
Nữ sinh Tôn Nữ Thị Mơ được người bạn Huỳnh Giàu đẩy đến điểm thi tại Trường THPT Đặng Trần Côn (quận Phú Xuân, TP Huế) - Ảnh: BẢO PHÚ
Tình bạn đẹp ấy là câu chuyện của hai bạn Tôn Nữ Thị Mơ và Huỳnh Giàu (đều là học sinh lớp 12C4, Trường THPT Đặng Trần Côn, quận Phú Xuân, TP Huế).
Sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 10-2019, Mơ bị liệt nửa người, không đi lại được, phải ngồi xe lăn.
Kể từ đó, cuộc sống của Mơ hoàn toàn thay đổi. Những bước chân hồn nhiên, đầy đam mê ngày nào của cô gái trẻ được thay bằng vòng quay lặng lẽ của chiếc xe lăn.
Nhưng may mắn thay, trong hành trình viết tiếp ước mơ của cô gái trẻ luôn có một người bạn học thầm lặng đứng phía sau chiếc xe lăn, đưa em đến giảng đường và đến những nơi em muốn đến.
Tình bạn đẹp của Mơ và Giàu
Bốn năm sau tai nạn, Mơ quyết định quay trở lại trường để viết tiếp hành trình tương lai của mình. Những tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường đối với em không chỉ là hành trình của con chữ, mà còn là hành trình tìm lại niềm vui.
Từ những ngày đầu tiên Mơ trở lại giảng đường đến bây giờ, Huỳnh Giàu luôn là người đứng phía sau chiếc xe lăn, lặng lẽ đồng hành cùng với cô trong suốt hành trình.

Nụ cười rạng rỡ của Mơ trong ngày làm thủ tục dự thi - Ảnh: ĐỨC HUYNH
Mơ chia sẻ rằng ngoài việc hỗ trợ em đến lớp mỗi ngày, Giàu còn luôn giúp đỡ em trong các hoạt động ngoại khóa và những buổi học nhóm. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Giàu cũng luôn là người ở lại đến cuối cùng.
"Tụi em quen rồi. Mỗi lần có hoạt động, Giàu luôn là người đẩy em đi - từ sân trường đến lớp học, và hôm nay là đến điểm thi", Mơ xúc động nói.
Khi được hỏi về người bạn đầy nghị lực và yêu đời của mình, Giàu chia sẻ: "Mơ là người rất mạnh mẽ, luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác. Em giúp đỡ Mơ không vì mục đích nào cả. Chỉ đơn giản là em muốn mình trở thành động lực để bạn vượt qua khó khăn, nghịch cảnh và viết tiếp ước mơ của mình".
Vào trường sư phạm để tiếp tục đi cùng nhau
Mơ từng ao ước trở thành một hướng dẫn viên du lịch để có thể khám phá, tìm hiểu sâu hơn về văn hóa của mảnh đất cố đô thân thương. Thế nhưng tai nạn bất ngờ ập đến đã khiến cuộc sống của em rẽ sang một hướng khác. Ước mơ dang dở buộc phải gác lại, nhường chỗ cho một thực tế đầy khó khăn.
Sau nhiều ngày đắn đo, em quyết định sẽ nộp nguyện vọng vào Trường đại học Sư phạm - Đại học Huế, một phần vì mong muốn được học gần nhà, một phần để đỡ gánh nặng chi phí cho gia đình.

Tình bạn đẹp của Huỳnh Giàu và Tôn Nữ Thị Mơ trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2025 - Ảnh: BẢO PHÚ
Mơ cho biết sau những giờ ôn luyện căng thẳng, em và Giàu thường ngồi lại với nhau để tâm sự và chia sẻ những dự định trong tương lai. Trong một lần trò chuyện, Mơ bất ngờ và xúc động khi Giàu nhẹ nhàng nói: "Sau này vào đại học, Giàu sẽ tiếp tục đẩy Mơ đến trường nhé".
Sau khi biết tin Mơ muốn thi vào Trường đại học Sư phạm, Giàu không ngần ngại điền thông tin trường vào tờ giấy nguyện vọng của mình, với mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng người bạn thân thiết trên những chặng đường mới.
"Em chọn Đại học Sư phạm Huế một phần vì em thực sự yêu thích môn lịch sử. Nhưng hơn hết, em muốn tiếp tục đi cùng Mơ để giữ lời hứa đẩy Mơ đến giảng đường đại học", Giàu chia sẻ.
Nhắc đến hai bạn học trò của mình, cô Văn Thị Hoài - giáo viên chủ nhiệm lớp 12C4, Trường THPT Đặng Trần Côn - nói rằng đó là một tình bạn rất đẹp của tuổi học trò.
Cô Hoài cho biết Giàu và Mơ là hai người bạn cực kỳ thân thiết. Cả hai đều là học sinh ngoan, tiếp thu bài tốt và có nghị lực phi thường.
"Mơ là một người cực kỳ nỗ lực, bất kể trời nắng hay mưa, Mơ vẫn đều đặn đến trường. Còn Giàu là một người tình cảm, luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn bè. Hầu như trong bất kỳ tiết học hay hoạt động nào ở trường lớp, tôi luôn thấy Giàu là người đứng sau chiếc xe lăn của Mơ", cô Hoài chia sẻ.
Trên hành trình phía trước, chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng với quyết tâm, sự sẻ chia và tình bạn bền chặt, cả Mơ và Giàu đang cùng nhau viết tiếp một giấc mơ không chỉ của riêng ai.
Bình luận hay