tên đầy đủ của Quang Vinh là Jason Quang-Vinh Pendant ("Jason" là tên tiếng Pháp, "Quang-Vinh" là tên tiếng Việt, "Pedant" là họ Pháp của bố anh. 

Mẹ anh là một người Việt họ Cao). Ngày 19-3 vừa rồi, anh đã chính thức có quốc tịch Việt Nam, với tên trên giấy tờ là Cao Pedant Quang Vinh. Từng khoác áo tuyển U16 và U18 Pháp, ngày 1-8-2024, anh đã ký hợp đồng chơi cho CLB Công an Hà Nội khi 27 tuổi.

Khi một lớp cầu thủ thế hệ vàng đang xuống dốc mà lớp kế cận thay thế không đủ tài hoa thì niềm hy vọng của bóng đá Việt phải dựa vào người nước ngoài nhập tịch như Xuân Son, hay người có dòng máu Việt trở về như Quang Vinh. 

Đó là chuyện hết sức bình thường trong thời thế giới phẳng. Cả khu vực, từ Malaysia, Indonesia đến Thái Lan, đều đã làm như vậy. Việt Nam cũng từng làm, và giờ trở lại, với khả năng đây sẽ là xu hướng dài lâu.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận