24/12/2018 18:47 GMT+7
Trở lại chủ đề

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Người trẻ trên đường 'Tôi đi tìm tôi'

MAI THỤY
MAI THỤY

TTO - Cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 đã khép lại vào ngày 23-12, kết thúc hành trình 3 năm tìm những cây bút trẻ sắc nét trên văn đàn Việt Nam.

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Người trẻ trên đường Tôi đi tìm tôi - Ảnh 1.

Ông Dương Thành Truyền - trưởng ban tổ chức cuộc thi , nhà văn - giám khảo Nguyễn Ngọc Tư và 9 tác giả đoạt giải cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 lần 6 - Ảnh: ĐỨC TRUNG

10 tác phẩm được trao giải với độ tuổi trung bình của các tác giả trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi: 24,5 tuổi. Văn chương của họ không khoa trương, cũng chẳng ồn ào mà thăm thẳm nỗi lòng của những người trẻ vừa bước vào đời.

Những trăn trở khôn nguôi

Được phát động từ ngày 24-12-2015 đến tháng 5-2018, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 458 tác phẩm dự thi, gồm 347 truyện dài và 111 tập truyện ngắn, đa số các thí sinh dự thi là sinh viên, biên tập viên, biên kịch...

Với chủ đề "Viết về cuộc sống, với những suy nghĩ, ước mơ, hành động của giới trẻ hiện nay", chương trình đã quy tụ sự tham gia của nhiều cây bút trẻ lẫn một số nhà văn chuyên nghiệp trên cả nước.

Chia sẻ trong lễ trao giải Văn học tuổi 20 lần 6 diễn ra tại NXB Trẻ, TP.HCM, ông Dương Thành Truyền - trưởng ban tổ chức - đánh giá cuộc thi lần này thể hiện những góc nhìn mạnh mẽ và thẳng thắn của người trẻ trên con đường tìm kiếm chính mình.

Điều này có thể được nhìn thấy rõ nét trong hai tác phẩm đồng giải nhì: Wittgenstein của thiên đường đen (tác giả Maik Cây) và Người lạ (tác giả Mai Thảo Yên).

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Người trẻ trên đường Tôi đi tìm tôi - Ảnh 2.

Nếu cây bút Maik Cây nỗ lực khẳng định bản thân trong quá trình phác họa các nhân vật ở bối cảnh một thành phố giả tưởng thì tác giả Mai Thảo Yên lại đối thoại với những lựa chọn của mình trong thân phận một người trẻ Sài Gòn du học ở đất nước Thụy Điển xa xôi.

Không chỉ ở hai tác phẩm đoạt giải nhì - giải cao nhất (năm nay cuộc thi không trao giải nhất), người đọc mới thấy các tác giả trẻ chất vấn về bản ngã mà còn ở hầu hết các tập sách khác như: Sau những ngày mưa (Phạm Thu Hà - giải 3), Giấc mộng lang thang trên đồng cỏ úa (Hiền Trang - giải 3), Chuyến tàu nhật thực (Đinh Phương - giải 4), Cửa sổ phía đông (Nguyễn Thị Kim Hòa - giải 4), Nhân gian nằm nghiêng (Đặng Hằng - giải 4), Độc hành (Nguyễn Đinh Khoa - giải 4), Cánh đồng ngựa (Nguyên Nguyên - tác phẩm được yêu thích nhất do bạn đọc bình chọn).

Đặc biệt, dù đoạt giải 3 nhưng tác phẩm Yagon - Những kẻ vô cảm của cây bút Phạm Bá Diệp cho thấy sự đột phá khi kết hợp yếu tố truyền kỳ giả tưởng và lịch sử trong việc tái khám phá đạo Mẫu và tạo nên những xung đột giữa con người và tôn giáo, giữa truyền thống và tính cá nhân.

Văn học tuổi 20 lần thứ 6: Người trẻ trên đường Tôi đi tìm tôi - Ảnh 3.

Tác phẩm đoạt giải 3 văn học tuổi 20 lần thứ 6

Vẽ lại những đường biên văn chương

Theo ông Dương Thành Truyền, Văn học tuổi 20 lần thứ VI là một tín hiệu đáng mừng cho nền văn học khi phát hiện ra một lớp người viết mới có 3 xu hướng nổi bật: xê dịch, tri thức và phá cách.

