04/06/2025 09:19 GMT+7
Trở lại chủ đề

Những bài học thiết thực cho tuổi trẻ học tập, đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 114 năm, ngày 5-6-1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, lên con tàu đô đốc Latouche Tréville, bắt đầu hành trình vượt trùng dương tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Tranh "Người đi tìm hình của nước" của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng

Sự khởi đầu ấy không chỉ mở ra một chương mới trong lịch sử cách mạng Việt Nam, mà còn để lại nhiều bài học quý báu cho các thế hệ, đặc biệt là giới trẻ hôm nay.

Mang lý tưởng sống lớn lao

Ở tuổi 21, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã không chọn con đường mưu cầu cá nhân như du học, làm giàu, làm quan hay sống an phận. Thay vào đó, Người mang trong tim một khát vọng cao cả: tìm cách giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ thực dân Pháp. Đây là một lý tưởng vượt lên trên mọi toan tính cá nhân - điều mà lớp trẻ ngày nay rất cần học tập.

Trong xã hội hiện đại, khi đời sống vật chất được đề cao, không ít bạn trẻ rơi vào lối sống thực dụng, chạy theo danh vọng, tiền tài, lắm khi "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt".

Hành trình của Bác Hồ cho thấy: một lý tưởng sống cao đẹp sẽ là kim chỉ nam bền vững để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Dù lý tưởng hôm nay có thể khác - như xây dựng xã hội phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động tình nguyện…, tinh thần sống vì lợi ích cộng đồng vẫn luôn là giá trị cốt lõi cần gìn giữ và học hỏi.

Quá trình mưu cầu hạnh phúc cá nhân cần gắn liền với sự cống hiến cho xã hội, cho đất nước, thì quá trình đó càng có thêm động lực để vượt qua các khó khăn, thử thách.

Dám bứt phá khỏi các giới hạn

Nguyễn Tất Thành là một trong số rất ít người thời ấy dám từ bỏ mọi ràng buộc để ra đi nơi đất khách quê người mà không biết trước điều gì sẽ xảy ra. Không tiền bạc, không người thân, không thông thạo tiếng nói nơi đến, thực sự chỉ có hai bàn tay trắng và cũng chính đó là của cải lớn nhất mang theo, nhưng Người đã kiên quyết vượt lên mọi trở ngại để thực hiện điều mình tin là đúng.

Ngày nay, thế giới rộng mở hơn bao giờ hết. Các bạn trẻ có nhiều cơ hội để học tập, làm việc, khởi nghiệp. Tuy nhiên, không ít người vẫn bị "mắc kẹt" trong vùng an toàn, ngại thay đổi, sợ thất bại; hoặc có người lại mạo hiểm đến mức liều lĩnh để mong giành lấy thành công sớm nhất…

Học Bác, giới trẻ cần rèn luyện bản lĩnh để dấn thân, vượt qua tâm lý trì trệ, để dám theo đuổi đam mê và thử thách bản thân, nhưng cũng thận trọng từng bước đi, từng hoạt động...

Và, sự dũng cảm không chỉ thể hiện trong hành động lớn lao mà còn ở những lựa chọn hằng ngày: dám theo ngành nghề mình yêu thích dù chưa phổ biến, dám lên tiếng vì điều đúng đắn, dám làm điều có ích cho xã hội dù chưa ai ghi nhận, dám chấp nhận hy sinh khi mình thấy điều đó cần thiết...

Luôn tự học, tự lập và cầu tiến không ngừng

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua, tháng 12-1920 - Ảnh tư liệu

Suốt 30 năm bôn ba, Bác Hồ không ngừng học hỏi mọi điều từ thế giới: ngôn ngữ, văn hóa, chính trị, khoa học xã hội, tiếp thu các tinh hoa trên nhiều lĩnh vực. Người làm đủ nghề để mưu sinh - rửa bát, cào tuyết, chụp ảnh, làm bánh, dạy học… và từ đó học được cách sống, cách tư duy, cách quan sát sâu sắc, cách hòa nhập văn hóa, tập quán, con người bản địa.

Nhờ vậy, Bác có thể vận động, thuyết phục, tranh luận và đấu tranh trên trường quốc tế một cách hiệu quả cho mục tiêu độc lập của dân tộc.

Bài học ở đây là: để thành công và trưởng thành, người trẻ không thể thụ động chờ đợi sự chỉ dẫn hay "lộ trình định sẵn", mà cần học cách tự học - tự làm - tự chịu trách nhiệm. Trong kỷ nguyên số, kiến thức không thiếu, kỹ năng có thể rèn luyện, điều quan trọng là thái độ cầu tiến và khả năng thích nghi, phát triển bản thân trong mọi hoàn cảnh.

Học theo Bác, thanh niên cũng cần biết trân trọng từng trải nghiệm sống, từ những công việc nhỏ nhặt, vì mỗi bước đi đều có thể là bài học quý giá nếu ta biết quan sát và suy ngẫm. Giới trẻ hôm nay đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa.

Tư duy cởi mở, khả năng hiểu - tôn trọng - thích nghi với đa văn hóa là điều vô cùng quan trọng, nhất là trong các ngành nghề như ngoại giao, công nghệ, truyền thông, thương mại quốc tế, giáo dục toàn cầu…

Do vậy, giới trẻ cần biết vượt khỏi "cái tôi cực đoan" để học hỏi tinh hoa nhân loại, nhưng đồng thời cũng phải giữ vững bản sắc và giá trị văn hóa của dân tộc.

