Đến thăm trại nuôi ong của Lĩnh nhân dịp anh đóng trại ở Bình Phước mới biết nghề nuôi ong phải rày đây mai đó rất gian khó và cũng rất công phu. Tuy nhiên, niềm an ủi và điểm tựa vững chắc cho chàng cựu binh Trường Sa ngày nào trong những ngày lang bạt cùng đàn ong chính là gia đình nhỏ của anh ở quận 9 (TP.HCM), nơi ấy có người vợ đảm đang cùng hai thiên thần nhỏ Hoàng Hải Trường và Hoàng Nhật Sa.
Phóng to |
Những người lính xuất ngũ làm nghề nuôi ong vẫn giữ thói quen rèn luyện sức khỏe mỗi ngày |
Theo Trọng Lĩnh, tên hai đứa con của anh ghép lại thành Trường Sa nhằm nhớ đến quãng thời gian mười năm sống ở đảo xa, một quãng đời trai trẻ hào hùng và không bao giờ có thể phai mờ trong ký ức của cựu binh này.
Phóng to |
Chuẩn bị cho một ngày mới từ khi mặt trời chưa ló dạng |
Bình luận hay