11/07/2019 11:14 GMT+7
Trở lại chủ đề

Về nguồn làm theo lời Bác

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Hơn 50 thầy cô giáo, cán bộ làm công tác chữ thập đỏ tại các trường học ở Q.Thủ Đức (TP.HCM) tham gia hành trình về nguồn 'Làm theo lời Bác', về lại ngôi Trường Dục Thanh (Phan Thiết), nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành từng dạy học.

Về nguồn làm theo lời Bác - Ảnh 1.

Mọi người tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận và Trường Dục Thanh trong hành trình “Làm theo lời Bác” - Ảnh: K.ANH

Hành trình không chỉ đưa mọi người về với những hồi ức và những câu chuyện kể về người thầy Nguyễn Tất Thành. Ở đó còn là dịp chia sẻ những bài học yêu thương mà các thầy cô, cán bộ Chữ thập đỏ hằng ngày dạy cho các học sinh biết sống chia sẻ, yêu thương...

“Với thông điệp “Chữ thập đỏ vì mọi người, ở mọi nơi”, hoạt động nhân đạo được khối trường học thực hiện không chỉ là việc quyên góp giúp đỡ người khó khăn, hoạn nạn, mà ở đó còn ẩn chứa những bài học về tình yêu thương giữa người với người.

Chị Đặng Trần Nguyên Thảo (chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Q.Thủ Đức, TP.HCM)

Hun đúc tinh thần phục vụ

Cả đoàn đã được thuyết minh viên kể lại những ngày thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học trò tại ngôi Trường Dục Thanh bên dòng sông Cà Ty. Từ ngôi trường này đã hun đúc nên nhiều nhân sĩ, trí thức phục vụ sự phát triển của đất nước. 

Trong khu di tích Trường Dục Thanh vẫn còn lưu giữ nhiều dụng cụ gần gũi, mộc mạc và đầy xúc động gắn với quãng thời gian thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học ở đây. Những bài giảng của thầy Thành luôn khiến học sinh rất thích thú. 

Và giờ đây, bên dòng Cà Ty lại có thêm khu Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Bình Thuận với nhiều kỷ vật gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh.

Cô Phan Thị Thu Trang, hiệu trưởng Trường tiểu học Trương Văn Hải, cho biết: "Việc triển khai cho thầy cô giáo và học trò toàn trường tham gia "Học và làm theo lời Bác" một cách nhẹ nhàng. Với các thầy cô, việc nêu gương là cần thiết nhất, còn với học trò chính là việc các em thực hiện tốt "Năm điều Bác Hồ dạy". 

Những bài học về tình yêu thương, tính tiết kiệm, lối sống đẹp... đều được thầy cô hướng dẫn cho các em thực hiện, thông qua những hoạt động như phong trào "kế hoạch nhỏ", tiết kiệm quà sáng hay thu gom phế liệu, giấy vụn gây quỹ tặng học bổng cho những bạn khó khăn trong trường; hay những đợt bão lũ thiên tai, cả trường lại cùng quyên góp để gửi những cuốn tập trắng, dụng cụ học sinh, quần áo... đến với các bạn học trò ở vùng thiệt hại do thiên tai gây ra".

Cả gia đình cùng chia sẻ

Trong năm học vừa qua, các học sinh của Trường tiểu học Trương Văn Hải đã đóng góp hỗ trợ viện phí cho một học sinh lớp 3 mắc bệnh hiểm nghèo. "Các em không chỉ đóng góp bằng tiền tiết kiệm, có em về nhà còn vận động cả gia đình cùng chia sẻ với bạn bè khó khăn. Khi trường vận động giúp bạn học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, hàng chục triệu đồng đã được gửi chia sẻ với gia đình của em" - cô Trang cho hay. 

Theo cô Trang, trong từng hoạt động, mỗi bài học đều rất cần phải cụ thể, dễ thực hiện, để những điều Bác Hồ dạy các em không chỉ thuộc lòng mà còn thực hiện ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Cô Lê Thị Ngọc Oanh, nhân viên y tế phụ trách công tác chữ thập đỏ Trường THCS Linh Trung, dành thời gian tìm hiểu từng hoàn cảnh các em học sinh trong trường. Biết em nào khó, cô vận động để em được tặng bảo hiểm y tế hoặc có thêm những nguồn hỗ trợ học bổng cho em theo đuổi ước mơ đến trường. 

"Tôi ấn tượng hoài với một cậu học sinh chỉ ở một mình trong căn phòng trọ khi mà cha mẹ em chia tay nhau, hằng tháng cha mẹ em gửi tiền cho em và tất cả chỉ một mình em xoay trở, chúng tôi đã vận động học sinh chia sẻ khó khăn với em" - cô Oanh tâm sự.

Gợi mở ý tưởng

Cô hiệu trưởng Thu Trang còn là tác giả mô hình "Góc đọc sách" trong mỗi lớp học. Từ ngày về làm hiệu trưởng của trường, cô đã gợi mở ý tưởng để mỗi lớp tự trang trí một góc đọc sách ngay trong lớp. Các học sinh có thể lên thư viện mang sách về hoặc tự các em trao đổi sách để các bạn trong lớp cùng đọc.

"Mỗi lớp đều có góc đọc sách, các em sẽ dễ tiếp cận với sách và như thế chúng ta đã giúp các em có thêm văn hóa đọc ngay từ lứa tuổi tiểu học, điều đó rất cần thiết cho các em" - cô Trang cho biết.

TTO - Những hình ảnh, tư liệu tại triển lãm 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' giới thiệu đến người xem những tấm gương tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Công an Quảng Ninh đã ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo gia đình học sinh lớp 12 số tiền 250 triệu đồng.

Một học sinh lớp 12 nhận điện thoại lừa ra khỏi nhà, yêu cầu gia đình chuyển 250 triệu

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Sau cơn mưa lớn đầu mùa, đủ loại rác trôi theo dòng nước dồn ứ tại khu vực cống hộp trên kênh Hy Vọng, quận Tân Bình, TP.HCM. Ngày 11-5, các tình nguyện viên cùng với lực lượng chức năng đã dọn khoảng 20 tấn rác và gắn phao chắn rác ở khu vực trên.

Thanh niên mướt mồ hôi vớt 20 tấn rác dồn ứ trên kênh Hy Vọng

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Hàng nghìn thanh niên công nhân tranh giải chạy bộ, cầu lông, diễn văn nghệ… lan tỏa năng lượng tích cực trong Ngày hội Thanh niên công nhân tại Bắc Giang.

Công nhân xỏ giày đi chơi thể thao, lan tỏa năng lượng tích cực

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

Ở Nhật, Hong Kong, Đài Loan, việc giảm dọn phòng khách sạn, giảm chai nhựa trong phòng..., khách được tặng quà, thêm giờ lưu trú. Còn ở ta?

Giảm dọn phòng khách sạn, bớt chai nhựa, khách được tặng quà, thêm giờ

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Một khảo sát mới đây của Chính phủ Nhật Bản cho thấy hơn 1/3 người dân cảm thấy cô đơn cho dù chính phủ đã nỗ lực thực hiện các biện pháp.

'Bóng ma cô đơn' bao trùm Nhật Bản

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar