05/04/2025 06:07 GMT+7
Trở lại chủ đề

Xúc động hình ảnh nữ chiến sĩ tham gia diễu binh gặp lại chồng, con ở sân ga

Bên cạnh những lời động viên gửi đến cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều người còn chứng kiến những khoảnh khắc xúc động khi họ được gặp lại người thân, gia đình.

Xúc động hình ảnh nữ chiến sĩ tham gia diễu binh gặp lại chồng, con ở sân ga - Ảnh 1.

Đại úy Hoàng Thị Thúy - Trường sĩ quan Thông tin - xúc động khi gặp lại chồng, con sau nhiều tháng xa cách để tập luyện phục vụ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Khoảng 1h50 ngày 5-4, đoàn tàu chở lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã dừng chân tại ga Nha Trang (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Mặc dù đoàn tàu đến ga Nha Trang vào rạng sáng, tuy nhiên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần.

Tại ga Nha Trang, đoàn tàu đã dừng chân trong thời gian khoảng 30 phút, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa trực tiếp tặng hoa, quà, động viên các lực lượng tham gia diễu binh.

Sân ga Nha Trang tràn ngập màu áo lính cùng với những cái bắt tay, lời động viên tinh thần được gửi đến các chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành.

Tại sân ga, không khí như vỡ òa khi đại úy Hoàng Thị Thúy - Trường sĩ quan Thông tin - được gặp lại chồng và 2 con nhỏ sau nhiều tháng xa cách.

Đại úy Thúy cho biết từ tháng 12-2024, chị đã tập trung tại một đơn vị quân đội ở Hà Nội để tập luyện phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Kể từ đó, chị Thúy phải tạm xa chồng và 2 con nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Đi công tác xa, tôi rất nhớ chồng và 2 con nhỏ, tuy nhiên không thể làm ảnh hưởng đến công việc và tôi phải hoàn thành nhiệm vụ được giao" - chị Thúy bộc bạch

Chồng chị Thúy là thiếu tá Trần Đình Trung cũng đang công tác tại Trường sĩ quan Thông tin.

Thiếu tá Trung cho biết thời gian bà xã vắng nhà, anh tranh thủ sắp xếp thời gian để lo cho hai con chu đáo và để bà xã yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Vì nhiệm vụ chung nên tôi cố gắng sắp xếp. chăm lo gia đình những lúc vợ không có ở nhà, chỉ mong vợ hoàn thành nhiệm vụ được giao" - thiếu tá Trung cho hay.

Gặp lại nhau, những giọt nước mắt đã lăn dài trên mi của 2 vợ chồng đang công tác trong quân đội, chị Thúy ôm 2 con nhỏ vào lòng rất lâu.

diễu binh - Ảnh 2.

Động viên lực lượng diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đại tá Đinh Văn Hưng - chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa - cho biết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về việc đón, tiễn, tặng quà lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tá Hưng cho biết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ phần quà tặng cho tất cả các đoàn, đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tham gia đón, tiễn các đoàn tàu chở lực lượng diễu binh.

"Hy vọng sẽ góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ" - đại tá Hưng nói.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ có gần 3.200 người, chia làm 5 đoàn hành quân vào miền Nam trên 5 đoàn tàu.

Trong đó bốn đoàn tàu di chuyển từ ga Hà Nội trong hai ngày 3 và 4-4; đoàn tàu số 5 di chuyển từ ga Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

diễu binh - Ảnh 3.

Đại úy Hoàng Thị Thúy ôm chặt cô con gái nhỏ sau nhiều tháng xa cách - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Xúc động hình ảnh nữ chiến sĩ tham gia diễu binh gặp lại chồng, con ở sân ga - Ảnh 4.

Các phần quà được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa mang đến tận các toa tàu để tặng cán bộ, chiến sĩ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

diễu binh - Ảnh 5.

Các nữ chiến sĩ được tặng hoa, động viên tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

diễu binh - Ảnh 6.

Nụ cười rạng rỡ của các nữ chiến sĩ trước lúc tàu rời ga Nha Trang - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

diễu binh - Ảnh 7.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa tặng hoa, tặng quà cho đoàn diễu hành, diễu binh trước khi đoàn tiếp tục hành trình - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hơn 440 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 lên tàu vào Nam tham gia diễu binh

Tối nay, hơn 440 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 đã lên tàu vào Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Hàng nghìn thanh niên công nhân tranh giải chạy bộ, cầu lông, diễn văn nghệ… lan tỏa năng lượng tích cực trong Ngày hội Thanh niên công nhân tại Bắc Giang.

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

Ở Nhật, Hong Kong, Đài Loan, việc giảm dọn phòng khách sạn, giảm chai nhựa trong phòng..., khách được tặng quà, thêm giờ lưu trú. Còn ở ta?

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Bữa ăn của người vợ nhìn mà thương

Phụ nữ lấy chồng tự dưng mất hết khẩu vị và sở thích ẩm thực riêng. Cái giỏ xách đi chợ toàn món chồng con thích.

Bữa ăn của người vợ nhìn mà thương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar