41 bức ảnh mang đến một không gian triển lãm hiện đại, ấm áp qua ống kính nhà báo, phóng viên ảnh Na Sơn.
Mỗi tấm ảnh chia sẻ mỗi câu chuyện, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của nam giới Việt Nam hiện đại, đại diện cho nam giới các vùng miền, dân tộc và lĩnh vực công việc khác nhau.
Một góc quá khứ đen - trắng với những câu chuyện “bạo lực hủy hoại yêu thương” đối lập với bức tranh hiện tại và tương lai nhiều màu sắc tươi sáng trong quan niệm và hành động để “sẻ chia khơi nguồn hạnh phúc”. Họ là những người đàn ông đến từ vùng miền khác nhau nhưng suy nghĩ của họ đều khẳng định vai trò “là đàn ông” trong việc chấm dứt bạo lực với phụ nữ và xây dựng cuộc sống bình đẳng, tôn trọng, yêu thương.
Tại triển lãm ảnh, mọi người cũng gửi gắm thông điệp “Bạo lực hủy hoại yêu thương, sẻ chia khơi nguồn hạnh phúc” với mong muốn chung tay xóa bỏ bạo lực bằng sự sẻ chia và yêu thương.
Dự kiến triển lãm kéo dài đến hết 2-12.
![]() |
Những vật dụng thân quen trong gia đình trở nên đáng sợ khi bị biến thành vật tra tấn - Ảnh: Tiến Thắng |
![]() |
Hình ảnh yêu thương về một cuộc sống gia đình hạnh phúc tạo sự đối lập trong triển lãm gây sự chú ý đặc biệt cho người xem - Ảnh: Tiến Thắng chụp lại |
![]() |
“Bạo lực hủy hoại yêu thương, sẻ chia khơi nguồn hạnh phúc” là thông điệp chính của triển lãm - Ảnh: Tiến Thắng |
![]() |
Người tham dự có thể để lại những chia sẻ của mình về hạnh phúc gia đình - Ảnh: Tiến Thắng |
Triển lãm nhằm hưởng ứng chiến dịch quốc gia “Chung tay phòng chống bạo lực với phụ nữ và em gái” năm 2013 do Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch; Bộ Lao động - thương binh & xã hội; Bộ Công an, Hội Nông dân Việt Nam; Hội Phụ nữ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam tổ chức.
Bình luận hay