13/03/2022 08:33 GMT+7

Xe cà tàng tung hoành vì 'bị bắt thì mua xe khác, rẻ mà'?

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Ra đường giờ quá ớn khi gặp "mấy ông" chạy xe ba bốn bánh, xe tự chế không còi, thiếu đèn, không kính chiếu hậu. Những chiếc xe đã cũ không thể cũ hơn chở hàng quá khổ cứ lù lù chạy ẩu.

Xe cà tàng tung hoành vì bị bắt thì mua xe khác, rẻ mà? - Ảnh 1.

Xe ba gác chở hàng cồng kềnh sắc nhọn vẫn lù lù trên đường ở TP.HCM - Ảnh: M.HÒA

Xử phạt bao năm vẫn không xuể, khi sự an toàn chưa được coi trọng.

Biết sai vẫn làm

Sáng 8-3, trên đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), nhiều xe ba gác chở đầy những bó sắt, thép, vật liệu xây dựng dài ngoằng chạy trên đường khiến nhiều người đi đường phát sợ và phải né tránh. Những chiếc xe nặng nề, sắt thép trên xe nhô ra phía trước, thò đuôi dài ra phía sau, các tài xế phải vặn tay ga thật mạnh xe mới đi.

Những chiếc xe chở hàng quá tải, quá khổ cứ thế chạy nghênh ngang trên đường. "Xe ba gác chở sắt, thép, tôn chĩa ra nhọn hoắt chạy băng băng trên đường, nhìn đã thấy sởn gai ốc rồi. Nếu những chiếc xe này gặp sự cố, tai nạn mà sắt thép rơi xuống đường, trúng người thì hậu quả nghiêm trọng", một người đi đường nêu ý kiến.

Khu vực chợ Bình Tây (Chợ Lớn, quận 6), nơi tập trung nhiều xe chở hàng hóa trong chợ đi các nơi. Nhiều xe cà tàng, cũ đến mức không thể cũ hơn. Anh Hồ Quang H. (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã chạy xe khu vực này hơn 5 năm, anh được chủ giao cho chiếc xe cà tàng giao hàng từ các chành xe về chợ.

Anh Hiển thừa nhận nhiều lúc chất hàng cồng kềnh, chở đi cũng thấy nguy hiểm nhưng công việc vẫn phải làm. "Chủ kêu chở thì mình chở, chủ nói có bị bắt thì gọi để xử lý. Nếu không được thì bỏ, mua xe cũ khác chạy tiếp. Xe này rẻ mà, khoảng 1 - 2 triệu là có", anh H. bộc bạch.

Ngày 6-3, V.T.H. (25 tuổi) chạy chiếc xe máy cà tàng một tay lái, tay còn lại vác nhiều thanh sắt buộc thành bó trên quốc lộ 1 (quận Bình Tân, TP.HCM). CSGT đội Phú Lâm yêu cầu dừng xe. Thanh sắt được đo dài đến 6,8m. H. bị phạt 500.000 đồng vì lỗi "xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định". H. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe nên bị lập biên bản 3 lỗi, tổng cộng 2,9 triệu đồng.

H. nài nỉ CSGT bỏ qua lỗi vi phạm vì anh chạy thuê, nếu xe bị phạt thì anh bị trừ lương. Rồi anh gọi chủ xe. Chị chủ giải thích xưởng chuyên sản xuất và bán các thanh sắt để làm cửa, phải giao tận nhà, dùng xe máy cà tàng chở chi phí rẻ hơn: "Thanh sắt cửa dài, dùng xe tải chở sẽ an toàn và không bị phạt. Nhưng chỉ giao lẻ tẻ một, hai thanh sắt mà dùng xe tải chở với giá cao thì khách không chịu".

Xe cà tàng tung hoành vì bị bắt thì mua xe khác, rẻ mà? - Ảnh 2.

Xe ba gác chở hàng quá khổ che mất tầm nhìn vẫn lù lù trên đường ở TP.HCM - Ảnh: M.HÒA

Có phải vì nghèo?

Theo câu chuyện của những lái xe, đa số chủ doanh nghiệp có khả năng mua xe ba gác để chở hàng an toàn cũng muốn dùng xe này vì tiện lợi, có thể linh hoạt trong hẻm, giá thành rẻ hơn xe tải nhiều. "Xe tải bị cấm giờ, cấm đường đủ thứ nên chọn sử dụng xe ba gác tiện lợi hơn, lại giảm chi phí", một tài xế lái xe ba gác chia sẻ.

Cũng vì suy tính lợi ích kinh tế nên an toàn bị phớt lờ. Bên cạnh một bộ phận người dân thực sự có thu nhập thấp, không thể chuyển đổi xe mưu sinh thì có không ít chủ các xe dạng này là các chủ cửa hàng kinh doanh. Họ dùng xe cũ nát vì nó mang đến cho họ nhiều lợi nhuận hơn, tiết kiệm được một khoản tiền lớn trong việc mua ba gác mới hoặc xe tải, lỡ có khi bị phạt nặng quá thì... bỏ luôn xe.

Đây chính là nguyên nhân lý giải cho việc dù các ngành chức năng đã nỗ lực đẩy mạnh công tác xử lý nhưng nhiều năm qua những xe này vẫn chạy đầy đường.

Vui chưa lâu đã thấy rầu

Sau giãn cách, TP.HCM cho phép xe ba gác được phép lưu thông chở hàng ở hầu khắp các tuyến đường thành phố. Bao người mừng vui vì thu nhập từ chiếc xe ba gác có thể nuôi sống nhiều nhà sau những tháng khó khăn. Ai không có xe thì có kế sinh nhai từ việc đi chở thuê.

Nhưng niềm vui chưa bao lâu, giờ ra đường ớn nhất là gặp "mấy ông ba gác". Sợ nhất là những chiếc xe không có kính chiếu hậu, tài xế phóng ào ào, người đi xe máy bao phen hốt hoảng phải tấp xe vô lề nhường đường cho những "hung thần mui trần" này.

Đường phố có phần chật hẹp hơn khi xe ba gác được lưu thông nhiều trong khung giờ có đông xe. Sau dịch bệnh, những xe chở hàng nặng, dài, thò đầu ló đuôi dường như ngày càng nhiều hơn trên đường. Và những tình huống rất dễ va quẹt có thể thấy khắp nơi, mỗi ngày.

Tôi chỉ mong mỗi bác tài cầm lái các loại xe ba gác máy chạy cẩn thận hơn trên đường. Mưu sinh cho gia đình mình cũng phải nghĩ đến an toàn của những người cùng lưu thông trên đường. Không cứ vì mình khó khăn, chạy xe thuê rồi được chạy ẩu, chở quá tải, quá khổ. Đây có phải vì nghèo? Hay do còn nhiều người chưa chịu chấp hành luật, vẫn cố làm sai?

Còn nói đến những chủ cửa hàng giao xe cũ nát cho người làm thuê chở hàng đi giao, tôi cho rằng quá ích kỷ. Chẳng may tai nạn xảy ra, do xe hư hỏng hay do chở quá nhiều hàng cũng vậy, bao nhiêu tiền bù cho đủ! Nhiều người chở hàng thuê thuê trên những xe cũ nát đang đánh đu sự an toàn của chính mình (và gia đình mình) trên mỗi cuốc xe khi có thể gặp họa hoặc gây họa bất cứ lúc nào!

Đừng đổ lỗi cho nghèo khó bởi ai, hoàn cảnh nào, đi xe nào hễ ra đường đều phải tuân theo luật pháp. Đó cũng là cách giữ yên ổn cho chính mình để còn mưu sinh an toàn dài lâu. (MINH ĐỨC)

1 tuần, phạt 1.429 xe

Theo thượng tá Đoàn Văn Quới, phó trưởng Phòng PC08 Công an TP.HCM, từ ngày 1 đến 8-3 CSGT TP đã xử phạt 1.429 trường hợp xe chở hàng hóa cồng kềnh. Từ ngày 15-12-2021 đến nay, CSGT TP đã xử phạt 44 trường hợp xe không kiểm định an toàn kỹ thuật, 2.386 trường hợp xe không có gương chiếu hậu, 727 trường hợp xe không có thắng, đèn, còi...

Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định xe môtô, xe máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng mỗi bên 0,3m; vượt quá phía sau 0,5m; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy là 1,5m.

Theo một CSGT, các mức phạt khá cao nhưng thực tế người vi phạm sau khi bị xử phạt thường có tâm lý xem nhẹ, bỏ xe không đóng phạt, biết vi phạm vẫn cố tình sử dụng.

Xe thô sơ 3-4 bánh: 'Bỏ thì thương, vương thì tội'

TTO - Sở GTVT TP.HCM vừa đề xuất chưa mở rộng khung thời gian cấm xe thô sơ 3, 4 bánh nhưng sẽ siết kiểm tra và xử lý vi phạm đối với những loại xe này nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

MINH HÒA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: xe thô sơ xe cà tàng

Tin cùng chuyên mục

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Người dân cho rằng hàng me tây cổ thụ tỏa tán rộng che hết nắng ruộng lúa, giảm năng suất nên đã lột vỏ các nhánh lớn.

Hàng me tây cổ thụ, điểm check-in nổi tiếng Quảng Ngãi bị lột vỏ do che ruộng lúa

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Một người thợ sửa chữa điện tử, điện lạnh ở Nghệ An thấy chiếc xe trôi tự do đã nhanh trí phá cửa kính, đưa tài xế bị đột quỵ bên trong xe đi cấp cứu.

Thợ điện lạnh phá cửa kính cứu tài xế đột quỵ trong ô tô

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Ngày 9-7, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa Phượng Đạt sau vụ bị người nhà bệnh nhân 'bóc phốt' chặt chém trên mạng xã hội.

Đình chỉ phòng khám Phượng Đạt sau vụ bị 'bóc phốt' chặt chém bệnh nhân

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Hơn một tuần qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vớt, tiêu hủy hàng chục xác heo chết thả trôi trên nhiều tuyến kênh cung cấp nước sinh hoạt.

Hàng chục xác heo trên kênh cấp nước, cơ quan chức năng vào cuộc

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Ông Lương Kim Sơn - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

Ông Lương Kim Sơn làm trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động

Từ ngày 1-7, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhà Bè (TP.HCM) chính thức hoạt động. Chỉ trong 7 ngày đầu vận hành, trung tâm đã tiếp nhận tổng cộng 1.321 lượt người dân đến nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Hơn 1.300 hồ sơ trong 7 ngày, Trung tâm hành chính xã Nhà Bè khởi đầu đầy sôi động
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar