vào đời
Cô gái cover bài 'Vào đời' bằng loa kẹo kéo ở một quán nhậu trên đường Vĩnh Khánh (quận 4, TP.HCM) nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng vì giọng hát quá hay.

TT - Sau bài “Tôi bước vào đời bằng sự giả dối” của tác giả Thức Thức (Tuổi Trẻ ngày 25-10), nhiều bạn trẻ lập tức phản hồi và bày tỏ thái độ. Nhận thấy đây là đề tài các bạn trẻ có thể tranh luận, Nhịp sống trẻ xin ghi nhận ý kiến của các bạn để rộng đường dư luận. Ý kiến xin gửi về [email protected]

TT - Tôi vừa hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh bên Đức về. Có thể nói quãng đường tôi đi qua đều có bàn tay của bố mẹ trải hoa hồng.

TT - Lễ tri ân và trưởng thành hiện nay còn được mở rộng cho học sinh lớp 5, lớp 9 với nội dung tri ân cha mẹ, thầy cô và đã trở thành một hoạt động xúc động và ý nghĩa mỗi mùa ve kêu, phượng nở...

TT - Ngày 11-5, gần 2.000 học sinh các trường THCS tại Q.4, Q.7 và huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã tham gia ngày hội hướng nghiệp và phân luồng học sinh THCS năm 2013 do Trường trung cấp Kinh tế - kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh (Q.7) tổ chức.

AT - Nhà có bốn chị em thì anh Châu là người chăm chỉ nhất. Bố tôi hay mắng anh lười học, không chịu lo nghĩ lâu dài, chỉ được cái khỏe chân tay, nên việc hàng xóm láng giềng lúc nào cũng chờ đến lượt.

AT - Tôi với hắn là bạn thân. Một tình bạn đúng nghĩa. Đúng nghĩa với tuổi thơ nghèo khó, lam lũ. Đúng nghĩa với những kỷ niệm không thể nào quên. Đúng nghĩa với những gì tôi với hắn dành cho nhau...

AT - Nằm thu mình trên chiếc giường nhỏ, tôi không thể nào ngủ được vì những tiếng gào thét inh ỏi của các “tín đồ bóng đá” đang túc trực ở những quán cà phê. Chỉ còn vài phút nữa sẽ diễn ra trận đấu giữa Manchester City và Manchester United.
