Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bất ngờ gây sốc với đề nghị các liên đoàn bóng đá quốc gia thành viên phải đặt tên ít nhất một sân vận động của mình là Pele.

Quan tài của Pele được đưa đến sân Vila Belmiro để tổ chức tang lễ. Người hâm mộ đã nối thành hàng dài đưa tiễn 'nhà vua' về nơi an nghỉ cuối cùng...

50 năm sau thời của Pele, những chuyến du đấu giờ đây đã trở thành thói quen trong thời đại bóng đá toàn cầu hóa. Nhưng chúng ta vẫn khó lòng tìm ra được những giai thoại đẹp đẽ như "vua bóng đá" ngày nào.

'Nhà vua' Pele đối với bóng đá cũng như Shakespeare đối với sân khấu và Beethoven đối với âm nhạc. Nhận xét về ông, hai từ 'vĩ đại' đôi khi lại không thể diễn tả hết những gì mà ông đã đóng góp cho môn thể thao vua.

Những cú sút phạt của 'vua bóng đá' Pele với lực rất căng khiến thủ môn chỉ biết đứng 'chôn chân' nhìn bóng bay vào lưới.

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Pele luôn có những pha đi bóng đẳng cấp khiến hàng thủ của đối phương khổ sở khi theo kèm.

Lời vĩnh biệt với cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại Pele đã được đăng trên trang nhất của tất cả các tờ báo lớn ở Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan... Tất cả đều gọi ông là Vua, một nhà vua muôn năm của bóng đá thế giới!

Pele được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, cùng với Brazil ba lần vô địch World Cup. Trong sự nghiệp của mình, vua bóng đá ghi tổng cộng 1.283 bàn thắng.

'Vua bóng đá' Pele đã qua đời ở tuổi 82. Mọi người đều biết ông vĩ đại nhưng hầu hết đều qua lời kể và... báo chí. Nhưng nhà báo Pháp Didier Roustan vừa chia sẻ một video cho thấy sự vĩ đại của Pele.