Với xu hướng xê dịch, những cây bút trẻ lựa chọn bước ra bên ngoài, sẵn sàng đối mặt, hòa nhập với xã hội khác, thế giới khác và phản ảnh những giằng xé xung đột giữa các nền văn hóa, lối sống.

"Những cây bút trẻ cũng chọn tri thức làm sức mạnh sáng tác bằng cách nghiên cứu, hệ thống hóa mọi thứ có liên quan đến đề tài mà mình ấp ủ để tác phẩm hàm chứa lượng kiến thức vừa phong phú vừa tinh tế" - ông Dương Thành Truyền nhận định.

Bên cạnh đó, cuộc thi lần này cũng ghi nhận nhiều tác giả sẵn sàng vượt qua "đường biên thể loại", vận dụng trí tưởng tượng kỳ ảo để tạo nên những tập sách xen lẫn giữa thực và ảo, xuyên không - giả tưởng.

Đại diện ban giám khảo cuộc thi, PGS.TS Nguyễn Thành Thi đánh giá những yếu tố sáng tạo kỳ ảo, phiêu lưu của các tác phẩm truyện dài, truyện ngắn trong Văn học tuổi 20 lần VI đều nằm trong sự cho phép của dòng văn chương hư cấu.

Bên cạnh đó, các tác phẩm đoạt giải cho thấy cái tôi rõ nét của tác giả hiện đại với lối hành văn hàm súc, lôi cuốn nhưng cũng giàu tính kỹ thuật.

Cuộc vận động sáng tác Văn học tuổi 20 do Nhà xuất bản Trẻ, báo Tuổi Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức. Ban giám khảo gồm nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, PGS.TS Nguyễn Thành Thi, nhà văn Phan Hồn Nhiên và nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Ban tổ chức Văn học tuổi 20 đã quyết định kể từ lần thứ 7, chương trình sẽ được đổi tên thành Giải thưởng định kỳ Văn học tuổi 20 và được phát động từ tháng 1-2019 đến tháng 12-2021.

TTO - Đó là chắt lọc đằng sau những gì đọng lại của Văn học tuổi 20 lần thứ 6 mà tiêu biểu là ở hai tác phẩm đồng giải nhì: Người lạ và Wittgenstein của thiên đường đen.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Quán bún bò Huế có cái tên 'ngồ ngộ' O Kay, mà theo anh chủ quán người Huế giải nghĩa là 'OK', người Huế nói 'cũng được' tức là 'được'.

Bún bò Huế O Kay nước trong, chả cua vừa béo vừa bùi, bắp bò hoa xắt lát

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đơn vị vận hành Khu du lịch hồ Than Thở Đà Lạt đưa vào hoạt động show thực cảnh - nhạc nước kể về hành trình nghìn năm dựng nước, giữ nước, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Show thực cảnh ở hồ Than Thở Đà Lạt về hành trình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Giữa lòng thành phố tấp nập, có một quán bún nhỏ nằm lọt thỏm ở phường Bình Đông (quận 8 cũ, TP.HCM), không bảng hiệu cầu kỳ, chỉ có dòng chữ bún 'treo' đầy nổi bật. Nghe thì lạ mà lại quen vô cùng.

Bún treo Như Ý: Sài Gòn xưa nay là vậy đấy, thương nhau qua từng bữa cơm, tô bún

Han Kang và Người ăn chay

Có thể nói văn nghiệp của Han Kang chỉ khởi sự rực rỡ kể từ khi xuất bản cuốn sách trên dưới hai trăm trang: Người ăn chay.

Han Kang và Người ăn chay

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Có một người đàn ông trung niên tên Thuần ngày đêm nhớ thương khắc khoải về gia đình ruột thịt. Một người mang thân phận Thuần đã dừng cuộc sống ở tuổi 19.

Như chưa hề có cuộc chia ly: Cùng 1 cái tên hai số phận

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025

Chiều 5-7, chương trình giao lưu bóng đá Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi động tại làng thể thao Tuyên Sơn (TP Đà Nẵng), thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ.

Sôi nổi giải bóng đá gắn kết văn hóa Việt - Nhật 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar