Tiểu xảo làm chi...

HUY THỌ 02/08/2025 15:03 GMT+7

TTCT - Bóng đá vốn là một trò chơi, thậm chí là một trò nhiều may rủi nữa.

Tiểu xảo làm chi... - Ảnh 1.

Ảnh: CNN Indonesia

Mà với một trò chơi may rủi, sự trung thực, ngay thẳng không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt. 

Xin lấy ví dụ: ở phút cuối cùng của trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 vừa rồi, đội chủ nhà Indonesia được hưởng quả ném biên. Đó là một vũ khí lợi hại của họ. Một số thành viên ban huấn luyện đội U23 Việt Nam đã "nhanh trí" đi rải chai nước sát đường biên.

Không khó lắm để thấy đây là chiêu trò gây áp lực tâm lý cho đối thủ, nhưng sau trận đấu thì HLV người Hàn Quốc Kim Sang Sik biến báo "đơn thuần chỉ là rải nước để cầu thủ uống vì trời quá nóng". Lý luận của ông Kim tất nhiên cũng là một cách nói, dù lúc ấy đã gần 22h và trận đấu chỉ còn tính bằng giây…

Nhưng sau khi đoạt cúp, nhiều tờ báo ở Việt Nam đã thi nhau ngợi ca: "Thầy Kim cao tay rải chai nước, U23 Việt Nam hóa giải độc chiêu ném biên của Indonesia", "HLV Kim Sang Sik tinh quái, phá bài ném biên của U23 bằng chai nước". Có thể thấy, chính ông Kim cũng chẳng tự hào gì với chiêu trò của mình, và đã phải tìm cớ để giải thích cho qua.

Tất nhiên, tận dụng mọi cơ hội để tìm kiếm chiến thắng là nghề của HLV và cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng nếu như chiêu trò đó có phần không được fair-play thì cũng chẳng nên tự hào, và càng không nên ca ngợi. 

Kết quả cuối cùng, U23 Việt Nam đã có cúp, với chiến thắng ngay trên sân đối thủ, một cách đường hoàng, và có lẽ cũng chẳng cần tới màn tiểu xảo không lấy gì làm hay hớm kia!■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận