07/04/2014 05:50 GMT+7

Vui với Ngày hội biếm họa

Q.THI
Q.THI

TT - Ngày 6-4, sự kiện Ngày hội biếm họa đã thu hút một lượng công chúng yêu biếm họa, yêu tiếng cười đến với số 3A Tôn Đức Thắng (TP.HCM).

Nụ cười phong bì - tranh của họa sĩ Zĩn đoạt giải nhất

Ngày hội mang lại một không gian đậm chất đường phố với những bức tranh graffiti. Nhóm graffiti Saigon Project vẽ một chiếc xe buýt “hung thần” 7m to đùng trên bức tường. Trong khi nghệ sĩ graffiti người Canada gốc Campuchia Fonki lại gây chú ý với bức vẽ gương mặt một phụ nữ Sài Gòn với chiếc nón lá Việt Nam, nụ cười thân thiện. Đó là chân dung chị Thanh - chủ một quán cơm trưa mà chàng trai nước ngoài này mới quen.

Huyền Trang - một cô gái 27 tuổi làm nghề marketing - tỏ ra thích thú với những bức tranh được trưng bày: “Tranh của các họa sĩ bám sát thực tế, mang tính thời sự và lúc nào cũng... vui!”. Niềm vui - đó có lẽ là mục đích chính của nhiều người đến đây. Họ được coi tranh biếm họa, được ngồi mẫu cho các họa sĩ vẽ, được giao lưu, được tặng tranh... Các họa sĩ thì chỉ cần một tờ giấy A4, một cây bút vẽ, vài cây bút tô màu và khoảng 30 phút để có một chân dung. Từ họa sĩ kỳ cựu như họa sĩ Nhím đến chàng sinh viên trẻ Nhật Duy (ĐH Kiến trúc) đều vẽ không ngơi tay. Nhiều người cầm bức chân dung mình sau nửa giờ làm mẫu lắc đầu rồi... cười hớn hở: “Nó... hổng giống. Nhưng vui!”.

Trong niềm vui của ngày hội biếm họa đầu tiên được tổ chức, họa sĩ Nhím mơ đến một ngày biếm họa có đất dụng võ hơn: “Nếu ngày hội có được một không gian văn hóa rộng mở như công viên, điểm văn hóa... niềm vui mà biếm họa mang đến cho cộng đồng sẽ càng nhiều hơn nữa, mang tính lễ hội hơn nữa. Ở các nước khác đã có rồi, như Paris (Pháp) có đồi Montmartre, Thái Lan có Pattaya...”.

Tranh của họa sĩ Zĩn đoạt giải nhất

Bên cạnh các hoạt động như triển lãm tranh, vẽ chân dung biếm họa cho công chúng, tọa đàm về biếm họa, nghệ thuật graffiti... lễ trao giải biếm họa báo chí Việt Nam - cúp Rồng tre lần 4 do báo Thể Thao Và Văn Hóa tổ chức cũng đã diễn ra trong khuôn khổ ngày hội. Theo đó, giải nhất thuộc về họa sĩ Zĩn (chùm tác phẩm: Nụ cười phong bì, Nụ cười Việt Nam 1 & 2); giải nhì được trao cho họa sĩ NOP (tác phẩm Thủ tục), họa sĩ Tê (tác phẩm Chỉnh vì không còn chuẩn); giải ba thuộc về họa sĩ N9 (tác phẩm Chỉnh trang), họa sĩ DAD (tác phẩm Thiếu sáng).

Q.THI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện TP Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Đằng sau những giờ chẩn đoán, phẫu thuật cho người bệnh tai - mũi - họng, bác sĩ Đặng Hoài Anh (37 tuổi) còn là một nhiếp ảnh gia với những chuyến độc hành tìm kiếm chính mình qua khung ảnh.

Bác sĩ tai mũi họng Bệnh viện TP Thủ Đức đoạt giải nhất ảnh ẩm thực thế giới với 'Bánh hỏi'

Ca sĩ Shim Jae Hyun qua đời ở tuổi 23: 'Xin lỗi vì anh không thể ở bên em trong chuyến đi cuối cùng'

Ngày 2-7, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Shim Jae Hyun - cựu thành viên nhóm nhạc nam Fable - qua đời vào ngày 30-6 sau thời gian chống chọi với bệnh bạch cầu.

Ca sĩ Shim Jae Hyun qua đời ở tuổi 23: 'Xin lỗi vì anh không thể ở bên em trong chuyến đi cuối cùng'

Không béo, ít calo, trái cây tươi: Bí quyết giúp cà phê Luckin Coffee hút giới trẻ

Sự xuất hiện của Luckin Coffee - chuỗi cà phê phát triển nhanh bậc nhất Trung Quốc - tại New York đang làm chao đảo thị trường Mỹ, với chiến lược định giá gây sốc và công nghệ phục vụ hiện đại.

Không béo, ít calo, trái cây tươi: Bí quyết giúp cà phê Luckin Coffee hút giới trẻ

Hơn 15 triệu người Việt Nam được chiêm bái xá lợi Phật

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết có hơn 15 triệu người dân đến chiêm bái xá lợi tại 9 địa điểm khác nhau ở nhiều tỉnh, thành khắp Việt Nam.

Hơn 15 triệu người Việt Nam được chiêm bái xá lợi Phật

Diễn viên Bí mật ở Cheong Dam Dong Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43

Lee Seo Yi, nữ diễn viên nổi tiếng qua Bí mật ở Cheong Dam Dong, đột ngột qua đời ở tuổi 43. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ.

Diễn viên Bí mật ở Cheong Dam Dong Lee Seo Yi qua đời ở tuổi 43

Jim Shooter, tổng biên tập huyền thoại của Marvel Comics, qua đời

Theo Forbes, Jim Shooter - người từng dẫn dắt Marvel Comics bước vào thời kỳ đỉnh cao về sáng tạo lẫn thương mại trong vai trò tổng biên tập những năm 1980, vừa qua đời ở tuổi 73 sau thời gian dài chống chọi căn bệnh ung thư thực quản.

Jim Shooter, tổng biên tập huyền thoại của Marvel Comics, qua đời
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar