Sáu con sếu từ Thái Lan sau khi cách ly, kiểm dịch đã lần lượt được đặt tên là Tha Vi, Ti Ci, Lotus, Bạn Mít, Phúc Viên, Tân Nguyên.

Đó là chia sẻ của Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khi chứng kiến 6 sếu đầu đỏ đầu tiên đã được đưa về Vườn quốc gia Tràm Chim sáng 19-4.

Đến khoảng 11h ngày 19-4, các con sếu đầu đỏ đã được đưa vào khu chuyên biệt ở Vườn quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) để tiếp tục nuôi dưỡng.

Thông tin từ Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết tối 10-4, đơn vị sẽ tiếp nhận sếu đầu đỏ từ Thái Lan về chăm sóc trước khi thả ra Vườn quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp.

Hệ thống camera giúp giám sát, theo dõi quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc sếu đầu đỏ tại tất cả các chuồng.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ có hệ sinh thái độc đáo và cỏ năn kim phong phú thu hút sếu đầu đỏ về ăn.

Sau hai ngày xuất hiện mưa trái mùa, hôm nay (19-3) trời nắng đẹp nên hai con sếu đầu đỏ bay lượn trên Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, Kiên Giang) rồi kêu inh ỏi như gọi đàn, dò tìm thức ăn.

Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) hôm nay 16-3 ghi nhận thêm 23 con sếu đầu đỏ về kiếm ăn ở vùng lõi của khu bảo tồn này.

Ban quản lý Khu bảo tồn Phú Mỹ tiếp tục phát hiện 9 con sếu đầu đỏ về kiếm ăn cạnh ruộng lúa của người dân, 4 con ngủ lại qua đêm.

Hai ngày liên tiếp (từ ngày 11 đến 12-3), Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ (huyện Giang Thành, Kiên Giang) ghi nhận có tổng cộng 13 con sếu đầu đỏ về kiếm ăn ở khu vực vùng đệm khu bảo tồn này.