Có tầm nhìn vượt biên giới và biết kiên trì

Một trong những điểm nổi bật trong hành trình của Bác là tầm nhìn vượt thời đại. Khi nhiều sĩ phu vẫn còn quanh quẩn với con đường khởi nghĩa bạo lực hoặc cầu viện nước ngoài, Bác đã tiếp cận trực tiếp các luồng tư tưởng lớn từ phương Tây - nơi sản sinh ra chủ nghĩa dân chủ, bình đẳng, tự do - để tìm kiếm giải pháp độc lập cho dân tộc.

Ngày nay, giới trẻ Việt Nam cũng đang đứng trước nhiều cơ hội vươn ra thế giới: du học, làm việc ở nước ngoài, làm việc cho các tập đoàn đa quốc gia đến khởi nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, việc "đi xa" chỉ thực sự ý nghĩa khi biết đem kiến thức học được để phục vụ đất nước, như cách Bác đã làm.

Học theo Người, thanh niên không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn cần rèn luyện tầm nhìn chiến lược: biết nhìn rộng hơn lợi ích cá nhân, biết suy nghĩ dài hạn vượt qua lợi ích trước mắt, biết gắn kết trí tuệ cá nhân với trách nhiệm xã hội và giá trị cộng đồng.

Đương nhiên, trong hành trình đó, sự kiên nhẫn đó là điều mà thế hệ trẻ hiện nay - giữa thời đại tốc độ và thành công tức thời - cần học tập sâu sắc. Bởi trong một xã hội mà mọi thứ dường như phải "nhanh, gọn, thành công ngay", nhiều người trẻ dễ chán nản, bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Học Bác, các bạn cần rèn luyện khả năng chịu đựng thất bại, kiên trì theo đuổi mục tiêu lâu dài và hiểu rằng: giá trị thực sự cần thời gian để trưởng thành.

Có thể nói, hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ không chỉ là câu chuyện lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng sống, học tập và phấn đấu cho lớp trẻ hôm nay.

Từ lý tưởng sống lớn, tinh thần dấn thân, Người đã tìm ra con đường cứu nước cho đất nước, cho dân tộc. Với giới trẻ hiện nay, tất cả các bài học từ hành trình của Người đều là những giá trị thiết thực, vững bền nên được học hỏi và vận dụng trong bối cảnh mới.

Học theo Bác không có nghĩa là sao chép máy móc con đường của Người, mà là tiếp nối tinh thần ấy bằng cách làm chủ cuộc đời mình, không ngừng nỗ lực để gặt hái thành công cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng tri thức, bản lĩnh, sự tử tế và trách nhiệm công dân. Đó mới là cách thiết thực nhất để "đi theo con đường Bác đã chọn" trong thế kỷ 21.

Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc

Đọc cuốn sách Hồ Chí Minh - Một con người và một dân tộc của ba tác giả người Ý viết 57 năm trước, nhiều người Việt phải kinh ngạc trước sự hiểu biết của họ về lịch sử Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhìn từ vụ án tài xế xe Lexus: Phanh xe, phanh cả những cái đầu nóng

Tính sơ sơ, mỗi giây bốc đồng đã "đốt" của tài xế xe Lexus 10 triệu đồng và gần 4 ngày tự do.

Nhìn từ vụ án tài xế xe Lexus: Phanh xe, phanh cả những cái đầu nóng

Gọi người trẻ là 'thế hệ cợt nhả' liệu có nên?

Danh xưng là 'thế hệ cợt nhả' đang dần trở thành xu hướng mặc định khi nói về bộ phận người trẻ ngày nay. Liệu có quá đáng không khi nói gen Z (những người sinh từ 1997 đến 2012), các bạn trẻ thời nay 'cợt nhả', mãi không lớn?

Gọi người trẻ là 'thế hệ cợt nhả' liệu có nên?

Cảnh sát giao thông Lâm Đồng ứng cứu kịp thời tài xế container đột quỵ

Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Lâm Đồng, một tài xế xe container đã được cứu sống khi bất ngờ rơi vào tình trạng đột quỵ nguy kịch giữa đường.

Cảnh sát giao thông Lâm Đồng ứng cứu kịp thời tài xế container đột quỵ

Chắp cánh ước mơ: Dẫu là đốm lửa nhỏ vẫn không thôi hy vọng

Suốt ba năm giảng dạy và đồng hành cùng Trường THPT dân tộc nội trú N'Trang Lơng (Đắk Lắk), có nhiều học trò khiến tôi nhớ mãi về sự kiên cường, nghị lực vững vàng so với tuổi của các bạn.

Chắp cánh ước mơ: Dẫu là đốm lửa nhỏ vẫn không thôi hy vọng

Lính công an rèn bản lĩnh thép giữa 'chảo lửa' thao trường diễu binh

Giữa “chảo lửa” thao trường tháng 6, những bước chân rắn rỏi của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vẫn đều nhịp. Họ miệt mài luyện tập, sẵn sàng cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lính công an rèn bản lĩnh thép giữa 'chảo lửa' thao trường diễu binh

Khi nào ‘xanh’ không chỉ là màu sắc, mà là một lối sống?

Một ngày ‘xanh không chỉ là màu sắc, mà là một lối sống’. Đó là mong mỏi của ban tổ chức cuộc thi ảnh ‘Khoảnh khắc xanh - Hành động xanh - Tương lai xanh’, cũng là mong mỏi tha thiết của xã hội nói chung.

Khi nào ‘xanh’ không chỉ là màu sắc, mà là một lối sống?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar