20/11/2024 21:32 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bảo tàng của thầy giáo người Hà Tĩnh nhận bằng kỷ lục Việt Nam

Một thầy giáo người Hà Tĩnh suốt hơn 50 năm qua cất công sưu tầm hàng ngàn hiện vật với tâm niệm lưu giữ, tái hiện quá khứ, phục sinh những giá trị truyền thống của dân tộc.

Bảo tàng 'lưu giữ hồn cốt dân tộc' của thầy giáo đón nhận bằng kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.

Một góc hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng Hoa Cương - Ảnh: LÊ MINH

Ngày 20-11, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng chứng nhận cho nhà giáo Nguyễn Quang Cương - chủ nhân Bảo tàng Hoa Cương (xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Chứng nhận xác lập kỷ lục với nội dung bảo tàng ngoài công lập giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập hiện vật đa chất liệu cùng các tư liệu, hình ảnh, bút tích về lịch sử, văn hóa, đời sống của người Việt được sưu tầm trong 50 năm, với các chủ đề đa dạng nhất Việt Nam.

Thầy giáo xây bảo tàng

Nói về ý tưởng xây dựng bảo tàng của mình, thầy Cương cho biết ngay từ thời học cấp 3, ông đã có ý thức lưu giữ hiện vật của quá khứ. Ông có ước mơ về sau sẽ làm bảo tàng gia đình, hoặc bảo tàng làng xã, quê hương.

Bảo tàng 'lưu giữ hồn cốt dân tộc' của thầy giáo đón nhận bằng kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà giáo Nguyễn Quang Cương (giữa) tại buổi đón bằng kỷ lục Việt Nam - Ảnh: LÊ MINH

Ý tưởng cứ chín dần với tâm niệm lưu giữ quá khứ là lưu lại cái hồn vía của mình, cái hồn quê xóm mạc, cái hồn dân tộc; cũng là cách để tái sinh hồn quá khứ, phục sinh những giá trị truyền thống.

Năm 2017, thầy Cương nghỉ hưu nên đã quyết định xây dựng bảo tàng. Bảo tàng Hoa Cương tọa lạc trên diện tích hơn 1.500m2 tại xã Bình An (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), trưng bày hơn 4.000 hiện vật và gần 4.000 tài liệu, tư liệu, hình ảnh, bút tích quý hiếm.

Các hiện vật, tư liệu được sắp xếp một cách khoa học theo nhóm 13 chủ đề như về ngư cụ, nông, ngư nghiệp, tiền cổ, đồ đá, chum, hũ, hiện vật chống Pháp, chống Mỹ...

Nhóm chủ đề cuối cùng trưng bày hiện vật về biển đảo Việt Nam, nơi đây lưu giữ những thuyền tre cổ và ngư cụ truyền thống, mô hình đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Các hiện vật lưu giữ tại bảo tàng phản ánh đa diện về lịch sử, văn hóa, đời sống của người Việt suốt dọc dài lịch sử, từ thế kỷ 11 đến cuối thế kỷ 20.

Được trưng bày, cổ xưa nhất là các khối mộc hóa thạch, vỏ sò biển (Trường Sa), hóa thạch có niên đại hàng trăm triệu năm. Các loại rìu đá, có niên đại bốn ngàn năm.

Bảo tàng 'lưu giữ hồn cốt dân tộc' của thầy giáo đón nhận bằng kỷ lục Việt Nam - Ảnh 5.

Nhà giáo Nguyễn Quang Cương bên bộ sưu tầm hiện vật của gia đình - Ảnh: LÊ MINH

Xây bảo tàng để lưu quá khứ

Tại buổi lễ đón bằng kỷ lục Việt Nam, thầy Cương cho biết trong khi hiện nay mọi người xuôi chiều thời gian, rượt đuổi theo cái mới thì chủ nhân bảo tàng lại ngược dòng thời gian tầm tìm hiện vật, di sản quá khứ đang nhanh chóng bị mai một, chìm khuất.

Điều đó xuất phát từ tình yêu quá khứ thiện lương và sự sáng tạo của cha ông. Khi tình yêu đủ chín đã chuyển hóa thành niềm đam mê tìm kiếm, trân trọng.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu - phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến của nhà giáo Nguyễn Quang Cương trong hơn 50 năm qua đối với sự nghiệp giáo dục.

Ông Châu cũng đề cao sự nhiệt huyết của vợ chồng ông Nguyễn Quang Cương trong quá trình sưu tầm hàng ngàn cổ vật và xây dựng bảo tàng ngoài công lập đầu tiên tại Hà Tĩnh.

Bảo tàng là địa điểm giá trị để du khách và đặc biệt là các thế hệ học sinh đến tìm hiểu, nghiên cứu, học tập.

Một số hình ảnh của bảo tàng:

Bảo tàng 'lưu giữ hồn cốt dân tộc' của thầy giáo đón nhận bằng kỷ lục Việt Nam - Ảnh 4.

Nhiều loại tiền cổ được trưng bày tại bảo tàng - Ảnh: LÊ MINH

Bảo tàng của thầy giáo người Hà Tĩnh nhận bằng kỷ lục Việt Nam - Ảnh 5.

Hiện vật được sưu tầm trưng bày tại bảo tàng - Ảnh: LÊ MINH

Bảo tàng của thầy giáo người Hà Tĩnh nhận bằng kỷ lục Việt Nam - Ảnh 6.

Du khách tham quan bảo tàng - Ảnh: LÊ MINH

Bảo tàng 'lưu giữ hồn cốt dân tộc' của thầy giáo đón nhận bằng kỷ lục Việt Nam - Ảnh 6.

Mộc hóa thạch 300 triệu năm được trưng bày tại Bảo tàng Hoa Cương - Ảnh: LÊ MINH

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam chăng dây, đặt biển báo khắp các hiện vật trưng bày

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ngày 15-11, rất nhiều khu vực trưng bày hiện vật đã được chăng dây, đặt biển thông báo để khách tham quan không xâm phạm.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar