20/11/2021 08:21 GMT+7
Trở lại chủ đề

Trong gian khó thêm biết ơn thầy cô

MỸ DUNG - VÕ ĐÔNG
MỸ DUNG - VÕ ĐÔNG

TTO - Ngày nhà giáo Việt Nam là một dịp đặc biệt và năm nay lại càng đặc biệt hơn khi thầy trò nhiều nơi đang phải dạy, học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Trong gian khó thêm biết ơn thầy cô - Ảnh 1.

Học sinh Bảo Hân (lớp 10CA3 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) thiết kế thiệp chúc mừng thầy cô - Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG

Khó khăn là vậy nhưng thầy trò đã có những cách riêng để đón ngày hiến chương đong đầy cảm xúc.

Sau ba tháng dạy học, thầy trò vẫn chưa trực tiếp gặp nhau. Thế nên, tình thầy trò, ký ức học đường... sẽ được thể hiện trong sự sâu lắng của tâm hồn, trong lòng biết ơn. Vì đi qua những biến động rủi ro mà mình vẫn còn khỏe, còn được dạy, được học... để trân quý hơn những gì mình đang có".

Cô Dương Thu Trang

Ngày nhà giáo trong khu cách ly

Năm nay, thầy trò lớp 5B Trường tiểu học Đồng Hóa, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đón Ngày nhà giáo Việt Nam đặc biệt trong khu cách ly tập trung do có trường hợp liên quan đến COVID-19.

Giờ học mỹ thuật của lớp 5B diễn ra sôi nổi và vui vẻ. Học sinh chăm chú vào trang giấy với những nét vẽ mộc mạc, giản dị để gửi gắm những thông điệp yêu thương dành cho thầy cô giáo yêu quý của mình. Hoàn thành bức tranh của mình, em Hoàng Duy Quân bước lên tặng cô giáo. Cô Cao Thị Kim Oanh xúc động, không nghĩ mình sẽ đón một ngày lễ trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này.

"Trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thầy cô giáo ở khu cách ly luôn nhận được nhiều lời chúc yêu thương, sức khỏe từ mọi người nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11. Đó là món quà lớn nhất và là lời tri ân sâu sắc nhất, ý nghĩa nhất đối với sự nghiệp trồng người của mình".

Được biết, cùng với các hoạt động vẽ tranh, viết thư tặng thầy cô giáo, học sinh ở khu cách ly còn tham gia kể chuyện, đọc thơ, viết các kỷ niệm ở khu cách ly, vẽ tranh về phòng chống dịch bệnh... Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa và các trường đã có nhiều hoạt động thăm tặng quà, hỗ trợ vật chất, cử người giúp đỡ hậu phương... để các thầy cô giáo và học sinh yên tâm dạy và học.

"Lần đầu tiên cô trò phải học tập và dạy học trong hoàn cảnh đặc biệt nên không chỉ các em mà cả giáo viên cũng bỡ ngỡ. Để các em yên tâm cách ly và học tập, thầy cô giáo chúng tôi luôn kịp thời động viên, chia sẻ. Không có bố mẹ bên cạnh, ai cũng xem các em như con của mình. Tranh thủ buổi tối, chúng tôi sử dụng điện thoại để các em gọi điện về nói chuyện với bố mẹ và người thân" - cô Kim Oanh kể.

Trong gian khó thêm biết ơn thầy cô - Ảnh 3.

Thầy trò lớp 5B Trường tiểu học Đồng Hóa, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đón ngày nhà giáo trong khu cách ly - Ảnh: HÀ ANH QUYỀN

Thầy trò vẫn chưa gặp nhau

Tại TP.HCM, học sinh vẫn chưa trở lại trường nhưng ngày nhà giáo không vì thế mà mất đi ý nghĩa.

Cô Dương Thu Trang - phó hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, quận 6 - tâm sự đại dịch COVID đã khiến mọi thứ thay đổi. "Ngày 20-11 năm nay cũng không ngoại lệ. Thực tế, sau gần ba tháng dạy học nhưng thầy trò vẫn chưa trực tiếp gặp nhau. Đây là sự khác biệt lớn nhất. Thế nên, tình thầy - trò, ký ức học đường... sẽ được thể hiện trong sự sâu lắng của tâm hồn, trong lòng biết ơn.

Vì đi qua những biến động rủi ro mà mình vẫn còn khỏe, còn được dạy, được học... để trân quý hơn những gì mình đang có. Và đó là nền tảng cho sự quan tâm, kết nối của những liên hệ tri ân của ngày 20-11" - cô Thu Trang nói.

Ngoài ra, cô Trang cũng chia sẻ thêm: "Hoạt động dự định cho 20-11 năm nay của tôi là cùng đại diện các đoàn thể nhà trường đến thăm gia đình của thầy giáo trong trường đã mất vì COVID-19. Thầy ra đi bất ngờ, lặng lẽ trong thời gian giãn cách xã hội nên hoạt động viếng thăm bị hạn chế. Vì vậy, 20-11 năm nay trường dự kiến tổ chức thăm viếng thầy trong ý nghĩa kết nối theo đạo lý với mong muốn nhà giáo đó được an nghỉ sau thời gian tận tâm với nghề, tận nghĩa với trường".

Cô Nguyễn Đoan Trang - hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 - cũng tâm sự: "Đối với tôi ngày 20-11 luôn là những ngày vui vì trong những năm qua, đây là dịp tôi luôn được gặp lại học trò cũ và học trò hiện tại của mình. Những học sinh cũ sau khi dự lễ ở trường mới, trường THPT sẽ về lại trường THCS cũ mà mình theo học kể cho chúng tôi nghe những chuyện hiện nay của các con như thế nào. 20-11 là dịp học sinh cũ của tôi thổ lộ những ước mơ của mình với thầy cô...

