01/05/2022 01:32 GMT+7

Tối 30-4, 30 chiến sĩ “mũ nồi xanh” từ Nam Sudan về tới Tân Sơn Nhất

CẨM NƯƠNG
CẨM NƯƠNG

TTO - Khép lại hành trình 1 năm làm nhiệm vụ ở một quốc gia cách Việt Nam gần 9.000 km, 30 chiến sĩ “mũ nồi xanh” ngày trở về với quê hương.

Tối 30-4, 30 chiến sĩ “mũ nồi xanh” từ Nam Sudan về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Vừa bước xuống xe buýt tại sân bay, các chiến sĩ ai nấy đều háo hức ngó nghiên tìm người thân - Ảnh: T.T.D.

Tối 30-4, 30 trong 64 chiến sĩ “mũ nồi xanh” được cử đến Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trong đợt 3 đã về tới sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Các chiến sĩ còn lại sẽ về nước trong đợt tiếp theo. 

Chủ trì lễ đón quân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - giám đốc Bệnh viện quân y 175 - cho biết các chiến sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3) đã trải qua thời gian rất khó khăn trong đại dịch, nhưng qua đó cũng thể hiện sự chuyên nghiệp, năng lực và làm sâu đậm hơn hình ảnh của người bộ đội cụ Hồ.

“Trở về đất mẹ trong một ngày lịch sử, khi cả thế giới đang gồng mình để chống chọi với dịch. Bệnh viện 175 chúng ta cũng đã trải qua cuộc chiến khốc liệt chưa từng có, nhưng vẫn dành cho tất cả đồng chí tình cảm tốt đẹp nhất. Bởi các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ hết sức tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam”, ông Sơn phát biểu.

Tối 30-4, 30 chiến sĩ “mũ nồi xanh” từ Nam Sudan về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, giám đốc Bệnh viện Quân y 175, chia sẻ với đoàn chiến sĩ ễ - Ảnh: T.T.D.

Phi trường trang nghiêm nhưng đầy ắp cảm xúc qua những cái nhìn ngóng chờ, háo hức từ người thân của các cán bộ, chiến sĩ. Một năm không quá dài nhưng một năm vật vã với đại dịch COVID-19, lòng ai cũng xốn xang hơn khi người thân yêu được bình an trở về.

Đi cùng vợ và 3 cháu nhỏ đến đón con gái trở về, ông Nguyễn Quang Thảo (ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) đã đứng bật dậy từ xa vẫy tay chào con khi chuyến xe buýt chở đoàn chiến sĩ vừa mở cửa.

“Vợ chồng tôi mấy đêm nay không ngủ được vì vừa mừng vừa lo, mừng vì con đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lo vì không biết con đi đường có an toàn không. Chỉ mong con đi đến nơi về đến chốn”, ông Thảo xúc động nói cùng những giọt nước mắt vui mừng, ôm lấy con.

Tối 30-4, 30 chiến sĩ “mũ nồi xanh” từ Nam Sudan về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 3.

Đoàn chiến sĩ với 64 thành viên, về nước trong đợt này chỉ 30, những chiến sĩ còn lại sẽ về trong đợt tiếp theo - Ảnh: T.T.D.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 (số 3) được Bộ Quốc phòng quyết định thành lập vào tháng 3-2020 nhằm thay thế Bệnh viện cấp 2 (số 2). Đến 23-3-2021, 64 cán bộ, chiến sĩ chính thức lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc (LHQ) tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Trải qua 1 năm thực hiện nhiệm vụ, Bệnh viện đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong đó nổi bật như thu dung hơn 1.400 ca bệnh nhân ngoại trú, 2.500 nhân viên của LHQ; tổ chức vận chuyển đường không 16 ca và phẫu thuật thành công 16 ca, trong số đó có rất nhiều ca bệnh nặng, phức tạp.

Đồng thời, với công tác phòng chống COVID-19, bệnh viện đã làm tốt việc sàng lọc cũng như tư vấn, điều trị đối với các ca bệnh ở mức trung bình cho tới nặng. Sự phối hợp nhịp nhàng và chủ động của bệnh viện với các đơn vị tại đây đã giúp Bentiu đẩy lùi dịch bệnh và mang bình yên cho khu vực.

Tối 30-4, 30 chiến sĩ “mũ nồi xanh” từ Nam Sudan về tới Tân Sơn Nhất - Ảnh 4.

Chiến sĩ Lê Hồng Tâm xúc động trong thời khắc hội ngộ cùng vợ và 2 con - Ảnh: T.T.D

Để chuẩn bị lực lượng thay thế, ngày 27-4 vừa qua, cùng với Đội Công binh số 1 xuất quân lên đường tới Phái bộ lực lượng an ninh lâm thời tại Abyei, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 đã xuất quân lên đường tới phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ.

Bệnh viện dã chiến 2.3 hỗ trợ tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại Nam Sudan

TTO - Tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở Cộng hòa Nam Sudan, Liên Hiệp Quốc tổ chức tiêm chủng vắc xin cho tất cả các nhân viên.

CẨM NƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

70 năm hoàn thành tập kết ra Bắc: Bấy nhiêu năm ấy biết bao nghĩa tình

Ngày 16-5-1955, tròn 70 năm trước, biển trời Quy Nhơn xanh ngắt đưa chân con tàu cuối cùng rẽ sóng tiễn những người con thân yêu của Liên khu V lên đường tập kết ra Bắc.

70 năm hoàn thành tập kết ra Bắc: Bấy nhiêu năm ấy biết bao nghĩa tình

Vụ hàng trăm tấn xi măng để ngoài trời gây hư hỏng: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã

Chủ tịch UBND xã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc xi măng từ nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới bị hư hỏng.

Vụ hàng trăm tấn xi măng để ngoài trời gây hư hỏng: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã

Không chuyển đổi các khu ký túc xá sinh viên ở Nha Trang làm nhà công vụ

Khánh Hòa bác phương án chuyển đổi các ký túc xá sinh viên thành nhà công vụ và xin bố trí 70 phòng của nhà khách T78 cho cán tại Ninh Thuận ở khi sáp nhập.

Không chuyển đổi các khu ký túc xá sinh viên ở Nha Trang làm nhà công vụ

Thủ tướng: Tập trung tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở ở khu vực thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Tối 16-5, Thủ tướng có công điện gửi yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A.

Thủ tướng: Tập trung tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở ở khu vực  thủy điện Tả Páo Hồ 1A

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngăn chặn việc ép học sinh học thêm dưới mọi hình thức

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng trường học ngay ngắn, dạy học lành mạnh là phải ngăn chặn việc ép học sinh học thêm.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngăn chặn việc ép học sinh học thêm dưới mọi hình thức

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí

Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi đề xuất nghiêm cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin, bài như cơ quan báo chí.

Đề xuất cấm trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tự sản xuất và phát tin bài như báo chí
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar