Một quả táo có thể giúp bạn tỉnh táo giữa chuyến bay dài, nhưng cũng có thể khiến bạn... bay màu 400 đô New Zealand nếu lỡ mang vào New Zealand mà không khai báo.
Nữ diễn viên Malaysia Datin Seri Umie Aida vừa là minh chứng sống cho điều đó, sau khi bị phạt gần 6,3 triệu đồng tại sân bay Auckland chỉ vì quên mất một quả táo trong túi.
Được biết, trước khi lên chuyến bay của Malaysia Airlines, nữ diễn viên 51 tuổi tiện tay cầm theo một quả táo từ phòng chờ, định bụng ăn cho đỡ đói. Tuy nhiên, cô ngủ quên suốt chuyến bay, và khi đến nơi, quả táo vẫn còn nguyên vẹn trong túi xách.

Datin Seri Umie Aida là một nữ diễn viên người Malaysia.
New Zealand kiểm soát nông sản rất nghiêm ngặt
Tại sân bay Auckland, như bao hành khách quốc tế khác, hành lý của cô được đưa qua máy quét. Và thế là... bộ phận an toàn sinh học của New Zealand phát hiện ra quả táo "du lịch chui" này. Nhân viên sân bay lập tức xử lý theo kịch bản quen thuộc, yêu cầu nộp phạt 400 đô New Zealand tại chỗ.
Umie Aida sau đó đăng câu chuyện lên mạng xã hội như một lời nhắc nhở. Cô tự nhận lỗi về mình và cho biết không hề cố ý vi phạm. Cô chỉ muốn làm thủ tục nhanh, không mang theo thực phẩm gì, chỉ là... "sơ suất nhỏ vì buồn ngủ".
Câu chuyện này tuy nhẹ nhàng nhưng thực ra phản ánh một chính sách rất nghiêm khắc của New Zealand khi muốn bảo vệ hệ sinh thái nội địa bằng cách kiểm soát cực gắt mọi sản phẩm sinh học từ bên ngoài.
Từ rau củ quả tươi, thịt sống cho tới hạt giống... tất cả đều phải được khai báo trung thực. Nếu bị phát hiện mà không khai báo, không cần biết bạn có ý đồ gì, mức phạt sẽ được áp dụng ngay lập tức, không nương tay vì bất kỳ lý do, kể cả bạn là người nổi tiếng hay chỉ vô tình mang theo.
Câu chuyện của Umie Aida là lời nhắc nhẹ nhưng rất đắt về tầm quan trọng của việc tìm hiểu kỹ luật lệ mỗi khi bước chân đến một quốc gia khác. Đừng chủ quan với những thứ "nhỏ như quả táo", và cũng đừng tin vào câu "ngủ một giấc là tới nơi", đôi khi ngủ dậy, bạn thấy mình mất luôn vài triệu mà chẳng hiểu tại sao.
Bình luận hay