Về trang chủ

Tổ chức lễ 'bế mạc đời giang hồ' ở đồn cảnh sát

VŨ NGUYỄN 18:30 | 11/07/2025

Một băng đảng giang hồ khét tiếng đã tự giác kéo nhau tới đồn cảnh sát, đọc tuyên ngôn hoàn lương và hứa sẽ "không gây rắc rối nữa".

Ngày 6-7, đồn cảnh sát phường Atsuta (thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản) chứng kiến một cuộc viếng thăm hiếm có, khi khoảng 30 thành viên còn lại của băng đảng đường phố Lucifers tự nguyện kéo đến, chỉ để làm đúng một việc: tổ chức lễ "bế mạc đời giang hồ".

Buổi lễ diễn ra nghiêm túc, có tuyên bố chính thức, có phát biểu hoàn lương, có cả lời xin lỗi cộng đồng và cam kết "không tái phạm, không tái lập tổ chức". Từng khoảnh khắc diễn ra trong buổi lễ khiến nhiều người dễ tưởng đang xem một đoạn kết phim xã hội đen.

Tổ chức lễ 'bế mạc đời giang hồ' ở đồn cảnh sát - Ảnh 1.

Lễ "bế mạc đời giang hồ" với sự góp mặt của các thành viên băng đảng Lucifers.

Giang hồ cải tà quy chánh kiểu chưa từng có

Lucifers được thành lập từ giữa thập niên 1990, hoạt động chủ yếu quanh khu Atsuta. Thời hoàng kim, nhóm có đến 500 thành viên, một con số không nhỏ với một băng đảng đường phố ở Nhật. Dù nhiều người trong số đó đã bị bắt vì hành hung, trộm cắp và các tội danh khác, tổ chức này vẫn duy trì hoạt động trong gần ba thập kỷ.

Cảnh sát tỉnh Aichi từng đau đầu với Lucifers. Nhưng kể từ tháng 5-2024, chiến dịch truy quét mạnh tay đã bắt giữ 25 thành viên, bao gồm cả thủ lĩnh 47 tuổi - người hiện đang hầu tòa vì tội hành hung. Chính người này đã gửi thư tay đến đồn cảnh sát Atsuta vào tháng 12 năm ngoái, tuyên bố ý định giải tán tổ chức.

Và đúng như hứa hẹn, bảy tháng sau, những thành viên còn lại thuộc băng đảng Lucifers đã đến tận nơi để khép lại chương cuối của mình bằng một buổi lễ. 

Buổi lễ có sự tham dự của các thành viên đủ mọi lứa tuổi, từ 15 đến ngoài 50. Trưởng đồn cảnh sát Masaki Suzuki không quên dặn dò: "Tôi mong các anh dốc sức cho việc học và công việc cá nhân. Hãy sống có ích".

Một thanh niên 19 tuổi, từng là thành viên của Lucifers, lên tiếng: "Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cộng đồng. Từ giờ tôi sẽ làm việc chăm chỉ ở công trường và cố gắng chuộc lỗi".

Một cựu thành viên khác, mới 15 tuổi, phát biểu như người vừa vượt qua kỳ thi đạo đức học sinh giỏi cấp tỉnh: "Tôi đã xa rời những người bạn xấu. Tôi sẽ thay đổi, tiếp tục đến trường và đi làm thêm".

Dù cảnh sát Nhật Bản không tổ chức kèn trống mừng lễ giải nghệ này, sự kiện vẫn tạo ra dư luận tích cực. Không ít người dân tỏ ra bất ngờ khi một băng nhóm từng gây rối xã hội suốt gần 30 năm lại chọn kết thúc "sự nghiệp" theo cách văn minh, trật tự và có lời cam kết rõ ràng với cộng đồng.

Câu hỏi "liệu họ có giữ lời?" thì chỉ thời gian mới trả lời. Nhưng ít ra, việc tự nguyện bước ra khỏi thế giới ngầm và công khai giải nghệ tại đồn cảnh sát cũng là điều hiếm thấy ngay cả trong kịch bản phim.

Người cậu gánh cả cái chợ về nhà để phục vụ 'khối nghỉ hè' Nữ diễn viên làm bồi bàn dù có bằng thạc sĩ ở Anh Ngoài Tiến 'bịp', các giang hồ mạng khác đang ở đâu?

Bình luận hay

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
X
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
X
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Tin mới nhất BÌNH LUẬN Menu