02/10/2020 17:45 GMT+7

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Những đứa trẻ thò đầu khỏi hầm cá nhân, những toa tàu điện chật ních người, những đàn bà xếp hàng chờ hứng từng giọt nước máy công cộng, những con phố đầy xe đạp, tàu điện, sân Hàng Đẫy chen chúc mũ cối và nón lá xem đá bóng...

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 1.

Đường phố Hà Nội năm 1975 - Ảnh: Thomas Billhardt

Một Hà Nội những năm 1967-1975 thân thương và cảm động như thế tưởng đã mất dấu hoàn toàn khỏi Hà Nội hôm nay, bỗng trở về trong triển lãm ảnh đặc biệt Hà Nội 1967-1975 của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Đức Thomas Billhardt tại cả hai không gian triển lãm của Manzi, 14 Phan Huy Ích và số 2 Ngõ Hàng Bún, từ 3-10 đến 15-11.

130 bức ảnh đen trắng và màu được Thomas chụp trong 6 chuyến đi tới Việt Nam của ông từ 1967-1975, những bức ảnh đã khiến ông nổi tiếng khắp thế giới - một lần nữa được giới thiệu trọn vẹn đến công chúng Việt Nam

Triển lãm do Viện Goethe, Camera Work, Nhã Nam và Manzi tổ chức, như một món quá quý cho tất cả người Hà Nội và những ai thương quý thành phố đặc biệt này.

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 2.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1972 - Ảnh: Thomas Billhardt

Nó không chỉ mang đến xúc động cho những người Hà Nội từng sống qua giai đoạn đặc biệt này, mà còn cả những rung động khám phá cho các bạn trẻ.

Ở đó, công chúng thích thú và cảm động ngắm nghĩa niềm vui đón đứa trẻ chào đời trong thời chiến, những hầm trú bom chằng chịt trên hè phố, những phố xá thưa người hay những con phố đầy xe đạp, những dáng người lầm lụi trong mưa, những phi công Mỹ nhận thư nhà trong trại giam, những gương mặt trẻ thơ trong sáng vẫn bừng lên trong nghiệt ngã chiến tranh, những tàu điện chật ních người.

Rồi nữa, những người đàn bà xếp hàng chờ hứng từng giọt nước máy công cộng, lũ trẻ chơi cầu trượt bên vườn hoa còn ngổn ngang gạch đá xây dựng, những lớp học vẽ ngoài trời, sân Hàng Đẫy ken đầy những người đội mũ cối và thấp thoáng nón lá xem bóng...

Đó là "cả một vùng ký ức Hà Nội đủ đầy... Tất cả như một bản trường ca tỉ mẩn vẽ nên cuộc sống bộn bề gian khổ nhưng đầy thân ái yêu thương...", như nhà văn Đỗ Phấn, một người Hà Nội cũ nhận xét.

Theo ông Đỗ Phấn, người Hà Nội chụp ảnh về Hà Nội rất nhiều, nhưng ngạc nhiên là ta chưa có một bộ ảnh đời thường nào đủ đầy đến thế.

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 3.

Nhiếp ảnh gia Thomas Billhardt - Ảnh: ©WE

Còn ông Wilfried Eckstein - viện trưởng Viện Goethe - viết: "Đó là những bức ảnh khiến người ta không thể quên, luôn hiển hiện ra trước con mắt của tâm trí. Những bức ảnh của ông bắt thế giới phải tự soi lại mình và đồng thời cho thấy hi vọng vẫn tồn tại.

Chúng kể cho ta nghe về sự bất công xã hội trên thế giới, về sự nghèo đói, về sự đau khổ, về chiến tranh, nhưng cũng về cuộc sống của con người và nụ cười của họ".

Dịp này, cuốn sách ảnh Hà Nội 1967-1975 cũng sẽ được Viện Goethe và Nhã Nam xuất bản. Sự kiện trò chuyện với nghệ sĩ và ra mắt sách, trình chiếu phim sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10.

Từ năm 1967 đến 1975, Thomas Billhardt đã đến Việt Nam sáu lần, và trở lại sau đó sáu lần nữa.

Những bức ảnh chụp trong các chuyến đi này từng được xuất bản trong bốn cuốn sách ảnh: Những phi công mặc pyjama (1968), Khát vọng hoà bình: Việt Nam (1973), Hà Nội - Những ngày trước hoà bình (1973) và Những gương mặt Việt Nam (1978).

Một số hình ảnh sẽ được giới thiệu tại triển lãm:

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 5.

Hầm tránh bom năm 1968 - Ảnh: Thomas Billhardt

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 6.

Nhà cổ ở Hà Nội năm 1975 - Ảnh: Thomas Billhardt

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 7.

Phố Hàng Đào năm 1975 - Ảnh: Thomas Billhardt

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 8.

Hà Nội năm 1975 - Ảnh: Thomas Billhardt

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 9.

Sân vận động Hàng Đẫy năm 1975 - Ảnh: Thomas Billhardt

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 10.

Tàu điện trên đường phố Hà Nội năm 1975 - Ảnh: Thomas Billhardt

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 11.

Vườn hoa Chí Linh năm 1975 - Ảnh: Thomas Billhardt

Xúc động ngắm Hà Nội thời hố hầm, tàu điện, máy nước - Ảnh 12.

Em bé Hà Nội năm 1975 - Ảnh: Thomas Billhardt

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng về 3 vị trí xây dựng Km0 ở hồ Hoàn Kiếm

TTO - UBND thành phố Hà Nội thống nhất chủ trương xây dựng cột mốc Km0 tại quận Hoàn Kiếm, xác định đây là công trình văn hóa nhằm phát huy giá trị không gian, kích cầu du lịch và thu hút du khách tới thăm thủ đô.


THIÊN ĐIỂU

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Ngày 23-5, hàng nghìn phật tử và người dân từ nhiều địa phương đã đổ về chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) để cung rước xá lợi Đức Phật.

Hàng nghìn người 'đội mưa' đón xá lợi Đức Phật về chùa Phúc Sơn

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Thiền sư Shunryu Suzuki, người gieo hạt mầm thiền Tào Động tại phương Tây, đã giảng rằng khi ta có được một sự yên bình trọn vẹn trong thực hành thiền, ta không chỉ là ta nữa mà là cả thế giới, toàn thể vũ trụ và là một vị Phật.

Khi ngồi thiền, bạn là một người bình thường và cũng là Phật

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

5 biệt thự tại khu lầu Bảo Đại ở Cầu Đá (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tạm dừng tu bổ, do cơ quan chức năng đang làm việc với chủ đầu tư để gỡ vướng pháp lý.

Tạm dừng tu bổ 5 biệt thự khu lầu Bảo Đại ở Nha Trang do vướng pháp lý

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Diễn viên Mai Châu - người gây ấn tượng với vai bà Nghị Quế trong phim Chị Dậu - qua đời ở tuổi 98 lúc 3h10 sáng 24-5.

Diễn viên Mai Châu, bà Nghị Quế của điện ảnh Việt Nam, qua đời

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc

Trong một buổi giao lưu về sách Bạn là vũ trụ, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng vũ trụ là đại dương và con người là những ngọn sóng nhấp nhô. Ý thức của con người góp phần định hình nên vũ trụ.

Không có người, vũ trụ sẽ thiếu những câu chuyện sâu sắc

Tìm kiếm dấu tích xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông

Trong khi xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ được người Việt rất quan tâm, nhiều người không biết Việt Nam cũng có hộp xá lợi được cho là của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tìm kiếm dấu tích xá lợi Phật hoàng Trần Nhân Tông
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar