07/01/2012 11:23 GMT+7

30 năm sau... "Phút nhận ra mình"

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TTO - Đã ba chục năm trôi qua với bao nhiêu biến thiên lịch sử nhưng dường như ngày 7-1-2012 này là một ngày thích hợp để ca ngợi những người lính đã từng chiến đấu, hi sinh không chỉ để bảo vệ biên giới của Tổ quốc mà còn làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Phóng to

Một tấm hình cũ ghi dấu đứa con thất lạc - Ảnh: haylentieng.vn

Bởi lẽ 33 năm trước, cũng ngày này, trong lúc đất nước ta vừa thống nhất, một lớp thanh niên ưu tú đã lặng lẽ cầm súng lên đường, bảo vệ biên cương, chặn đứng nạn diệt chủng kinh hoàng nhất trong lịch sử thế kỷ 20. Đó là tình nguyện quân VN sát cánh bên quân đội Campuchia đã giải phóng thủ đô PhnomPenh khỏi lưỡi hái tử thần KhmeĐỏ...

Những người thực hiện chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đã có cái duyên gặp họ khi tác hợp cuộc đoàn tụ giữa những người lính cùng một trung đoàn anh hùng đã từng hàng chục năm chiến đấu tại chiến trường Campuchia xưa kia. Nay, họ trở về và 15 người có mặt thì 13 trong số ấy là thương binh.

Cuộc gặp gỡ còn “trả lại tư cách cựu chiến binh” cho một đồng đội của họ, người mà vì sống ven biên giới phía Bắc, làng bị đốt và anh đã mất hết giấy tờ. Chỉ là một trường hợp riêng lẻ đó thôi, nhưng anh chính là đại diện cho rất nhiều các cựu chiến binh của chiến trường K ác liệt - những người lính hiền lành, chịu thiệt thòi không kêu ca, hòa lẫn với cuộc đời tần tảo như mình chưa từng có công cán gì.

Ấy thế mà, như trong những lời phát biểu mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Thủ tướng Campuchia Hunsen về quân tình nguyện Việt Nam: Họ chính là Đội quân nhà Phật đã đến, hiền lành nhưng cương quyết dùng máu mình che chở cho dân tộc anh em. Từ đây, những chiến công của họ, sự trong sáng cao thượng của họ, sẽ được ghi đậm vào lịch sử.

Và những người thực hiện chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly… cũng mong rằng, những chính sách đãi ngộ cũng sẽ nhanh chóng và kịp thời đến với họ.

Trong Phút nhận ra mình, khán giả sẽ thấy rất nhiều những bức ảnh đã ố vàng, của 30-40-50 năm trước. Những đứa trẻ trong hình đi lạc, phải ly tán người thân, không còn nhớ cha mẹ, anh em mình ra sao. Thậm chí, chính họ khi nhìn vào mình đó mà không thấy, không nhận ra mình. Những tấm hình càng cũ càng chứa nhiều yêu thương của gia đình gửi gắm vào trong đó, trông mong đứa con thất lạc.

Và khi họ chợt nhận ra mình, phút ấy sẽ ra sao? Đó chính là phút đoàn tụ của ba cuộc đoàn tụ sẽ diễn ra trong Như chưa hề có cuộc chia ly… số 50 này.

Như chưa hề có cuộc chia ly… số 50: Phút nhận ra mình trực tiếp lúc 20g05 ngày 7-1 trên VTV1, VTV4 và website của Chương trình (haylentieng.vn).

CÁT KHUÊ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Diễn viên TVB kỳ cựu Ngô Bác Quân, từng góp mặt trong Thiên long bát bộ, qua đời ở tuổi 69 sau 7 năm chiến đấu với bệnh nan y.

Diễn viên Thiên long bát bộ Ngô Bác Quân qua đời

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

'Về với gia đình', tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Hector Malot vừa tái ngộ bạn đọc Việt, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ toàn văn từ nguyên bản tiếng Pháp.

Đọc tiểu thuyết đầu tay của tác giả Không gia đình

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Giọng ca gạo cội Elvis Phương có bài đăng xúc động tưởng nhớ người em gái mới qua đời, 'nữ hoàng nhạc new wave' Kiều Nga.

Elvis Phương tưởng nhớ Kiều Nga, người em gái ông thương yêu nhất

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Theo Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trần Ngọc Giàu, nếu chỉ quanh quẩn trong dòng kịch hài - giải trí đơn thuần thì sân khấu TP.HCM sẽ không đủ chiều sâu để chạm vào những vấn đề lớn của xã hội.

Sân khấu TP.HCM không nên sa đà vào giải trí đơn thuần

Đại địa chấn kinh tế

'Đại địa chấn kinh tế' dẫn ta đi qua 10 cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc của thế giới, từ cuộc Đại sụp đổ 1929, khủng hoảng tiền tệ ở Mỹ Latinh, châu Âu cho đến khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 hay những chấn động của đại dịch COVID-19.

Đại địa chấn kinh tế

Bên hông Saigon Square có một gánh chè

83 tuổi, bà Phạm Thị Mai vẫn luôn tay múc chè, lấy ghế, mời người đi đường ghé vào đôi quang gánh đơn sơ, gánh chè để bà có tiền trang trải cho con.

Bên hông Saigon Square có một gánh chè
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar