Nam Sudan
Tối 28-9, 51 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại phái bộ Liên Hiệp Quốc (LHQ) thuộc tỉnh Bentiu, Nam Sudan.

Cổ động viên và tuyển thủ bóng rổ Nam Sudan đã phản ứng khi bị phát nhầm quốc ca trước trận gặp Puerto Rico tại Olympic 2024.

Đội tuyển bóng rổ Nam Sudan không hài lòng khi bị ban tổ chức phát sai quốc ca trong trận đấu với Puerto Rico tại Olympic 2024.

Hòa bình không chỉ là những điều lớn lao mà những người nắm quyền lực, có vị thế cao mới thực hiện được. Với trung úy Nguyễn Sỹ Công, hòa bình còn là những điều rất nhỏ trong cuộc sống mà bất kỳ ai cũng có thể tạo ra bằng chính khả năng của mình.

Thượng tá Bùi Đức Thành - phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175 - dành cho Tuổi Trẻ cuộc trò chuyện về dấu ấn trong lần xuất quân đầu tiên ở Nam Sudan (châu Phi).

Trong một thập kỷ, hơn 800 lượt cán bộ, sĩ quan 'mũ nồi xanh' của Việt Nam đã đặt chân đến những vùng đất xa xôi, thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Suốt 10 năm qua, lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam xứng đáng là những sứ giả gìn giữ hòa bình trong triển khai các hoạt động quốc tế.

Các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã đến một trường cấp 1 ở Nam Sudan tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm ghi nhớ công ơn của quân và dân ta trong công cuộc thống nhất đất nước.

Các bác sĩ 'mũ nồi xanh' của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) vừa tham gia công tác thiện nguyện chăm sóc phụ nữ và trẻ em gái ở Bentiu (Nam Sudan) và dành tặng cho người dân những món quà đặc biệt.

Các sĩ quan nhận quyết định đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã có thư chấp thuận của Liên Hiệp Quốc và an tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ và sẵn sàng lên đường triển khai đến phái bộ.

Tính đến nay Việt Nam đã cử 789 lượt cán bộ, nhân viên tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại ba phái bộ và trụ sở Liên Hiệp Quốc.