Tôi coi những lời tâm sự mà học sinh nói với mình trong những buổi đó là món quà nhiều ý nghĩa với tôi nhất trong ngày nhà giáo. Tôi cảm nhận được những đóng góp của mình trong quá trình vun trồng ước mơ cho các em đã bắt đầu nảy nở những mầm xanh mới".

Động viên nhau vượt qua khó khăn

Cô Đoàn Thị Nụ - tổ phó môn ngữ văn Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM - cho rằng ngày 20-11 năm nay chắc hẳn khác biệt với cô và tất cả những ai là nhà giáo.

"Tôi nghĩ ngày này sẽ đánh dấu những sáng tạo trong cách thể hiện tình thầy trò của giáo viên - học sinh. Tại TP.HCM, thầy trò chúng tôi vẫn đang miệt mài với việc dạy, học online, chộn rộn với những kỳ thi giữa học kỳ qua mạng... Như vậy, dù trong ngày 20-11 này, chúng tôi có thể không nhận được những lời tri ân trực tiếp từ học sinh nhưng những kết nối với các em vẫn luôn hiện hữu bằng những hình thức trực tuyến sinh động mà những ngày 20-11 trước thầy trò chúng tôi chưa trải  qua" - cô Nụ nói.

Những ngày này, cô Nụ đã cùng với học sinh của mình "tận hưởng" ngày 20-11 bằng nhiều hoạt động với nhau.

"Thông qua các bài học trên lớp, những tiết sinh hoạt lớp, tôi và các em cùng khám phá thêm về Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, kể những câu chuyện về lòng biết ơn, sự tri ân, cách chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ... Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt để thầy trò động viên nhau cùng vượt qua những khó khăn trong dạy, học trực tuyến cũng như những vấn đề liên quan đến gia đình, xã hội những ngày khốc liệt do COVID-19 lướt qua" - cô Nụ cho hay.

Chờ ngày đến trường trở lại

Cô Đoàn Thị Nụ chia sẻ: "20-11 năm nay chắc chắn sẽ không có những dịp tri ân trực tiếp nhưng thầy trò chúng tôi lại có Facebook, Messenger, Zalo, email, điện thoại... Tôi vẫn chờ đợi những lời thăm hỏi của học trò cũ của mình trên những nền tảng này và chờ đợi một ngày không xa khi thầy trò chúng tôi được đến trường trở lại, chúng tôi có nhiều câu chuyện để chia sẻ cùng nhau và sẽ cùng nhau tạo nên nhiều ký ức khó quên, làm nền tảng cho ngày 20-11 những năm sau này nữa.

Tôi biết học trò của tôi hiện nay cũng như tôi ngày xưa vẫn luôn biết ơn thầy cô và tôi cũng muốn tri ân những học trò của mình vì đã cho tôi những ngày lên lớp thật nhiều niềm vui và bất ngờ với sự sáng tạo muôn vàn của các em".

Một ngày của thầy cô online

TTO - Một ngày của thầy Tiến và cô Giang giống như của rất nhiều đôi vợ chồng cùng là giáo viên khác ở Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước đang gồng mình chống dịch với quyết tâm, 'dừng đến trường, nhưng không dừng học'.

MỸ DUNG - VÕ ĐÔNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 5: Những vụ gian lận rúng động

Chỉ vài năm kể từ khi thực hiện cuộc vận động "hai không", cảnh gian lận thi cử lại tái phát.

50 năm kỳ thi tốt nghiệp THPT - Kỳ 5: Những vụ gian lận rúng động

Đề thi tốt nghiệp khó, điểm chuẩn đại học sẽ giảm?

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn toán, tiếng Anh được đánh giá khá khó với thí sinh. Như vậy điểm chuẩn của các ĐH dự kiến sẽ ra sao?

Đề thi tốt nghiệp khó, điểm chuẩn đại học sẽ giảm?

Điểm chuẩn lớp 10 giảm 'sốc' 4,25, Trường THPT Gia Định nói gì?

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 vào Trường THPT Gia Định, TP.HCM chỉ còn 18,75 điểm, giảm đến 4,25 điểm. Vì vậy trường này đã văng ra khỏi top những trường có điểm chuẩn cao nhất TP.HCM.

Điểm chuẩn lớp 10 giảm 'sốc' 4,25, Trường THPT Gia Định nói gì?

Trường đại học quốc tế giữa Thảo Điền có gì đặc biệt?

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) thu hút sự quan tâm của thí sinh với môi trường học tập hiện đại, chuẩn quốc tế và định hướng đào tạo gắn với thực tiễn.

Trường đại học quốc tế giữa Thảo Điền có gì đặc biệt?

Học sinh Royal School tự tin dịch cabin của hội nghị quốc tế

Dù chỉ mới lớp 12 nhưng Từ Song Quốc - học sinh Royal School - đã được tin tưởng giao cho nhiệm vụ dịch cabin tại hội nghị y khoa quốc tế, một công việc với độ khó cao.

Học sinh Royal School tự tin dịch cabin của hội nghị quốc tế

Viết khác, nghĩ khác sau một tháng học tại báo Tuổi Trẻ

Ngày 28-6, sinh viên khoa quan hệ quốc tế và truyền thông, Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) hoàn thành mô đun thực hành của học phần 'Phân tích và bình luận sự kiện quốc tế' tại báo Tuổi Trẻ.

Viết khác, nghĩ khác sau một tháng học tại báo Tuổi Trẻ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar