
Trọng tài Trần Đình Thịnh khi cầm còi ở V-League 2024 - 2025 - Ảnh: NGỌC LÊ
Dù được bộ phận y tế ngay tại sân lập tức tiến hành cấp cứu, thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực trước khi chuyển tới bệnh viện, nhưng trọng tài 43 tuổi đã không qua khỏi.
Đau thương chồng lấp
Trọng tài Trần Đình Thịnh sinh năm 1982 tại Đồng Nai, bắt đầu hành trình cầm còi từ năm 2010. Anh được phong trọng tài FIFA giai đoạn 2019 - 2020 và thường được ban trọng tài tín nhiệm bố trí cầm còi ở nhiều trận đấu quan trọng của V-League. Hai mùa giải gần nhất đã chứng kiến nỗ lực tuyệt vời của trọng tài Trần Đình Thịnh khi giành "Còi đồng" mùa 2023 - 2024 và "Còi bạc" mùa 2024 - 2025.
Chỉ tiếc rằng vị trọng tài được bao đồng nghiệp yêu mến này đã không có cơ hội tiếp tục niềm đam mê của mình. "Đến vòng chạy cuối cùng, bước chân của anh Thịnh vẫn sải hết đường chạy nhưng trông mệt mỏi lắm. Lúc đó là anh ấy chạy bằng ý chí, bằng khát khao được làm nghề. Ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra, anh Thịnh đã được anh em trọng tài dìu đi. Đội ngũ y tế do VFF bố trí đã nhanh chóng mang bình oxy tới hỗ trợ anh Thịnh, nhưng anh ấy không qua khỏi", một trọng tài kể lại.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), giới trọng tài, người hâm mộ tiếc thương trọng tài vắn số. Người thân của trọng tài Trần Đình Thịnh lại càng đau lòng hơn. Vợ của anh tức tốc từ Đồng Nai bay ra Hà Nội, ở bên anh trong thời khắc cuối cùng.
Thủ tục đưa thi thể trọng tài Trần Đình Thịnh từ Hà Nội về TP.HCM bằng máy bay khá phức tạp. Mọi thứ lại phải xử lý trong thời gian ngắn, nên cuối cùng anh được đưa về Đồng Nai bằng xe cứu thương và dự kiến chỉ có thể có mặt ở quê nhà Định Quán vào 5-6h sáng nay (5-8) để bắt đầu tiến hành các thủ tục cho tang lễ.
Làm gì để không xảy ra những bi kịch?
Đây không phải là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam chứng kiến trọng tài ra đi đột ngột sau cuộc kiểm tra thể lực. Tháng 4-2018, trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân (Yên Bái) cũng đã qua đời tại bệnh viện trong sự tiếc thương của gia đình và các đồng nghiệp. Anh mất khi mới 37 tuổi, cũng ngất sau khi kiểm tra thể lực trước mùa giải tại Hà Nội.
Sau sự ra đi của trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân, công tác kiểm tra thể lực dành cho các trọng tài càng được VFF và VPF chú trọng. Các trọng tài được thông báo lịch tập huấn trước 1 tháng để có thời gian chuẩn bị thể lực. Thời gian kiểm tra được bố trí vào khung giờ buổi sáng sớm (5h sáng) nhằm tránh thời tiết nắng nóng.
Công tác y tế được triển khai đồng bộ với 4 xe cứu thương cùng 4 tổ y tế túc trực tại điểm kiểm tra. Bên cạnh đó, toàn bộ trọng tài tham gia kiểm tra đều phải hoàn tất khám sức khỏe theo thông tư 32 của Bộ Y tế.
Nhưng điều đáng buồn, bóng đá Việt Nam vẫn mất thêm một trọng tài. Giấy khám sức khỏe của trọng tài Trần Đình Thịnh nộp lên cho thấy các chỉ số của anh bình thường. Vậy mà anh vẫn ngất sau cuộc kiểm tra thể lực rồi không qua khỏi. Điều này cho thấy VFF và VPF cần phải có hướng kiểm tra kỹ hơn nữa để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc trong tương lai.
Bởi trên thực tế không phải lúc nào giấy kiểm tra sức khỏe cũng phản ánh đầy đủ và chính xác thể trạng người kiểm tra. Nên chăng thay vì để trọng tài tự đến bệnh viện kiểm tra, VFF và VPF cần đưa các trọng tài đến bệnh viện lớn để kiểm tra y tế trước đợt tập huấn.

Cần có thêm những bài kiểm tra y tế chuyên sâu với đội ngũ trọng tài - Ảnh: XUÂN THỦY
Những đề xuất cần lắng nghe
Một cựu trọng tài và giờ là giám sát trọng tài chia sẻ: "Trọng tài Trần Đình Thịnh bị chứng mất ngủ. Em ấy ngủ ít lắm, đêm ngủ có 3-4 tiếng. Tôi cũng từng nói đi khám xem sao chứ cứ như vậy thì không ổn, vì người bình thường phải ngủ 6-8 tiếng. Nên không biết trước buổi kiểm tra thể lực, em ấy có bị mất ngủ không?
Trong khi cuộc kiểm tra lại bắt đầu từ sáng sớm. Thời tiết nắng nóng chỉ là một phần nhỏ, vì sáng sớm cũng chưa đến nỗi quá nóng. Có thể là cơ thể bữa đó của em ấy không tốt. Nếu mất ngủ thì sẽ không khỏe, ảnh hưởng đến hệ thống tim mạch. Vòng gần cuối do ráng để hoàn thành nên Thịnh đã gặp sự cố rồi ra đi".
Vị cựu trọng tài này đưa ra giải pháp nên kiểm tra thể lực vào buổi chiều thì hợp lý hơn. "Thứ nhất là nhịp sinh học, đúng giờ thi đấu của V-League hay Giải hạng nhất. Thứ hai là ăn uống ngủ nghỉ buổi trưa đủ rồi thì chiều các trọng tài sảng khoái ra kiểm tra sẽ tốt. 16h30 đến 17h bắt đầu kiểm tra, đến tối cũng không sao vì trời càng mát lên. Kiểm tra sáng sớm như hiện tại thì trọng tài ăn không dám ăn, không ăn thì dễ bị tụt đường huyết. Họ còn phải dậy sớm, tối ngủ không được thì bị ảnh hưởng. Kiểm tra dù sớm nhưng đến những đợt cuối thì nắng bắt đầu lên rồi", ông nói.
Về việc kiểm tra sức khỏe để nộp lên cho VFF và VPF, ông cho rằng cần kiểm tra chuyên sâu hơn. Ông nói: "Chúng ta cần kiểm tra điện tim gắng sức thì mới hy vọng tìm ra được vấn đề sức khỏe tim mạch của trọng tài. Nhưng để trọng tài tự đi khám thì chi phí này lại khá cao".

Cần thêm công cụ, sự quan tâm để bảo vệ sức khỏe, nâng trình độ chuyên môn của trọng tài - Ảnh: MINH ANH
Một bác sĩ tim mạch chia sẻ với Tuổi Trẻ sau việc trọng tài Trần Đình Thịnh ra đi: "Tôi nghĩ nên có thêm những bài kiểm tra sức khỏe nhỏ, ít thách thức hơn và đạt thì trọng tài mới bước vào bài thể lực chính thức theo quy định của FIFA. Cần xem xét lại thời điểm kiểm tra thể lực, có thể buổi tối nền nhiệt thấp hơn. Cần tập huấn cho đội ngũ y tế về cấp cứu ban đầu, xử trí sốc nhiệt, cấp cứu ngừng tuần hoàn".
Bình luận hay