18/02/2025 12:14 GMT+7
Trở lại chủ đề

Vượt 60km hiến máu hiếm cứu bệnh nhân bị thương nặng

Nhận tin một bệnh nhân có nhóm máu hiếm cần một lượng máu để phẫu thuật, anh Đặng Bá Cường đã vượt quãng đường 60km đến hiến máu cứu người.

Vượt hàng chục km hiến máu hiếm cứu bệnh nhân bị thương nặng - Ảnh 1.

Anh Đặng Bá Cường hiến một đơn vị máu để cứu bệnh nhân - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày 18-2, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, xác nhận một cán bộ của đơn vị vừa vượt quãng đường hàng chục km ra Nghệ An hiến một đơn vị máu, giúp một bệnh nhân được phẫu thuật thành công.

Cán bộ của đơn vị là anh Đặng Bá Cường (44 tuổi) - kỹ thuật viên trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Tam (60 tuổi, ngụ xã Vượng Lộc, Can Lộc) bị thương nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ông buộc phải phẫu thuật và cần lượng máu nhóm ORh-. Tuy nhiên người thân của ông Tam cũng như các cơ sở y tế hiện không có nhóm máu trên.

Chiều 16-2, anh Cường nhận được cuộc gọi của người thân ông Tam nhờ giúp đỡ. Anh Cường vui vẻ nhận lời và đến sáng 17-2 đã tự mình đi xe 60km từ Trung tâm Y tế huyện Can Lộc đến Trung tâm Huyết học tỉnh Nghệ An hiến một đơn vị máu giúp ông Tam.

Theo anh Cường, nhóm máu ORh- là nhóm máu hiếm, ước tính số người có nhóm máu này chiếm khoảng 0,04-0,07% dân số (trong 10.000 người mới có 4-7 người).

"Giúp người trong cơn hoạn nạn là trách nhiệm của mỗi người. Tôi cảm thấy rất vui vì đã hiến những giọt máu để giúp bệnh nhân phẫu thuật thành công" - anh Cường nói.

Được biết, anh Cường là thành viên Câu lạc bộ nhóm máu hiếm Rh- Hà Tĩnh, từ năm 2001 đến nay đã nhiều lần hiến máu giúp các bệnh nhân.

"Anh Cường là người có nhóm máu hiếm, khi biết được có bệnh nhân cần nhóm máu này để phẫu thuật đã không ngần ngại vượt quãng đường xa để hiến máu cứu bệnh nhân, tinh thần này là rất đáng nghi nhận của một người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh" - vị lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Can Lộc chia sẻ.

Đến Lễ hội Xuân hồng để ‘Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc’

Lễ hội Xuân hồng không chỉ đơn thuần là một hoạt động hiến máu, mà còn là một bức tranh sống động về tình yêu thương, nơi mà mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang trong mình một câu chuyện, một hy vọng cho những bệnh nhân cần máu.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar