08/05/2024 20:15 GMT+7
Trở lại chủ đề

Xôi nhà xác 50 năm nức tiếng Chợ Lớn, nghe rùng rợn mà tấp nập người mua

'Em ơi! Ăn 'xôi nhà xác' không em?', một vị khách của quán Xôi mặn 409 gọi điện thoại hỏi người nhà. Vì tọa lạc ở vị trí khá đặc biệt trong nhiều năm trời, nên các thực khách cũng quen miệng gọi tên quán xôi theo một cách có phần hơi... 'rùng rợn'.

Một phần 'xôi nhà xác' có giá từ 20.000 đến 30.000 đồng - Ảnh: HỒ LAM

Một phần 'xôi nhà xác' có giá từ 20.000 đến 30.000 đồng - Ảnh: HỒ LAM

Nằm trên đường Trần Phú, quận 5, những "giai thoại" về tên gọi của quán Xôi mặn 409 có lẽ đã trở nên quen thuộc với người dân sống ở khu Chợ Lớn.

Tâm sự với Tuổi Trẻ Online, anh Lưu Bảo Minh, con trai chủ quán xôi, bảo cái tên 'xôi nhà xác' là do thực khách tự đặt cho quán anh.

Quán xôi mặn nhiều tên, mà chết tên xôi nhà xác

Trước đây, ba mẹ anh Minh bán xôi ở góc đường Nguyễn Tri Phương - Trần Phú. Khi ấy, chỉ có một chiếc xe đẩy trên vỉa hè rồi bán tới khuya. Sau này, gia đình anh mới chuyển về địa chỉ hiện tại để bán. 

Nồi xôi luôn nghi ngút khói - Ảnh: HỒ LAM

Nồi xôi luôn nghi ngút khói - Ảnh: HỒ LAM

Trên đường Trần Phú có đến... hai nhà tang lễ, xung quanh có nhiều bệnh viện, trại hòm, hộ dân buôn bán vàng mã lại có một quán xôi nằm lọt thỏm, tồn tại ngót nghét gần 50 năm trời, nên cũng không khó hiểu khi quán lại có cái tên quen thuộc là "xôi nhà xác".

"Thì 'chết tên gọi' nên giờ ai cũng nói quán tôi là 'xôi nhà xác' hết. 

Nhưng mà quán xôi này còn nhiều tên gọi khác nữa, ở mỗi giai đoạn người ta lại đặt cho quán một cái tên khác nhau" - chủ quán Minh vừa thoăn thoắt gói xôi vừa kể. 

Quán xôi của anh càng về đêm càng tấp nập khách. Có đến ba người gói xôi nhưng dường như vẫn không kịp. 

Người múc phần xôi còn nghi ngút khói, người trải xôi lên lá chuối, múc nguyên liệu, người gói lại mang ra cho khách.

Khi quán đã vơi dần khách mua, anh Minh nghỉ tay một chút và kể thêm về những cái tên "độc lạ" của quán xôi nhà mình. 

"Hồi đó, quán còn có tên là 'xôi nhún'. Tại ba mẹ tôi bán xôi trên cái xe đẩy bằng gỗ. Hễ đụng vào là nó nhún nhún nên người ta gọi vui như vậy. Rồi có một dạo, xe xôi bị gọi là 'xôi gõ' bởi tiếng gõ lộc cộc của chiếc muỗng vang lên đều đặn mỗi khi múc xôi" - chủ quán Minh vừa cười vừa nói.

Chủ và nhân viên quán xôi không khi nào ngơi tay vì luôn có khách đến mua - Ảnh: HỒ LAM

Chủ và nhân viên quán xôi không khi nào ngơi tay vì luôn có khách đến mua - Ảnh: HỒ LAM

Với những khách quen quen hơn, có tâm hồn lãng mạn, mê đi xem hát thời xưa, họ còn gọi quán xôi của anh Minh là "xôi Hào Huê" bởi quán xôi của anh khi đó bán gần rạp Hào Huê, nơi đóng đô của nhiều đoàn cải lương, kịch nói nổi danh. 

Anh Minh nói: "Nhiều người đi xem hát về cũng ghé lại ăn. Rồi có một số nghệ sĩ như: Bảo Quốc, Duy Phương... diễn xong cũng ra quán, gọi một phần ăn lót dạ". 

Gánh xôi vỉa hè nuôi một gia đình đông người

Tâm sự với Tuổi Trẻ Online, anh Minh xúc động: "Gia đình tôi hồi đó cũng khó khăn. Ba mẹ nhờ gánh xôi vỉa hè mà nuôi 5 người con khôn lớn.

Lớp đậu phộng rang, giã nhuyễn trải đều trên bề mặt xôi - Ảnh: HỒ LAM

Lớp đậu phộng rang, giã nhuyễn trải đều trên bề mặt xôi - Ảnh: HỒ LAM

Tuy vất vả nhưng ba mẹ chịu khó làm lắm. Ngày nào cũng dọn ra bán vỉa hè như vậy để mưu sinh. Từ lúc còn là học sinh thì tôi đã theo phụ ba mẹ bán xôi. Tôi thương và nhớ họ rất nhiều, nên chắc có lẽ vì vậy mà theo nghề đến giờ luôn".

Anh Minh nói trước đây, ba mẹ anh nấu bếp bằng than và dùng lá chuối để gói xôi bán cho khách. Đến giờ, anh có điều kiện hơn nhưng vẫn giữ nếp cũ là gói xôi trong lá chuối. Bởi theo anh, lá chuối mộc mạc, không gây hại đến sức khỏe con người và môi trường như đồ nhựa.

Quán bán từ 3 giờ chiều nên từ 12 giờ sáng, anh đã bắt đầu hấp xôi. Mỗi đêm, anh không thể ước chừng được lượng xôi bán ra vì có lúc đông lúc vắng.  

Lạp xưởng là nguyên liệu được chủ quán lấy từ Sóc Trăng - Ảnh: HỒ LAM

Lạp xưởng là nguyên liệu được chủ quán lấy từ Sóc Trăng - Ảnh: HỒ LAM

Nếp được anh lấy từ chỗ quen. Đa số các thực khách đều thích nếp xôi ở đây bởi hạt đều, hấp vừa đủ dẻo, càng nhai kỹ càng thấy ngon và thơm. 

Món xôi mặn có thêm các nguyên liệu cơ bản như: mỡ hành, hành phi, đậu phộng rang, chà bông đều do chủ quán tự tay làm và bán trong ngày.

"Hành lá và hành phi trộn đều, tôi bán đến đâu thì pha mỡ hành đến đó, bởi nếu pha trước thì nó sẽ nguội và không còn ngon nữa. 

Còn đậu phộng thì rang lên giã cho thật nhuyễn. Tôi cán dẹp xôi để các nguyên liệu hòa lẫn đều với nhau”, anh Minh cho biết.

Riêng phần lạp xưởng thì anh Minh lấy của một mối quen lâu năm ở Sóc Trăng. Anh bảo lạp xưởng có truyền thống lâu đời nên làm hài lòng đa số thực khách. 

Đồng hồ điểm gần 9 giờ đêm, nồi xôi vẫn nghi ngút khói chờ múc ra phục vụ hàng người tấp nập trước quán. Đa số khách hàng là những người Hoa sống tại quận 5 lâu năm. Họ đến mua xôi và chủ quán giao tiếp với họ bằng tiếng Hoa.

Chủ quán cũng tự tay làm chà bông - Ảnh: HỒ LAM

Chủ quán cũng tự tay làm chà bông - Ảnh: HỒ LAM

Anh Minh chia sẻ: "Có khách người Hoa khoảng 60, 70 tuổi là mối quen mấy chục năm của gia đình tôi. Họ ăn chắc từ thời ba má tôi. Nhiều người đi xa, đi nước ngoài gần 30, 40 năm thì khi họ quay về Sài Gòn cũng ghé lại đây để ăn".

Gần 50 năm tồn tại, từ những chiếc xe đẩy xôi ban đầu rồi dần trở thành một quán xôi khang trang hơn, có lẽ 'xôi nhà xác' đã kịp ghi một dấu ấn nhất định trong văn hóa, ẩm thực vùng Chợ Lớn - Sài Gòn.

Tìm vị xôi làng nghề Phú Thượng giữa Sài Gòn

Quán Xôi làng nghề chuẩn vị Bắc của anh Nguyễn Thành Long bán xôi xéo, trắng, ngô nếp... có nguồn gốc từ làng nghề Phú Thượng cho những người mê ẩm thực Hà Nội và muốn thưởng thức xôi Bắc chuẩn vị giữa Sài Gòn.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá Trung tâm Triển lãm Việt Nam không chỉ là công trình có giá trị về mặt kỹ thuật, mà còn là công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, biểu tượng cho khát vọng vươn lên.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được bàn giao phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Ngày 27-6, nhà văn Thái Lan - một trong 'Tứ đại tài tử Hong Kong' - đã qua đời ở tuổi 83 vì bệnh nặng. Theo di nguyện của ông, gia đình không tổ chức tang lễ để tránh làm phiền người thân và bạn bè.

Nhà văn Thái Lan qua đời, 'tứ đại tài tử Hong Kong' hội ngộ nơi vĩnh hằng

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Daesung liên tục khen các món ăn Việt Nam. Khán giả nói ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’, chào mừng anh quay trở lại.

Daesung Big Bang liên tục khen chả giò, sinh tố và heo sữa quay, fan kêu ‘mê Việt Nam rồi chứ gì’

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Lalo Schifrin ra đi đột ngột khiến nhiều khán giả tiếc thương, bởi ông đã sáng tác hơn 100 bản nhạc phim và truyền hình, nhiều trong số đó là những tác phẩm kinh điển của cả một thế hệ.

Lalo Schifrin, nhà soạn nhạc phim Mission: Impossible, qua đời ở tuổi 93

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Sài Gòn văn minh, có tính hội nhập hơn với các địa phương khác nhưng có lẽ sự đầu tư về văn hóa chưa xứng tầm với sự phát triển kinh tế của TP, thậm chí có người còn nói: 'Sài Gòn vùng đất còn trẻ thì có di sản gì'.

Văn học nghệ thuật Hà Nội - Huế - TP.HCM 50 năm tự hào bản anh hùng ca

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’

Ngày 27-6, cuộc thi ảnh báo chí ‘Việt Nam trên hành trình đổi mới’ đã chính thức được phát động tại Hà Nội.

Phát động cuộc thi ảnh báo chí 'Việt Nam trên hành trình đổi mới’
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar