12/12/2010 12:08 GMT+7

Ðêm thơ Tố Hữu nơi "Quê mẹ"

NGUYỄN ĐÔNG
NGUYỄN ĐÔNG

TTO - Tối 11-12, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức chương trình đêm thơ Tố Hữu tại Trung tâm Văn hóa - thông tin tỉnh với chủ đề "Quê mẹ".

Phóng to
Từ trái qua: NSƯT Dương Minh Đức, Quang Huy, Quang Thọ tam ca Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng - Ảnh: Nguyễn Đông

Đêm thơ Tố Hữu với các bài thơ xuất sắc của nhà thơ đã thu hút đông đảo công chúng yêu thơ và các văn nghệ sĩ. Trong chương trình đêm thơ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh (1920-2010) và chín năm ngày mất (2002-2010) tại chính quê hương của nhà thơ, bản sắc văn hóa Huế được thể hiện đậm đà trong từng tiết mục biểu diễn.

Đó là nét đằm thắm, trữ tình trong “Quê mẹ”, hùng dũng, kiên trung trong “Ta đi tới”, “Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng”, sâu lắng với “Một con người”,... qua giọng ngâm của các NSƯT nổi tiếng: Thu Hằng, Vương Hà, Quang Thọ, Dương Minh Ðức, Quang Huy, Kiều Oanh… góp phần tạo dựng phần nào chân dung một nhà thơ lớn, lá cờ đầu của nền thi ca Cách mạng Việt Nam.

Phóng to
Chân dung nhà thơ Tố Hữu với bài thơ “Từ ấy” - Ảnh: Nguyễn Đông

Nhà văn Hữu Thỉnh, chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, bày tỏ: “Thơ của Tố Hữu là những vần thơ bắt nguồn từ sông Hương đến những kỷ niệm khôn nguôi về quê mẹ…”.

Trong bầu khí đầm ấm, công chúng yêu thơ còn được nghe chuyện tình của nhà thơ Tố Hữu với “Mưa rơi” do chính phu nhân nhà thơ, PGS kinh tế, nguyên phó Ban tuyên giáo Trung ương Vũ Thị Thanh kể lại; những kỷ niệm của hai người đồng hương, đồng chí - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và nhà thơ Tố Hữu - trong hồi ức của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Bộ Quốc phòng, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh…

Trước đó, vào dịp Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã tổ chức một đêm thơ Tố Hữu với tên gọi "Ðẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi" tại Nhà hát TP Hà Nội. Chương trình có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Ðảng và Nhà nước.

NGUYỄN ĐÔNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Nghệ sĩ Trinh Trinh vừa đăng trên trang cá nhân tiết mục dự thi của con trai cô, cháu Gia Khánh, thể hiện nhân vật Lý Thường Kiệt. Đây là nhân vật mà nghệ sĩ Kim Tử Long cũng mới vừa thể hiện dịp đại lễ 30-4.

Con trai Kim Tử Long đóng Lý Thường Kiệt, nối tiếp vai diễn của ông ngoại và cha

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 62 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, tại Việt Nam Quốc Tự.

Kêu gọi tăng ni, phật tử tình nguyện trực bảo vệ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Triển lãm ‘Rạng rỡ tên Người’ tại báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đang giới thiệu tới người xem những bức ảnh cảm động về Bác Hồ và cả những bài báo Bác viết canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt’.

Bác Hồ, những hình ảnh đẹp và những bài báo cuối cùng canh cánh nỗi niềm ‘vì miền Nam ruột thịt'

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

Diễn viên Cường Phạm mất ngày 15-5, hưởng dương 31 tuổi, sau một thời gian điều trị bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Cường Phạm là một nghệ sĩ lô tô được nhiều người yêu mến.

Nghệ sĩ lô tô Cường Phạm qua đời ở tuổi 31, gia cảnh vô cùng khó khăn

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp

Thông cáo của World Press Photo cho biết tổ chức này quyết định tạm ngưng xác nhận tác giả ảnh Em bé napalm vì không có bằng chứng khẳng định ông Nick Út là người chụp bức ảnh này.

World Press Photo tuyên bố Em bé napalm có khả năng không phải do Nick Út chụp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar