Trẻ em cần… vui

HUY THỌ 21/07/2025 10:39 GMT+7

TTCT -Chuyện "Trẻ em cần gì ở thể thao?" tất nhiên không chỉ là chuyện của bên Tây, bên Tàu.

Trẻ em cần… vui - Ảnh 1.

Ảnh: Ngọc Đông

Chuyện "Trẻ em cần gì ở thể thao?" tất nhiên không chỉ là chuyện của bên Tây, bên Tàu.

Ở ta, tôi đã chứng kiến rất nhiều hình ảnh đau lòng, đặc biệt ở các lớp đào tạo năng khiếu thể thao. Không phủ nhận, thể thao ngày nay phát triển là có phần lớn công lao của phụ huynh. 

Đầu tiên là họ rất chịu chi để chăm chút cho con, không chỉ từ những vật dụng phục vụ tập luyện, thi đấu chất lượng, mà đến cả trăm thứ hầm bà lằng mà các HLV rất cần song không thể có nếu chỉ dựa vào số kinh phí phân bổ ít ỏi từ Nhà nước.

Nhưng ngược lại, các vị HLV năng khiếu cũng kêu trời về nhiều vị phụ huynh, đến độ có người bảo "thôi mời quý vị vào dạy cho con mình luôn đi"! Không chỉ can thiệp nhiều vào công tác huấn luyện, nhiều vị còn kèn cựa dữ dội, kiểu như "sao thầy ít chiếu cố đến con tôi mà chỉ tập trung vào bé A, bé B…". 

Chưa kể cũng từ chỗ chăm chút cho con, nhiều vị đã sẵn sàng dấm dúi cho HLV để con mình được ưu ái hơn.

Chung quy cũng vì muốn con mình chơi thể thao là phải giỏi hơn bạn bè đồng môn. Từ đó, một mặt thì trải thảm mọi chuyện, cả dấm dúi gầm bàn, cho đến việc gây sức ép thái quá cho con trẻ.

Và thật ra, chuyện chơi thể thao của con nít cũng y như chuyện học, mà có một vị thầy giáo nước ngoài đã từng làm dậy sóng trên mặt báo, khi phát biểu đầy vẻ ngạc nhiên: Đa số phụ huynh Việt Nam thật lạ, sau một kỳ kiểm tra hay làm bài tập, khi biết điểm của con, dù có tiến bộ vẫn không động viên mà chỉ hỏi hơn hay kém bạn B, bạn C.

Trong khi đó, đừng nói là chơi thể thao mà ngay cả học chữ, điều trẻ con cần nhất chính là niềm vui.

Và quá nhiều đứa trẻ đã không vui vì phải học chữ và chơi thể thao chỉ để làm vừa lòng bố mẹ.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận