23/12/2019 18:26 GMT+7

Triển lãm “Một thời bút nghiên”

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Đó là tên của cuộc triển lãm các vật dụng, văn bản dưới triều Nguyễn nhằm kỷ niệm 100 năm kết thúc nền giáo dục Nho học tại Việt Nam (1919 - 2019).

Triển lãm “Một thời bút nghiên” - Ảnh 1.

Rất đông du khách đến tham quan triển lãm "Một thời bút nghiên" - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 23-12, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức triển lãm "Một thời bút nghiên" tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục và đào tạo nhân tài phục vụ quốc gia, sau khi thống nhất đất nước, vua Gia Long đã ban chiếu tổ chức kỳ thi Hương đầu tiên dưới triều Nguyễn vào năm 1807.

Những năm đầu thế kỷ 20, nền giáo dục Nho học Việt Nam dần dần được nền giáo dục phương Tây thay thế. Từ năm 1906, người Pháp bắt đầu cải cách nền giáo dục, khoa cử trên toàn Đông Dương.

Ở kinh đô Huế, khoa thi Hương cuối được tổ chức vào năm 1918. Một năm sau đó, khoa thi Hội cuối cùng được tổ chức. Sau đó, vua Khải Định ban Dụ tuyên bố về việc áp dụng Luật giáo dục mới vào ngày 14-7-1919, chính thức khép lại nền giáo dục Nho học tại Việt Nam.

Triển lãm "Một thời bút nghiên" kỷ niệm 100 năm kết thúc nền giáo dục Nho học ở Việt Nam - Video: NHẬT LINH

Trong 117 năm tồn tại của nền giáo dục Nho học dưới triều Nguyễn (1802-1919), đã có 88 khoa thi Hương, thi Hội và thi Đình, trong đó 44 khoa thi Hương lấy đỗ 5.236 cử nhân và khoảng 12.252 tú tài. 

Triển lãm "Một thời bút nghiên" là sự tái hiện một phần bức tranh của nền giáo dục và khoa cử Nho học thời Nguyễn từ chủ trương của Nhà nước về giáo dục, qua các tài liệu châu bản đến các vật dụng phục vụ việc học hành, thi cử.

Có hơn 100 hiện vật là tài liệu, bút nghiên, tranh vẽ… được trưng bày tại triển lãm lần này.

Triển lãm sẽ mở cửa đón du khách tham quan từ nay đến hết ngày 23-3-2020 tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế (số 3 Lê Trực, TP Huế).

Dưới đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi lại tại triển lãm:

Triển lãm “Một thời bút nghiên” - Ảnh 3.

Một góc tại triển lãm - Ảnh: NHẬT LINH

Triển lãm “Một thời bút nghiên” - Ảnh 4.

Sổ ghi chép của trợ giáo Phạm Chương có niên đại đầu thế kỷ 20 và được ghi bằng cả chữ Hán, chữ Nôm và chữ quốc ngữ - Ảnh: NHẬT LINH

Triển lãm “Một thời bút nghiên” - Ảnh 5.

Ống đựng bút bằng bạc - Ảnh: NHẬT LINH

Triển lãm “Một thời bút nghiên” - Ảnh 6.

Con dấu của những người đứng đầu và quản lý ngành giáo dục ở địa phương dưới triều Nguyễn. Đứng đầu việc học ở phủ là quan Giáo thụ, ở tỉnh là Đốc học và ở huyện là Huấn đạo - Ảnh: NHẬT LINH

Triển lãm “Một thời bút nghiên” - Ảnh 7.

Nghiên mực - Ảnh: NHẬT LINH

Triển lãm “Một thời bút nghiên” - Ảnh 8.

Một loại nghiên mực bằng gốm có hình con cua - Ảnh: NHẬT LINH

Triển lãm “Một thời bút nghiên” - Ảnh 9.

Ấn triện bằng đồng của Quốc Sử Quán được chế tạo năm Tự Đức thứ 31 (1878) - Ảnh: NHẬT LINH

Quan xưởng triều Nguyễn: từ châu bản đến vật dụng cung đình

TTO - Triển lãm 'Quan xưởng triều Nguyễn qua châu bản - di sản tư liệu thế giới' khai mạc sáng 25-4 tại không gian Trường Lang thuộc Đại Cung môn, Đại nội Huế.


NHẬT LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar