06/04/2025 22:43 GMT+7
Trở lại chủ đề

4 chiếc mũ lính tăng vị tướng tặng lại Buôn Ma Thuột trong đêm Trường ca hòa bình

Bản trường ca hòa bình với những khúc tráng ca, tái hiện một thời đại hào hùng của cha anh giải phóng đất nước 50 năm trước được tái hiện giữa lòng TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

4 chiếc mũ lính tăng vị tướng tặng lại Buôn Ma Thuột trong đêm Trường ca hòa bình - Ảnh 1.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng, nguyên đại đội trưởng Đại đội 9, Trung đoàn tăng thiết giáp 273, Quân đoàn 3, bên chiếc xe tăng 980 huyền thoại - hiện là biểu tượng của Buôn Ma Thuột. Ảnh nhỏ: ông Hưởng thời điểm điều khiển xe tăng 980 vào Buôn Ma Thuột - Ảnh nhân vật cung cấp

Tối 6-4, tại tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản trường ca hòa bình" đã diễn ra trong không khí đầy xúc động, trang nghiêm.

TP Buôn Ma Thuột yên bình hôm nay từng là nơi phát pháo đầu tiên cho chiến thắng vang dội ngày 10-3-1975, mở màn cho Đại thắng mùa xuân, kết thúc 21 năm kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước.

Chương trình như một hành trình nghệ thuật đưa khán giả ngược dòng lịch sử, sống lại những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là một bản trường ca bất tử mà khúc cao trào rực rỡ nhất là chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975.

Điểm nhấn đặc biệt tại điểm cầu Đắk Lắk là phần giao lưu đầy xúc động với trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Sinh Hưởng, nguyên đại đội trưởng Đại đội 9, Trung đoàn tăng thiết giáp 273, Quân đoàn 3.

Gần 50 năm sau ngày trực tiếp chỉ huy tiến công giải phóng Buôn Ma Thuột, ông Hưởng trở lại mảnh đất lịch sử, mang theo một món quà thiêng liêng.

hòa bình - Ảnh 2.

Tướng Hưởng trao tặng 4 mũ của kíp xe tăng số hiệu 980, đơn vị đã lập chiến công trong Chiến dịch Tây Nguyên.

Đó là 4 chiếc mũ của kíp xe tăng số hiệu 980, đơn vị đã lập chiến công trong Chiến dịch Tây Nguyên để tặng lại người dân tỉnh Đắk Lắk.

Dự kiến, 4 chiếc mũ tăng sẽ được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, trở thành nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với tương lai rực rỡ của thế hệ trẻ.

"Chiếc xe tăng T-54 của đại đội tôi ngày ấy là loại hiện đại, cơ động và hiệu suất chiến đấu mạnh nhất.

Vậy nên, tôi luôn nhấn mạnh anh em phải chiến đấu hiệp đồng binh chủng thật chặt chẽ, nhất là phải ưu tiên đưa thương binh ra khỏi xe trong khi chiến đấu", trung tướng Đoàn Sinh Hưởng chia sẻ trước hàng ngàn khán giả, ánh mắt không giấu nổi niềm tự hào và xúc động.

hòa bình - Ảnh 3.

Bộ đội trẻ hào hứng nghe lại hào khí một thời của cha ông.

Đáp lại tấm lòng của vị tướng già, lãnh đạo UNND tỉnh Đắk Lắk đã trân trọng đón nhận món quà ý nghĩa ấy.

Đồng thời, tỉnh cũng trao tặng trung tướng Đoàn Sinh Hưởng bằng khen ghi nhận những đóng góp to lớn của ông trong việc gìn giữ, lan tỏa giá trị lịch sử đến với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong không gian ngập tràn ánh sáng và âm nhạc, nghệ thuật sân khấu thực cảnh kết hợp công nghệ 3D hiện đại được sử dụng, tạo nên những trải nghiệm thị giác ấn tượng.

"Bản trường ca hòa bình" không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, mà còn là khúc hát của niềm tin, tinh thần đại đoàn kết ở Tây Nguyên.

Chương trình ở phố núi Buôn Ma Thuột khép lại nhưng âm vang từ "bản trường ca bất tử" ấy vẫn còn ngân mãi giữa lòng thành phố của hòa bình, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới.

4 chiếc mũ lính tăng vị tướng tặng lại Buôn Ma Thuột trong đêm Trường ca hòa bình - Ảnh 4.

Rất đông người dân đến coi chương trình Bản trường ca hòa bình

hòa bình - Ảnh 5.

Một ông bố là bộ đội cùng con gái đến tham gia chương trình

hòa bình - Ảnh 6.

Các bạn trẻ xúc động khi nghe lại thời khắc hào hùng của cha ông

Ý nghĩa logo kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Logo có gam màu đỏ làm chủ đạo thể hiện nhiệt huyết cách mạng, lòng dũng cảm, kiên cường, tinh thần đoàn kết; màu xanh dương thể hiện cho hòa bình, hạnh phúc...

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar